Cờ vua tiêu hao năng lượng kinh khủng chẳng kém gì các môn thể thao khác đâu nha!

af5821324c79272e9a7b.jpg


Nhiều người cứ nghĩ cờ vua là môn thể thao trí tuệ nhẹ nhàng, văn minh, chả cần mấy cơ bắp. Nhưng thực ra ở các giải đấu đỉnh cao, môn này "ngốn" thể lực của vận động viên cực khủng luôn á!

Đương kim vô địch cờ vua thế giới nam hiện nay, Magnus Carlsen, đã "drop" khỏi giải vô địch thế giới năm 2023 luôn. Lý do mà Carlsen đưa ra là áp lực và sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần khi phải tập luyện và thi đấu cho một giải đấu khủng cấp thế giới như vậy.

1dd7f1a689ad71212d19.jpg


Ngoài khối lượng công việc chuẩn bị cho mỗi trận đấu ra, bản thân các ván cờ vua đỉnh cao cũng "kiệt sức" khủng khiếp luôn đó! Chính vì thế, không phải tự nhiên mà cờ vua vẫn được gọi là thể thao và những người chơi môn này được gọi là vận động viên nhé!

Năm 2018, một công ty ở Mỹ đã theo dõi nhịp tim của các kỳ thủ trong một giải đấu cờ vua. Họ phát hiện ra rằng trong 2 tiếng ngồi và di chuyển các quân cờ trên bàn, đại kiện tướng Nga Mikhail Antipov đã đốt cháy tận 560 calo - tương đương với lượng năng lượng mà một tay vợt tennis chuyên nghiệp tiêu tốn trong một giờ thi đấu đơn luôn đó!

Trận đấu năm 2021 giữa các kỳ thủ Carlsen và Nepomniachtchi có thể coi là ví dụ "xịn xò" nhất về cuộc đấu dài nhất trong lịch sử 135 năm của giải Vô địch Cờ vua thế giới. Ván thứ 6 giữa 2 người này kéo dài tới 7 tiếng 45 phút á nha! Ván cờ kết thúc sau khi Nepomniachtchi buông cờ đầu hàng khi ở vào thế thua sau nước đi thứ 136 của Carlsen.

Nhà nghiên cứu của Đại học Stanford, Robert Sapolsky, người chuyên nghiên cứu về căng thẳng ở loài linh trưởng, tin rằng "các đại kiện tướng duy trì huyết áp tăng cao trong nhiều tiếng đồng hồ như ở các vận động viên thi chạy marathon" đó!

Một số kỳ thủ đã bị sụt cân đáng kể trong các cuộc thi đấu, đôi lúc tới 4-5kg trong một giải đấu kéo dài 10 ngày. Hú hồn!

Đại kiện tướng Nga - cựu vô địch thế giới Anatoly Karpov được cho là đã giảm tới 10kg trong cuộc đấu kéo dài 5 tháng với đối thủ Garry Kasparov trong khuôn khổ giải Vô địch Cờ vua thế giới năm 1984.

Nếu trong thi đấu quyền anh, trọng tài có thể tạm ngừng một trận đấu để cứu võ sĩ khỏi bị chấn thương nặng, thì cuộc thi cờ vua năm 1984 đã phải hoãn sau 48 ván đấu. Người đứng đầu Liên đoàn Cờ vua quốc tế khi ấy nói rằng trận tỷ thí năm đó đã "làm kiệt quệ không chỉ tinh thần mà còn cả sức lực của cả các vận động viên lẫn những người liên quan trực tiếp với giải đấu".

Đại kiện tướng, bình luận viên Maurice Ashley nhớ lại dáng vẻ của Karpov khi ấy: "Anh ấy trông như chết" luôn á.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top