GauSweet982
New member
Các ông chồng ở phương Tây chắc phải ghen tị với anh này lắm đây, vì có được người vợ tâm lý thế này khi ngày hội World Cup đang diễn ra
1 tháng World Cup chính là dịp các fan bóng đá sống chết với trái bóng tròn. Thế nên cánh mày râu dễ xả láng công việc, hay quên béng những thứ khác trong cuộc sống. Đặc biệt với những người có gia đình thì World Cup còn là ngòi nổ gây "drama" vợ chồng nữa
Nhưng câu chuyện của anh Keith Bell - một nam CĐV người Anh lại khác hẳn. Trước ngày khai mạc World Cup 2018, anh về nhà và tìm thấy một bức thư do vợ để lại. Bell đã quá shock với những gì vợ viết và quyết định share lên mạng ngay.
Bức thư này viral khắp nơi và ai cũng phải công nhận cô vợ cực kỳ tâm lý. Không chỉ "thả" chồng tự do sống với bóng đá, cô còn để lại những note nhỏ giúp anh "survive" qua mùa World Cup, từ số điện thoại order đồ ăn đến mọi thứ luôn
Cô vợ của Bell còn tinh ý đến mức đã "predict" trước chuyện các ông xem bóng đá chắc chắn sẽ la ó trọng tài vì những tình huống gây tranh cãi, hay sẽ thất vọng nếu đội bóng yêu thích bị loại trên chấm 11m đầy cay đắng.
Lịch thi đấu bóng đá còn được cô nghiên cứu kỹ càng và biết mấy giờ có trận nào để nhắc chồng đi đổ rác, hay phải dùng nước tưới cây chứ đừng tiện tay cầm... lon bia đang uống dở rồi tưới cây luôn
Đối với cánh mày râu, được "thả thính" tự do sống với bóng đá trong mùa hè sôi động này là điều hiếm có khó tìm. Thế nên không cần phải bàn cãi gì nữa, bức thư của người vợ này đúng chuẩn "wife material" rồi!
Bức thư người vợ gửi chồng nhân dịp World Cup 2018:
"Vì anh mỗi ngày xem 3 trận và xem lại video bàn thắng 24/7 thế nên em phải dọn sang nhà chị gái trong mùa World Cup này.
Nhưng cưng yên tâm, em đã để lại ghi chú giúp anh một mình sống sót trong 1 tháng tới. Anh mở iPad lên nà và thấy một video em tải từ Youtube xuống, hướng dẫn cách sử dụng máy giặt, nhưng có vẻ đây là yêu cầu không khả thi rồi
Anh nhớ đem rác đi đổ vào các ngày sau: Rác hữu cơ (20/6 và 4/7), rác sinh hoạt (27/6 và 11/7). Không có trận nào diễn ra trước 11 giờ sáng (giờ châu Âu), thế nên nhớ đi đổ rác trước nhen.
Anh lưu thêm vài số điện thoại quan trọng: Tiệm pizza 02381650020, đồ ăn Trung Quốc 02380254170, và nếu lỡ đội bóng yêu thích của anh thua trong loạt trận sút luân lưu thì đây là số của hội giúp đỡ 116 123
Nhớ tưới nước mấy chậu cây trong vườn. Anh yêu, nhớ dùng NƯỚC nhé.
Ban ngày nhớ kéo rèm ra nha anh. Không ăn trộm lại nghĩ chủ nhà đi vắng. Nếu anh mời bạn bè tới xem cùng, nhớ bảo những ông hôi chân đừng tháo giày ra.
Đừng làm ồn ào quá. Hàng xóm đâu cần biết mấy gã trọng tài là lũ khốn phải không
Đừng tìm em, nếu không xảy ra việc quá quan trọng liên quan đến các cầu thủ của Saints (Southampton) như Tadic, Cedric, Yoshida và Bednarek.
Yêu anh, hẹn gặp anh vào ngày 16/7 nha.
Nguồn: soha.vn