Cô vợ "troll" chồng đau điếng mỗi năm một lần, bá đạo nhất Trái Đất luôn!

BomBabe2898

New member
e994b920ff8763c3390c.jpg


Thề luôn, cả đời này có nằm mơ cũng không ngờ trên đời lại có cô vợ và gia đình vợ "lầy lội" đến mức này

Ai cũng biết 1/4 là ngày "cá tháng Tư", chơi khăm nhau thì bình thường rồi, nhưng mà năm này qua năm khác bị vợ kết hợp với cả gia đình vợ "troll" như anh chàng này thì thật sự không còn gì để bàn nữa... Không phải chỉ một lần đâu nhé, mà cưới vợ 3 năm thì 3 lần dính "bẫy" to đùng, nhưng anh chàng vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì cả À mà thực ra cũng phải công nhận cô vợ toàn chơi chiêu "cao tay" quá đi!

Câu chuyện "dở khóc dở cười" của anh chàng năm nào cũng bị vợ "lừa" đau điếng, thậm chí hai bên ông bà nội ngoại còn "liên quân" với nhau cùng cho anh chàng mắc "trap" được đăng tải trên NEU Confessions. Sau khi xuất hiện, bài viết ngay lập tức gây bão với 19k like và gần 1000 lượt chia sẻ luôn nha!

0d3e3f0cb282387f473e.png


Dưới đây là câu chuyện "đỉnh của chóp":

Từ lúc lấy vợ về năm nào cũng bị lừa...

Mình và vợ đều là K50 NEU. 2 đứa là bạn thân từ hồi mẫu giáo đến tận đại học, thân nhau lắm, hiểu rõ về nhau nên yêu nhau rồi ra trường lấy nhau luôn. Từ lúc lấy nhau tới giờ, à không từ lúc chuẩn bị lấy nhau đến giờ cơ, cũng phải 4 năm rồi, năm nào cũng bị "troll" vào đúng ngày 1.4, "troll" có kế hoạch bài bản luôn đó!

Trước khi lấy vợ, qua nhà vợ thưa chuyện xong, vợ cũng qua nhà mình thưa chuyện xong, đùng cái trước khi ăn hỏi ngày 1.4 bố vợ gửi ảnh cho 2 đứa "khỏa thân" 1 trai 1 gái đang nằm ở ghế salon chơi rồi bảo: "Thực ra 2 đứa là anh em nên không lấy nhau được đâu, con hỏi bố mẹ con thì biết". Hốt hoảng hỏi bố mẹ, bố mẹ mình cũng nói là "...sao con biết chuyện này", vẫn không tin mang ảnh đi hỏi vợ "Đây có phải ảnh em không" - "Vâng".

11e23a7d0adb48da0eed.jpg


Thực sự lúc đấy muốn "tự tử" luôn Tự dưng vợ nói "Đúng là ảnh em nhưng đây không phải anh"..."Ủa sao nhìn giống anh thế?" - "Trẻ con nhìn đứa nào chả na ná đứa nào, tự dưng nhận vơ cái gì mà buồn thế?". Gọi lại cho bố mẹ mình và bố mẹ vợ "Ừ bố mẹ đùa thôi".

Năm thứ 2
lấy vợ về rồi, 1.4 cả ngày gọi điện thoại vợ không nghe máy, nhắn tin không rep, thấy lo lắng vcl! Cũng đi tìm, gọi hỏi bố mẹ vợ hẳn hoi "Con chưa biết gì sao? Vợ con... thích người khác rồi, bố mẹ để cho nó chọn con đường riêng, vợ con biết con sẽ gọi cho bố mẹ nên nhờ bố mẹ nói, vợ con không đủ can đảm, bố mẹ cũng xin lỗi con vì chuyện này, bố mẹ không còn cách nào khác". Cả đêm nằm khóc nhớ vợ, nghĩ về kỉ niệm từ nhỏ bên nhau, rồi tính mai sẽ ra sao

Sáng sớm vợ về, mình vẫn còn thức, leo lên hỏi mình "Anh khóc à" lau vội nước mắt nước mũi "Anh không, mà sao em lại về"

• Vâng hôm qua 1.4 em qua nhà bạn ngủ rồi gọi điện bảo bố mẹ đùa anh thôi, em có bất ngờ cho anh nhé!
• Bố mẹ với em làm vậy chưa đủ bất ngờ sao?
• Thì để xin lỗi anh còn gì!

Xong tự dưng đưa cho mình cái que thử thai, hóa ra vợ có thai rồi Kiểu vừa ức vừa vui ấy!

5d86c686cd13002ba268.jpg


Năm thứ 3, sinh cháu nhưng mình phải đi công tác triền miên, đúng 1.4 kêu về nhà, vợ còn hỏi là "Về sao đúng 1.4, sao anh về gấp thế". Về nhà thấy tự dưng nhà thoang thoáng, đồ đạc dọn dẹp sạch sẽ, quần áo thì vơi dần, cũng chẳng thấy quần áo con đâu, trên bàn có tờ giấy ghi mấy dòng chữ kèm 30 triệu tiền mặt "Em chán cảnh phải 1 mình nuôi con rồi, em xin lỗi, đây là tiền tháng này anh chuyển cho em, em trả anh, em nghĩ em cần đưa con về nhà ngoại để suy nghĩ thêm".

Gọi hỏi về nhà "Bố mẹ vợ con về quê à" - "Ừm nó đang ở đây này, mày đi công tác suốt nó kêu suốt đấy".

Bắt taxi phi thẳng về quê gặp bố mẹ "Vợ con đâu ạ?" - "Ơ mày về thật à?" - "Vâng" - "Nó ở trên đó chứ đi đâu, nó bế thằng cu sang nhà bạn chơi rồi, gọi nó xem, mà thôi để bố gọi cho nó". Bố gọi cho vợ xong vợ lại cười "phớ lớ" bảo là "Đồ đạc ít do vợ đem đi giặt là hết 1 thể, biết hôm nay chồng về dài dài mà đúng ngày 1.4, mọi năm bị lừa rồi năm nay đặt thêm 30 triệu biết ngay tin sái cổ"

Hôm qua 2 vợ chồng ăn cơm xong mình đang bế cháu, tự dưng vợ lôi que thử thai đi thử, xong mang cho mình que lên bảo "Lại có rồi". Đầu óc cứ "mông lung" vì đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình, dùng đủ mọi cách để tránh vì giờ nuôi 1 cháu hơi mệt, muốn để "thư thư" ra mới sinh mà lại có

Cả đêm nằm suy nghĩ, vợ ngủ ngon lành ngáy o o, trong giấc mơ còn kiểu nói nhảm "Sắp đẻ rồi sắp đẻ tiếp rồi" tự dưng chợt nghĩ hay là vợ đi ăn vụng, sinh nghi...v...v... Sáng dậy mặt đăm chiêu hỏi vợ:

• Thật em có thai à?
• Không, que của đứa bạn em đấy, cả đêm qua anh suy nghĩ à?

Không biết nói gì hơn với cái độ "lầy lội" của vợ và gia đình vợ nữa...

37c7a8edc43c4cfd0c25.png


3be7d6fe8734fab28b34.png


53135a6c7531aac65a53.png


e3e5f3e804500055fd74.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top