BiBong5040
New member
Câu chuyện của cặp vợ chồng Kim Ngân - Lê Liên trong chương trình "Vợ chồng son" đã khiến bao người phải lau nước mắt. Biến cố ập đến với đôi bạn trẻ khi Kim Ngân đột ngột mắc căn bệnh lạ không ai hiểu nổi.
Năm 2016, khi Liên vừa sinh con đầu lòng được 2 tháng thì Kim Ngân bắt đầu phát bệnh, liên tục sốt cao. Đi khám khắp các bệnh viện nhưng chẳng ai phát hiện ra vấn đề gì.
Liên kể lại đó là khoảng thời gian tối tăm cả về tài chính lẫn tinh thần. Mới sinh con, cơ thể còn yếu nhưng cô vẫn phải một mình lái xe máy từ Bình Dương lên TP HCM thăm chồng vì sợ "không biết tuần sau con mình còn có ba hay không". Tưởng tượng đau lòng biết mấy!
Bệnh tình của Kim Ngân ngày một trầm trọng, anh sụt từ 75 kg xuống chỉ còn 25 kg, nằm trong phòng điều trị đặc biệt với chi phí cả trăm triệu đồng mỗi ngày. Thậm chí, anh còn bị bệnh viện trả về vì quá nguy kịch.
Nhưng Liên vẫn kiên định với quyết tâm sẽ chiến đấu cùng chồng đến giây phút cuối cùng.
"Bác sĩ có nói với em một câu là: 'Cho dù có thay tim cho chồng em thì anh ấy cũng không thể sống được'. Ở nhà thì quyết sẽ bán tất cả tài sản. Em không cần gì cả, chỉ cần anh ấy được khỏe mà em phải ở nhà trọ thì em cũng đồng ý. Lúc đó, trong lòng rất sợ", người phụ nữ nhớ lại mà nước mắt cứ rơi.
Sợ đưa Ngân về nhà là tước đi cơ hội sống của chồng, Liên vẫn cố gắng vừa đi làm vừa vay mượn khắp nơi. Cuối cùng, cô cùng gia đình đã đưa ra quyết định "đi tất" - bán luôn mảnh đất ở quê.
Và phép màu đã thực sự xảy ra với gia đình nhỏ! Dù bị bệnh viện trả về, Kim Ngân vẫn may mắn thoát khỏi cửa tử và dần lấy lại sức khỏe.
Nguồn: soha.vn
Năm 2016, khi Liên vừa sinh con đầu lòng được 2 tháng thì Kim Ngân bắt đầu phát bệnh, liên tục sốt cao. Đi khám khắp các bệnh viện nhưng chẳng ai phát hiện ra vấn đề gì.
Liên kể lại đó là khoảng thời gian tối tăm cả về tài chính lẫn tinh thần. Mới sinh con, cơ thể còn yếu nhưng cô vẫn phải một mình lái xe máy từ Bình Dương lên TP HCM thăm chồng vì sợ "không biết tuần sau con mình còn có ba hay không". Tưởng tượng đau lòng biết mấy!
Bệnh tình của Kim Ngân ngày một trầm trọng, anh sụt từ 75 kg xuống chỉ còn 25 kg, nằm trong phòng điều trị đặc biệt với chi phí cả trăm triệu đồng mỗi ngày. Thậm chí, anh còn bị bệnh viện trả về vì quá nguy kịch.
Nhưng Liên vẫn kiên định với quyết tâm sẽ chiến đấu cùng chồng đến giây phút cuối cùng.
"Bác sĩ có nói với em một câu là: 'Cho dù có thay tim cho chồng em thì anh ấy cũng không thể sống được'. Ở nhà thì quyết sẽ bán tất cả tài sản. Em không cần gì cả, chỉ cần anh ấy được khỏe mà em phải ở nhà trọ thì em cũng đồng ý. Lúc đó, trong lòng rất sợ", người phụ nữ nhớ lại mà nước mắt cứ rơi.
Sợ đưa Ngân về nhà là tước đi cơ hội sống của chồng, Liên vẫn cố gắng vừa đi làm vừa vay mượn khắp nơi. Cuối cùng, cô cùng gia đình đã đưa ra quyết định "đi tất" - bán luôn mảnh đất ở quê.
Và phép màu đã thực sự xảy ra với gia đình nhỏ! Dù bị bệnh viện trả về, Kim Ngân vẫn may mắn thoát khỏi cửa tử và dần lấy lại sức khỏe.
Nguồn: soha.vn