Dù thu nhập gia đình khá xịn nhưng cô vợ trong câu chuyện này vẫn buồn thiu thiu không yên
Mới đây, trong hội "Vén khéo", một chị em ẩn danh (gọi tạm là chị M. cho sang) đã "bóc phốt" chuyện khó khăn tài chính của gia đình mình khiến cả group xôn xao.
Cụ thể, chị M. 35 tuổi, học ngành Kế toán xong giờ làm online tại gia, đã ở nhà trông con được 8-9 năm rồi. Hai vợ chồng chị lấy nhau từ 2 bàn tay trắng, từng lập nghiệp ở quê nhưng do tính toán sai lầm nên vào năm 2018 mắc nợ... cả tỷ luôn nha
Sau đó, cả hai rời quê "lên phố" Hà Nội, không có công việc ổn định, lại đúng vào thời điểm dịch COVID-19 hoành hành, kinh tế suy thoái nên khó khăn chồng chất khó khăn.
Chị M. kể rằng, chi tiêu của gia đình chị mỗi tháng thế này: 2 vợ chồng cùng 3 con (Mầm non, Tiểu học, THCS đều học trường công lập nha) cộng thêm 2 ông bà ở quê sẽ "bốc hơi" khoảng 50-60 triệu đồng/tháng luôn. Nhưng gia đình chị cũng không phải dạng xài sang chảnh, không đi ăn hàng ngoài, không shopping quần áo tùm lum, chỉ đủ nhu cầu dùng thôi.
Hiện vợ chồng chị M. đã trả được 2/3 số nợ rồi (cũng cố lắm ạ ). Năm nay kinh tế khó nên vợ chồng chị mất đi 1/2 thu nhập nên chỉ đủ chi tiêu, cả năm chưa có tiền để dành. Hiện tài sản lớn nhất mà 2 vợ chồng có là chiếc ô tô để tiện đi lại về quê thăm nhà.
Chị M. tâm sự luôn: "Đợt này mình thấy chông chênh quá đi mất! Mình muốn bắt đầu tìm hướng công việc lâu dài mà không có vốn, ở nhà quá lâu nên mình mất 50% năng lực cũng như kiến thức luôn rồi. Nếu đi làm ở công ty anh trai cũng được mức lương 10-15 triệu đồng/tháng nhưng sẽ vất vả ở khâu đưa đón con cái, sắp xếp nhà cửa.
Mình muốn làm cùng chồng thì anh bảo 2 vợ chồng chỉ hợp nhau về cuộc sống gia đình, chứ anh không muốn làm cùng mình. Công việc của anh cũng tự do, chủ yếu làm qua điện thoại. Mình thấy ngột ngạt quá, có những lúc stress chỉ muốn được nghỉ vài ngày thôi "
Nhiều người đồng cảm với câu chuyện của chị M. bởi đây là trường hợp nhiều người đang gặp phải. Không ít gia đình rơi vào "deadlock" tài chính dù họ có thu nhập khá xịn. Họ kiếm được nhiều tiền nhưng hàng tháng cũng "bay" nhiều khoản phí sinh hoạt cùng các khoản phát sinh. Do đó, nhiều cặp vợ chồng không có khoản tiết kiệm hay các khoản phòng ngừa rủi ro gì cả
Phía dưới bài viết, netizen để lại cả tá góp ý:
- Đây là "nhà giàu cũng khó" thật, tháng tiêu 60 triệu đồng, trả nợ 2/3. Suy ra, anh chị cũng có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng luôn nhé!
- Biết đủ là hạnh phúc rồi bạn ơi. Kiếm 50-60 triệu đồng/tháng là ước mơ của bao nhiêu người rồi á. Bạn cảm thấy chông chênh là chưa kiếm được việc làm, ở nhà quá lâu đó thôi mà.
- Bạn chênh vênh là do không có mục tiêu việc làm đó. Ai cũng vậy thôi, dù nhà có kiếm mấy trăm triệu đồng một tháng nhưng không có định hướng thì cũng cảm thấy chênh vênh, chưa kể đang mắc nợ nữa. Bạn có thể sắp xếp thời gian để trau dồi kỹ năng về công việc bạn thích đi. Bạn có thể tìm việc online như bán hàng, content creator gì đó. Khi có việc làm, không chỉ còn làm nội trợ nữa, mọi thứ sẽ khác hẳn đó!
Và đây là một số tips vàng từ các cao nhân trong group:
- Trước khi kết hôn, cả 2 cần công khai tài sản của bản thân (BĐS, tiền mặt, các khoản nợ,...) cho đối phương biết nhé.
- Tạo một sổ chi tiêu gia đình để theo dõi hàng tháng (Làm trên app hoặc Excel cho tiện theo dõi nha).
- Ghi chép chi tiết các khoản chi tiêu, dù là khoản nhỏ nhất cũng cần ghi chép cẩn thận (đừng lười tay đấy).
- Lên kế hoạch chi tiêu cụ thể: Chi, thu, tiết kiệm, dưỡng già,... phải rõ ràng.
- Cả 2 người luôn cùng nhau chia sẻ và công khai tài chính, tuyệt đối không được có quỹ đen nhé!
Trong hôn nhân hay bất cứ mối quan hệ nào khác, thứ quan trọng nhất là sự tin tưởng. Nếu không có sự tin tưởng ở nhau thì mối quan hệ sẽ rất khó phát triển bền vững được. Tiền bạc là yếu tố rất quan trọng trong hôn nhân đó. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng không ổn định về tài chính thì chắc chắn, cuộc hôn nhân của bạn sẽ không hạnh phúc được đâu Việc quản lý tài chính có kế hoạch sẽ giúp hôn nhân được bền vững hơn, cũng như giúp bản thân mỗi người phát triển, tăng sự gắn kết với đối phương nữa nha!
Nguồn: Group Vén khéo
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, trong hội "Vén khéo", một chị em ẩn danh (gọi tạm là chị M. cho sang) đã "bóc phốt" chuyện khó khăn tài chính của gia đình mình khiến cả group xôn xao.
Cụ thể, chị M. 35 tuổi, học ngành Kế toán xong giờ làm online tại gia, đã ở nhà trông con được 8-9 năm rồi. Hai vợ chồng chị lấy nhau từ 2 bàn tay trắng, từng lập nghiệp ở quê nhưng do tính toán sai lầm nên vào năm 2018 mắc nợ... cả tỷ luôn nha
Sau đó, cả hai rời quê "lên phố" Hà Nội, không có công việc ổn định, lại đúng vào thời điểm dịch COVID-19 hoành hành, kinh tế suy thoái nên khó khăn chồng chất khó khăn.
Chị M. kể rằng, chi tiêu của gia đình chị mỗi tháng thế này: 2 vợ chồng cùng 3 con (Mầm non, Tiểu học, THCS đều học trường công lập nha) cộng thêm 2 ông bà ở quê sẽ "bốc hơi" khoảng 50-60 triệu đồng/tháng luôn. Nhưng gia đình chị cũng không phải dạng xài sang chảnh, không đi ăn hàng ngoài, không shopping quần áo tùm lum, chỉ đủ nhu cầu dùng thôi.
Hiện vợ chồng chị M. đã trả được 2/3 số nợ rồi (cũng cố lắm ạ ). Năm nay kinh tế khó nên vợ chồng chị mất đi 1/2 thu nhập nên chỉ đủ chi tiêu, cả năm chưa có tiền để dành. Hiện tài sản lớn nhất mà 2 vợ chồng có là chiếc ô tô để tiện đi lại về quê thăm nhà.
Chị M. tâm sự luôn: "Đợt này mình thấy chông chênh quá đi mất! Mình muốn bắt đầu tìm hướng công việc lâu dài mà không có vốn, ở nhà quá lâu nên mình mất 50% năng lực cũng như kiến thức luôn rồi. Nếu đi làm ở công ty anh trai cũng được mức lương 10-15 triệu đồng/tháng nhưng sẽ vất vả ở khâu đưa đón con cái, sắp xếp nhà cửa.
Mình muốn làm cùng chồng thì anh bảo 2 vợ chồng chỉ hợp nhau về cuộc sống gia đình, chứ anh không muốn làm cùng mình. Công việc của anh cũng tự do, chủ yếu làm qua điện thoại. Mình thấy ngột ngạt quá, có những lúc stress chỉ muốn được nghỉ vài ngày thôi "
Nhiều người đồng cảm với câu chuyện của chị M. bởi đây là trường hợp nhiều người đang gặp phải. Không ít gia đình rơi vào "deadlock" tài chính dù họ có thu nhập khá xịn. Họ kiếm được nhiều tiền nhưng hàng tháng cũng "bay" nhiều khoản phí sinh hoạt cùng các khoản phát sinh. Do đó, nhiều cặp vợ chồng không có khoản tiết kiệm hay các khoản phòng ngừa rủi ro gì cả
Phía dưới bài viết, netizen để lại cả tá góp ý:
- Đây là "nhà giàu cũng khó" thật, tháng tiêu 60 triệu đồng, trả nợ 2/3. Suy ra, anh chị cũng có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng luôn nhé!
- Biết đủ là hạnh phúc rồi bạn ơi. Kiếm 50-60 triệu đồng/tháng là ước mơ của bao nhiêu người rồi á. Bạn cảm thấy chông chênh là chưa kiếm được việc làm, ở nhà quá lâu đó thôi mà.
- Bạn chênh vênh là do không có mục tiêu việc làm đó. Ai cũng vậy thôi, dù nhà có kiếm mấy trăm triệu đồng một tháng nhưng không có định hướng thì cũng cảm thấy chênh vênh, chưa kể đang mắc nợ nữa. Bạn có thể sắp xếp thời gian để trau dồi kỹ năng về công việc bạn thích đi. Bạn có thể tìm việc online như bán hàng, content creator gì đó. Khi có việc làm, không chỉ còn làm nội trợ nữa, mọi thứ sẽ khác hẳn đó!
Và đây là một số tips vàng từ các cao nhân trong group:
- Trước khi kết hôn, cả 2 cần công khai tài sản của bản thân (BĐS, tiền mặt, các khoản nợ,...) cho đối phương biết nhé.
- Tạo một sổ chi tiêu gia đình để theo dõi hàng tháng (Làm trên app hoặc Excel cho tiện theo dõi nha).
- Ghi chép chi tiết các khoản chi tiêu, dù là khoản nhỏ nhất cũng cần ghi chép cẩn thận (đừng lười tay đấy).
- Lên kế hoạch chi tiêu cụ thể: Chi, thu, tiết kiệm, dưỡng già,... phải rõ ràng.
- Cả 2 người luôn cùng nhau chia sẻ và công khai tài chính, tuyệt đối không được có quỹ đen nhé!
Trong hôn nhân hay bất cứ mối quan hệ nào khác, thứ quan trọng nhất là sự tin tưởng. Nếu không có sự tin tưởng ở nhau thì mối quan hệ sẽ rất khó phát triển bền vững được. Tiền bạc là yếu tố rất quan trọng trong hôn nhân đó. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng không ổn định về tài chính thì chắc chắn, cuộc hôn nhân của bạn sẽ không hạnh phúc được đâu Việc quản lý tài chính có kế hoạch sẽ giúp hôn nhân được bền vững hơn, cũng như giúp bản thân mỗi người phát triển, tăng sự gắn kết với đối phương nữa nha!
Nguồn: Group Vén khéo
Nguồn: kenh14.vn