Smit Machchhar - vị cơ trưởng siêu anh hùng trên chuyến bay định mệnh của Flydubai - cuối cùng cũng lên tiếng về khoảnh khắc kinh hoàng khi bị chính cơ phó của mình tấn công. Và câu chuyện anh chia sẻ khiến ai cũng phải nổi da gà
"Lúc đó tôi đang chiến đấu để giành lại mạng sống", anh Machchhar tâm sự với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gọi video ngày 2/10. "Bị thương nặng đến mức ngã gục luôn rồi. Tôi nghĩ thầm: Chết thật, nếu mình không đứng dậy được thì sao đây?"
Nhớ lại sự kiện ngày 30/9 vừa rồi, chuyến bay FZ 1073 đang trên đường tới Tel Aviv thì xảy ra drama kinh hoàng - may mà các hành khách dũng cảm ùa vào buồng lái kịp lúc, giành lại quyền kiểm soát máy bay. Phew!
Anh Machchhar bị thương cực nặng khi cố gắng chống trả cơ phó (chính là kẻ tấn công luôn các bạn ơi ). Những hình ảnh lan truyền trên mạng thật sự kinh khủng: máu vương vãi khắp buồng lái, vị cơ trưởng nằm dưới sàn với gương mặt đau đớn che sau lớp khẩu trang.
Anh kể với ông Modi rằng, khi đang nằm dưới sàn buồng lái thì chợt nhận ra máy bay đang lao xuống.
"Lúc đó tôi tự nhủ: Cố lần cuối đi Smit! Làm nốt đi. Cửa ngay đó rồi", anh nhớ lại. "Mà ngay cả lúc đó, cơ phó vẫn đánh đập tôi nữa chứ".
"Rồi tôi mở cửa ra, mọi người ùa vào", anh nói, ám chỉ những hành khách đã xông vào buồng lái khống chế tên kia.
"Tôi làm vậy để cứu mạng mình, nhưng mà đồng thời, tôi cũng biết mình không thể để mọi người khác phải chết"
Thủ tướng Modi khen ngợi hành động anh hùng của anh Machchhar, nói với vị phi công kỳ cựu rằng "lòng dũng cảm, sự kiên trì và khả năng phản ứng nhanh như chớp của anh đã cứu được bao nhiêu mạng người".
"Chính anh đã phải chiến đấu trong cuộc chiến sinh tử đấy", ông Modi nhấn mạnh.
Hiện tại anh Machchhar đang hồi phục tại một bệnh viện ở Abu Dhabi (UAE). Ban đầu anh được cấp cứu tại Ả-rập Xê-út, nơi chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp.
Anh Machchhar - một ông bố hai con - đã "mất máu cực nhiều" và "bị thương nặng", theo lời kể của nha sĩ Shota Musaev, một hành khách trên chuyến bay đã hỗ trợ sơ cứu cho anh.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trên CNN hôm 30/9 rằng hành động dũng cảm của anh Machchhar đã "ngăn chặn được một thảm họa kiểu 11/9" luôn đó!
Khi trò chuyện với ông Modi, anh Machchhar xúc động đến mức không cầm được nước mắt. Anh còn xin lỗi thủ tướng vì bật khóc trong cuộc gọi nữa
Sau đó hai người trò chuyện bằng tiếng Gujarati - ngôn ngữ ở bang Gujarat miền tây Ấn Độ, cũng là quê hương của ông Modi.
Anh kể rằng con gái đã đến thăm nhưng sợ hãi khi thấy tình trạng của bố. Còn cậu con trai út mới hai tuổi thì vẫn chưa thể đến gặp ba
Sinh ra trong gia đình làm nghề dệt may, việc trở thành phi công không phải "ước mơ từ bé" của anh Machchhar như anh từng chia sẻ trong podcast Bona-Fide Banter năm 2025. Ban đầu sau tốt nghiệp phổ thông, anh định theo kỹ thuật dệt may luôn.
Khi nói chuyện với ông Modi, anh Machchhar không giấu được niềm tự hào:
"Giờ được ngài gọi điện hỏi thăm, tôi thực sự tự hào về bản thân lắm", anh nói. "Trước giờ chưa bao giờ tự hào như vậy, nhưng giờ thì có rồi"
Nguồn: kenh14.vn
"Lúc đó tôi đang chiến đấu để giành lại mạng sống", anh Machchhar tâm sự với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gọi video ngày 2/10. "Bị thương nặng đến mức ngã gục luôn rồi. Tôi nghĩ thầm: Chết thật, nếu mình không đứng dậy được thì sao đây?"
Nhớ lại sự kiện ngày 30/9 vừa rồi, chuyến bay FZ 1073 đang trên đường tới Tel Aviv thì xảy ra drama kinh hoàng - may mà các hành khách dũng cảm ùa vào buồng lái kịp lúc, giành lại quyền kiểm soát máy bay. Phew!
Anh Machchhar bị thương cực nặng khi cố gắng chống trả cơ phó (chính là kẻ tấn công luôn các bạn ơi ). Những hình ảnh lan truyền trên mạng thật sự kinh khủng: máu vương vãi khắp buồng lái, vị cơ trưởng nằm dưới sàn với gương mặt đau đớn che sau lớp khẩu trang.
Anh kể với ông Modi rằng, khi đang nằm dưới sàn buồng lái thì chợt nhận ra máy bay đang lao xuống.
"Lúc đó tôi tự nhủ: Cố lần cuối đi Smit! Làm nốt đi. Cửa ngay đó rồi", anh nhớ lại. "Mà ngay cả lúc đó, cơ phó vẫn đánh đập tôi nữa chứ".
"Rồi tôi mở cửa ra, mọi người ùa vào", anh nói, ám chỉ những hành khách đã xông vào buồng lái khống chế tên kia.
"Tôi làm vậy để cứu mạng mình, nhưng mà đồng thời, tôi cũng biết mình không thể để mọi người khác phải chết"
Thủ tướng Modi khen ngợi hành động anh hùng của anh Machchhar, nói với vị phi công kỳ cựu rằng "lòng dũng cảm, sự kiên trì và khả năng phản ứng nhanh như chớp của anh đã cứu được bao nhiêu mạng người".
"Chính anh đã phải chiến đấu trong cuộc chiến sinh tử đấy", ông Modi nhấn mạnh.
Hiện tại anh Machchhar đang hồi phục tại một bệnh viện ở Abu Dhabi (UAE). Ban đầu anh được cấp cứu tại Ả-rập Xê-út, nơi chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp.
Anh Machchhar - một ông bố hai con - đã "mất máu cực nhiều" và "bị thương nặng", theo lời kể của nha sĩ Shota Musaev, một hành khách trên chuyến bay đã hỗ trợ sơ cứu cho anh.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trên CNN hôm 30/9 rằng hành động dũng cảm của anh Machchhar đã "ngăn chặn được một thảm họa kiểu 11/9" luôn đó!
Khi trò chuyện với ông Modi, anh Machchhar xúc động đến mức không cầm được nước mắt. Anh còn xin lỗi thủ tướng vì bật khóc trong cuộc gọi nữa
Sau đó hai người trò chuyện bằng tiếng Gujarati - ngôn ngữ ở bang Gujarat miền tây Ấn Độ, cũng là quê hương của ông Modi.
Anh kể rằng con gái đã đến thăm nhưng sợ hãi khi thấy tình trạng của bố. Còn cậu con trai út mới hai tuổi thì vẫn chưa thể đến gặp ba
Sinh ra trong gia đình làm nghề dệt may, việc trở thành phi công không phải "ước mơ từ bé" của anh Machchhar như anh từng chia sẻ trong podcast Bona-Fide Banter năm 2025. Ban đầu sau tốt nghiệp phổ thông, anh định theo kỹ thuật dệt may luôn.
Khi nói chuyện với ông Modi, anh Machchhar không giấu được niềm tự hào:
"Giờ được ngài gọi điện hỏi thăm, tôi thực sự tự hào về bản thân lắm", anh nói. "Trước giờ chưa bao giờ tự hào như vậy, nhưng giờ thì có rồi"
Nguồn: kenh14.vn