Chuyện này nghe mà muốn cạn lời luôn á! Ngày 30/9 vừa rồi, một vụ việc siêu kinh hoàng suýt xảy ra trên không trung đã được ngăn chặn kịp thời. Chuyến bay Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv đã trở thành hiện trường của một cuộc chiến sinh tử ngay trong buồng lái!
Theo lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cơ phó đã dùng dao đâm cơ trưởng và định làm máy bay rơi luôn. Tưởng tượng không nổi cảnh đó đáng sợ thế nào
May mắn thay, cơ trưởng - Đại úy Smit Machchhar dù bị thương vẫn chiến đấu hết mình, "ngăn chặn được một thảm họa tương tự vụ 11/9". Một hành khách kể lại đã thấy ông siết cổ kẻ tấn công rồi nắm lấy cần điều khiển để ổn định máy bay. Quá đỉnh luôn!
Sau đó, các hành khách và phi hành đoàn đã cực kỳ dũng cảm xông vào buồng lái giành lại quyền kiểm soát. Máy bay phát tín hiệu khẩn cấp và chuyển hướng đến Ả Rập Xê Út.
Nhưng plot twist đây rồi: vậy ai là người đã hạ cánh máy bay?
Người phát ngôn Flydubai cho biết "các thành viên phi hành đoàn đang làm nhiệm vụ" đã điều khiển và hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk. Vấn đề là cả cơ trưởng lẫn cơ phó đều bị thương sau vụ ẩu đả trong buồng lái.
Một hành khách tên Almog Itali thì kể lại với BBC rằng có hai "phi công dự bị" - những người vốn sẽ điều khiển chuyến bay tiếp theo - đã ổn định và hạ cánh máy bay xuống Ả Rập Xê Út.
Wait, phi công dự bị á? Nghe lạ nhỉ?
David Soucie - chuyên gia phân tích an toàn hàng không của CNN cho biết việc có thêm phi công trên các chuyến bay khá bất thường, "trừ khi họ được điều chuyển đến các chuyến bay khác". Lúc đó họ thường đang trong thời gian nghỉ ngơi thôi.
Còn chuyên gia hàng không Alan Diehl (cựu điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ) thì nói thêm rằng một số tiếp viên cũng có thể có bằng lái máy bay tư nhân đấy. Và việc có hành khách biết lái máy bay trên chuyến bay cũng "khá phổ biến" luôn á!
Tóm lại, chi tiết về việc chính xác ai đã hạ cánh chiếc máy bay vẫn còn là ẩn số. CNN đã liên hệ với Flydubai để xin thêm thông tin rồi, chờ xem sao nhé!
Nguồn: soha.vn
Theo lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cơ phó đã dùng dao đâm cơ trưởng và định làm máy bay rơi luôn. Tưởng tượng không nổi cảnh đó đáng sợ thế nào
May mắn thay, cơ trưởng - Đại úy Smit Machchhar dù bị thương vẫn chiến đấu hết mình, "ngăn chặn được một thảm họa tương tự vụ 11/9". Một hành khách kể lại đã thấy ông siết cổ kẻ tấn công rồi nắm lấy cần điều khiển để ổn định máy bay. Quá đỉnh luôn!
Sau đó, các hành khách và phi hành đoàn đã cực kỳ dũng cảm xông vào buồng lái giành lại quyền kiểm soát. Máy bay phát tín hiệu khẩn cấp và chuyển hướng đến Ả Rập Xê Út.
Nhưng plot twist đây rồi: vậy ai là người đã hạ cánh máy bay?
Người phát ngôn Flydubai cho biết "các thành viên phi hành đoàn đang làm nhiệm vụ" đã điều khiển và hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk. Vấn đề là cả cơ trưởng lẫn cơ phó đều bị thương sau vụ ẩu đả trong buồng lái.
Một hành khách tên Almog Itali thì kể lại với BBC rằng có hai "phi công dự bị" - những người vốn sẽ điều khiển chuyến bay tiếp theo - đã ổn định và hạ cánh máy bay xuống Ả Rập Xê Út.
Wait, phi công dự bị á? Nghe lạ nhỉ?
David Soucie - chuyên gia phân tích an toàn hàng không của CNN cho biết việc có thêm phi công trên các chuyến bay khá bất thường, "trừ khi họ được điều chuyển đến các chuyến bay khác". Lúc đó họ thường đang trong thời gian nghỉ ngơi thôi.
Còn chuyên gia hàng không Alan Diehl (cựu điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ) thì nói thêm rằng một số tiếp viên cũng có thể có bằng lái máy bay tư nhân đấy. Và việc có hành khách biết lái máy bay trên chuyến bay cũng "khá phổ biến" luôn á!
Tóm lại, chi tiết về việc chính xác ai đã hạ cánh chiếc máy bay vẫn còn là ẩn số. CNN đã liên hệ với Flydubai để xin thêm thông tin rồi, chờ xem sao nhé!
Nguồn: soha.vn