Cô trò Làng Nủ trao nhau hoa rừng và thiệp handmade ngày 20/11, ai xem cũng nghẹn ngào

MinSusu6981

New member
cfa297e969c78afa79e2.jpg


Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay tại thôn Làng Nủ diễn ra giản đơn nhưng đầm ấm đến lạ. Các em học sinh tự tay làm thiệp, hái hoa rừng mang đến lớp tặng cô khiến bao người xem phải rưng rưng nước mắt.

Hơn 2 tháng trôi qua sau trận sạt lở kinh hoàng, điểm trường mầm non thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) một lần nữa rộn ràng tiếng trẻ ê a đọc bài, tiếng cô giảng bài. Vượt qua những khó khăn, mất mát do thiên tai để lại, 37 em nhỏ cùng 4 cô giáo đã cùng nhau tổ chức ngày 20/11 trong không gian ấm cúng và siêu bình dị.

"Không khí ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 lần này khác hẳn mọi năm luôn. Bình thường bọn em sẽ tổ chức văn nghệ nhưng năm nay chỉ dạy các em làm đồ thủ công nhẹ nhàng để cô trò vui với nhau, nguôi ngoai phần nào nỗi đau sau trận lũ quét kinh hoàng hồi tháng 9", cô giáo trẻ Mai Hoa (29 tuổi) đang dạy lớp mầm non 2-3 tuổi tâm sự.

6b1af8a96a51cebc70df.jpg


Cô Mai khéo léo tạo hứng khởi cho các bé bằng cách hỏi xem ngày lễ này các em muốn làm gì. Siêu nhiều ý tưởng được đưa ra, nào là làm thơ, nào là hát, nhưng đa phần các em đều muốn làm thiệp handmade. Những chiếc thiệp giản đơn không chỉ là món quà tặng cô mà các bé còn mang về tặng mẹ nữa nha

Nguyên liệu làm thiệp được cô trò tận dụng từ hoa, lá hay cả hạt ngô luôn á. Mỗi bé được phát một tờ giấy trắng, tự do sáng tạo dưới sự hướng dẫn của cô giáo. Không chỉ trang trí, các cô còn hỗ trợ các bé viết một vài lời chúc đơn giản mà ý nghĩa cho ngày đặc biệt này.

043eb589b5795dd9f65a.jpg


Cầm tấm thiệp nhỏ trên tay, các bé không giấu được tiếng cười khúc khích, vui vẻ trêu đùa nhau. Những cô giáo cũng cảm thấy ấm lòng và đỗi yên bình. "Tôi rất vui khi đã dạy được các bé kỹ năng cơ bản để làm ra một tấm thiệp. Nhìn thành quả mà lòng không khỏi phấn khởi", cô Mai Hoa cười hiền.

Cô cũng cho biết thêm, lớp trẻ mầm non sẽ tiếp tục học tập ở điểm trường này cho đến khi khu tái định cư được xây xong. Sau khi khu tái định cư Làng Nủ được xây dựng tại Đồi Sim (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), tất cả cô trò sẽ chuyển lên điểm trường mới để học tập.

d298fc68ab56ddd8fe26.jpg


Hòa chung không khí ngày Nhà giáo Việt Nam, gần 100 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh (Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai) có buổi lễ kỷ niệm siêu đáng nhớ.

Cô giáo Hoàng Thị Mai Hoa, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, mọi năm trường sẽ tổ chức nhiều chương trình vui chơi, thể dục thể thao, báo tường, văn nghệ chào mừng ngày lễ đặc biệt này nhưng năm nay trường chỉ tổ chức một số hoạt động đơn giản, đầm ấm thôi.

"Trường không tổ chức nhiều hoạt động nhưng các em học sinh vẫn đem theo những bó hoa rừng hay phần quà nhỏ để gửi đến thầy cô khiến chúng tôi rất xúc động", cô Hoàng Thị Mai Hoa chia sẻ thêm

0d082dc50b10b10cd520.jpg


0035e71d6d17e021c234.jpg


Không phải những hộp quà được gói cẩn thận, cũng chẳng có hồng đỏ hay cúc vàng, món quà của học sinh nơi đây mang đến lớp tặng cô giáo là những bông hoa dại bên đường hoặc trong vườn nhà. Hoa đôi khi còn không được gói ghém cẩn thận, các em cầm trên tay suốt cả dọc đường, mong nhanh đến lớp để gửi tặng cô

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top