Cố tình trả nhầm tiền taxi rồi bỏ chạy, tài xế đuổi theo thì nghe cô gái nói 2 câu khiến anh bật khóc

402e86cf6023ede59fe0.png


Mỗi người đều có lý do riêng nhưng hành động của cả bác tài xế taxi lẫn cô gái trẻ đều đáng để mình dừng lại và suy ngẫm một chút

Một ngày bình thường của bác tài xế taxi

Sáng sớm mùa đông lạnh cóng, 6h sáng trời vẫn tối om, bác Trương Khánh khởi động chiếc taxi rồi ngồi trong xe cho ấm người.

Bác mong hôm nay kiếm được nhiều tiền hơn tý, vì sắp đến sinh nhật con trai rồi, bác muốn mua cho thằng bé món quà mà nó thích lắm

Thế mà cả buổi sáng chạy lia lịa mấy chuyến, tính ra vẫn không được là mấy. Bác Trương Khánh quyết định bỏ luôn bữa trưa để cố bắt thêm khách.

Thu nhập buổi trưa cũng khá ổn, dù bụng đói meo mốc nhưng bác vẫn mỉm cười mãn nguyện

Trả khách cuối xong định đi ăn thì đúng lúc đó, một cô gái khoảng 20 tuổi mở cửa lên xe: "Chú ơi, em muốn ra ga tàu hỏa ạ."

Bác Trương Khánh bị bệnh dạ dày, buổi trưa vì tham chạy thêm nên bụng đau âm ỉ rồi. Nhưng thôi, khách lên xe rồi thì phải chở chứ sao, bác liền nhấn ga chạy thẳng ra ga.

7e1b575f71520782f4a3.jpg


Chạy được nửa đường, bác Trương Khánh thấy dạ dày đau dữ quá, người bắt đầu run run:

"Cháu ơi, chú có thể rẽ lên con đường phía trước mua chút đồ ăn được không? Chú bị đau dạ dày, con đường này không được phép đỗ nên chú không dừng mua được. Đến ga chú sẽ trừ bớt tiền cho cháu, cháu thấy được không?"

Nghe bác tài nói vậy, cô gái đồng ý liền không cần suy nghĩ thêm.

Thấy khách thông cảm, bác Trương Khánh vội cảm ơn rồi lái xe về phía trước, rẽ trái sang con đường ngược hẳn hướng ga, đỗ xe bên đường rồi chạy vào quán.

Cô gái ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng bác tài, bất chợt nghĩ: "Người này là bố của ai nhỉ, là chồng của ai nhỉ?"

Rồi cô nghĩ đến bố mình, nghĩ đến cảnh ngày nào ông cũng phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt vì con, làm đến mức thiếu ngủ hai mắt thâm quầng.

Bác Trương Khánh mua một ổ bánh mì, vừa đi vừa ăn vì lo làm khách chờ lâu.

Lên xe, bác liền để phần bánh chưa ăn hết sang một bên. Thấy vậy cô gái nói: "Chú cứ ăn đi, ăn xong rồi đi, em không vội đâu ạ."

Nghe câu đó, bác Trương Khánh xúc động không biết nói sao, vội vàng ăn nốt phần bánh còn lại.

Cô gái rút từ hàng ghế sau ra chai nước đưa cho bác Trương Khánh khiến bác thấy ngại quá. Bác đã đi thêm đường, lại làm mất thời gian của khách, không ngờ cô gái còn thấy bác ăn xong có vẻ khát nên đưa nước cho bác nữa

Nhìn bác Trương Khánh uống nước, cô gái hỏi: "Chú mải kiếm tiền đến mức bỏ cả bữa trưa à?"

Bác Trương Khánh cười đáp: "Vì con cái mà, chịu khó thêm chút cũng không sao. Làm cha mẹ ai chẳng muốn con sống tốt? Chạy được chuyến nào hay chuyến đó."

Cô gái nghe xong không nói gì, quay ra cửa sổ.

78e465f79b98307aaf2d.jpg


Plot twist lúc thanh toán tiền taxi

Xe chạy một lúc nữa thì đến ga. Bác Trương Khánh nhìn đồng hồ hiển thị 38 nhân dân tệ liền nói: "Cháu ơi, cháu trả chú 30 nhé, chú làm lỡ thời gian của cháu, lại chạy thêm đường nữa, thật là xin lỗi, mong cháu thông cảm."

Cô gái nghe xong không nói gì, lặng lẽ rút tiền từ ví ra đưa cho bác. Bác Trương Khánh nhận tiền nhìn xuống, đó là tờ 100. Đang định tìm tiền lẻ trả lại thì cô gái bất ngờ mở cửa, nhảy xuống xe chạy luôn ‍♀️

Thấy lạ, bác nhìn kỹ hơn số tiền trong tay, lúc này bác mới phát hiện ngoài tờ 100 nhìn thấy lúc đầu, còn có 138 nữa được cuộn bên trong.

Vậy là bác đang cầm 238 nhân dân tệ của cô gái. Thấy khách trả thừa 200 rồi chạy đi, bác Trương Khánh đứng hình, không hiểu sao cô gái lại trả nhiều vậy.

Bác vội đuổi theo, gọi cô gái: "Cháu ơi, cháu trả thừa tiền cho chú rồi!"

Nghe bác tài gọi, cô gái quay lại nói: "Cầu mong các ông bố trên đời này bớt vất vả đi ạ. 200 đó chú giữ lấy, lát nữa mua thuốc uống. Chú mệt mỏi rồi ốm, con chú nhất định sẽ rất đau lòng đấy."

Nói xong, cô gái tiếp tục chạy đi.

ef1ed485ca7454e999fb.png


Bác Trương Khánh nhìn số tiền trong tay mà nước mắt cứ thế rơi. Bác không nghĩ mình lại gặp được người tốt đến vậy

Tối đó, sau khi kết thúc ngày làm việc, bác lồng 238 nhân dân tệ dưới tấm kính mặt bàn với ý định giữ số tiền này thật lâu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top