Cô tiểu thư xinh đẹp mất tích bí ẩn 25 năm, lá thư bóc phốt sốc cả nước Pháp

854f851b6c278985f4a6.jpg


Nghe xong câu chuyện này các bạn sẽ thấy đôi khi "làm cha làm mẹ" cũng có thể toxic và đáng sợ đến mức nào

Blanche Monnier - cô nàng tiểu thư giàu có xinh đẹp sống ở thế kỷ 19, gia đình quyền quý ở Poitiers (Pháp), cách Paris tầm 4 tiếng đồng hồ chạy xe thôi.

Tưởng đâu sinh ra trong nhà giàu là hưởng phước trọn đời, ai ngờ chỉ vì yêu sai người, Blanche đã phải trả giá bằng cả thanh xuân trong một địa ngục thực sự luôn

4b69e65a9f6ec87be210.jpg


Năm 25 tuổi, Blanche đã fall in love với một anh luật sư nghèo. Hai đứa yêu nhau cực kỳ passionate nhưng không ngờ mẹ của Blanche - bà Louise Monnier - lại phát hiện và phản đối cực mạnh luôn.

Bà Louise cho rằng anh chàng nghèo khó đó không xứng với con gái mình, nên đã dùng mọi cách để break couple này. Nhưng dù mẹ có ngăn cản thế nào, Blanche vẫn quyết không buông tay người yêu

Plot twist năm 1876: Blanche đột nhiên biến mất không dấu vết! Không ai biết cô đi đâu, ngay cả bạn bè hay người yêu cũng mờ mịt. Mẹ và anh trai vẻ mặt buồn bã, sau đó mọi người cũng dần quên đi...

Vụ mất tích này trở thành bí ẩn không lời giải ĐẾN TẬN NĂM 1901 - khi Tổng chưởng lý Paris nhận được một lá thư anonymous gửi đến!

fdcc07b874e5caa721c3.jpg


"Thưa ngài Tổng chưởng lý, có một sự việc khủng khiếp cần báo cáo. Có một phụ nữ độc thân bị giam trong nhà của Madame Monnier. Suốt 25 năm qua, cô ta sống như bóng ma, đói khát và bẩn thỉu giữa đống rác rưởi và chất thải của chính mình."

Cảnh sát lúc đầu không tin nổi vì bà Louise là người có uy tín lắm, thuộc tầng lớp quý tộc và từng nhận nhiều giải thưởng vì đóng góp cho cộng đồng nữa kìa ️

Nhưng khi đội điều tra ập vào nhà Monnier (dù bị đuổi nhưng vẫn kiên trì phá cửa vào), họ tìm thấy một căn phòng nhỏ xíu trên tầng 2 với mùi hôi thối không thể tả...

Khi mở cửa ra, cảnh sát suýt nôn luôn vì mùi kinh khủng. Giữa đống rác, họ phát hiện một người phụ nữ gầy như xác khô, không quần áo, nằm trên đệm mục nát. Đó chính là Blanche!

7b65d7ef74c39b82134c.jpg


Một anh cảnh sát kể lại: "Xung quanh cô Blanche toàn là chất thải, đồ ăn thối mốc, vỏ hàu, sâu bọ bò lổm ngổm trên giường. Không khí đặc quánh, mùi hôi kinh khủng đến mức chúng tôi không thể ở lâu được."

Sự thật là: 25 năm trời, Blanche không hề mất tích đi đâu mà bị chính mẹ và anh trai GIAM GIỮ ngay trong nhà!

Trong căn phòng tối om không cửa sổ, Blanche chỉ được tiếp xúc với mẹ, anh trai và người giúp việc thỉnh thoảng vứt cho ít đồ ăn thừa. Cô không được mặc quần áo, không được tắm rửa. Họ bắt cô từ bỏ tình yêu mới chịu thả ra, nhưng dù người yêu đã mất năm 1885 rồi, Blanche vẫn tiếp tục bị nhốt!

Hơn 20 năm nằm một chỗ, ăn ngủ đi toilet đều trên giường. Địa ngục trần gian này đủ biến nàng tiểu thư xinh đẹp ngày nào thành người suy kiệt hoàn toàn.

Blanche dần trở thành người mất trí. Khi được giải cứu đưa đến bệnh viện, cô chỉ nặng có 24kg, gần như không nói được và rất sợ ánh mặt trời - thứ cô không thấy suốt 25 năm

18aab4ac85309782fd15.jpg


Bà Louise và con trai khai rằng Blanche bị điên nên hay la hét. Nhưng khi cảnh sát tiếp xúc, Blanche lại khá điềm tĩnh, thậm chí vui mừng khi được đi tắm.

Bà Louise sau khi bị bắt thì 15 ngày sau đã lên cơn đau tim và qua đời. Có người nói bà chết vì cảm thấy quá tội lỗi với những gì đã làm. Trong cuốn sách "The Sequestered Woman of Poitiers: An Unprecedented Affair" còn ghi rằng bà đã thay đổi di chúc, để lại toàn bộ gia sản cho Blanche.

Còn anh trai của Blanche bị xử 15 tháng tù. Nhưng sau đó hắn kháng án với lý do mẹ hắn mới là người nắm quyền, hắn đã cố giúp em gái nhưng không thành và không hề bạo lực.

Cuối cùng tòa tuyên hắn VÔ TỘI! Quyết định này làm công chúng phẫn nộ cực mạnh

1532d6290940e311b125.jpg


Sau một thời gian điều trị, Blanche dần hồi phục, lấy lại chút cân nặng và nói được vài từ. Nhưng những tổn thương tinh thần quá nặng nề khiến cô không bao giờ trở lại bình thường được nữa

Cuối cùng cô được đưa đến viện điều dưỡng ở Bois và trải qua 12 năm yên bình trước khi qua đời năm 1913.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top