Cô tiểu thư 16 tuổi há mồm đợi mẹ đút cơm, xài 36 triệu/ngày bị đưa về quê sống, về lại thành người khác hẳn

3d644f1fdc0510f845a1.jpg


Cô tiểu thư nhà giàu bị cả làng chê là "em bé khổng lồ" vì chẳng biết làm gì, toàn há mồm chờ sung

571271396d280369715f.jpg


Giờ kinh tế phát triển, nhiều bạn trẻ sinh ra đã ở vạch đích rồi, ngậm thìa vàng từ trong trứng nước luôn á

Được sinh ra trong gia đình giàu có, lớn lên trong sự che chở của ba mẹ, tiền bạc dư dả mà chẳng cần biết đời là gì. Thế là vô tình các bạn nhỏ này phụ thuộc người lớn quá mức, mất hẳn khả năng tự lập luôn.

"Em bé khổng lồ" 16 tuổi vẫn phải để mẹ đút cơm

Cách đây vài năm, truyền hình Trung Quốc có phát sóng một chương trình thực tế tên Hóa Thân. Trong đó có nhân vật tên Lưu Sỹ Kỳ lúc đó mới 16 tuổi thôi. Cô bạn này là ái nữ thế hệ thứ hai trong gia đình thượng lưu giàu nứt đố đổ vách. Xuất phát điểm đỉnh hơn thiên hạ nên chẳng phải lo cơm áo gạo tiền gì hết

b53ccb026e8678acc7fc.jpg


Nghe đâu mỗi ngày ba mẹ cho Sỹ Kỳ 10.000 tệ tiêu vặt, tầm 36 triệu đồng luôn á! Đây là con số mà người lớn mơ ước nhận được mỗi tháng đó, mà với cô bạn 16 tuổi này thì chỉ là tiêu chuẩn... mỗi ngày thôi Cô nàng có tất cả mọi thứ: xe hơi xịn xò, sống trong biệt thự tiền tỷ,...

Ba mẹ Sỹ Kỳ là người bận rộn với công việc, nhờ chăm chỉ mới gây dựng được cơ ngơi khủng như vậy. Nhưng cũng vì thế mà tuổi thơ của bé không có ba mẹ bên cạnh trọn vẹn, họ chỉ biết dùng tiền và vật chất để bù đắp cho sự vắng mặt ấy

fdf23fea5cc01a304a10.jpg


27dfc2ecc1deaacce63a.jpg


826c1d5097008fe33a82.jpg


Đó cũng là lý do một cô bé 16 tuổi, cao lớn và xinh đẹp lại không có những kỹ năng cơ bản như người bình thường. 16 tuổi mà ăn cơm vẫn phải có mẹ đút, mọi việc đều có người lo hết. Việc của em chỉ là ăn, ngủ, mua sắm và... hết ️ Nhận ra con gái mình đang thực sự có vấn đề, ba mẹ Sỹ Kỳ cho con tham gia chương trình Hóa Thân với mục đích giúp con rèn luyện kỹ năng sống ở một vùng đất xa lạ.

Hành trình 2 tháng xa nhà đầy drama

Lưu Sỹ Kỳ bắt đầu chuyến đi với tâm thế vô tư nhưng khi được đưa đến một vùng quê hẻo lánh, xa xôi, cô bạn bắt đầu phàn nàn về môi trường, điều kiện sống và muốn bỏ về ngay lập tức nhưng không còn cách nào khác rồi. Từ biệt biệt thự rộng lớn, cô được sắp xếp ở trong một căn nhà gỗ dựng đơn sơ, thức ăn hằng ngày chỉ có cơm trắng và một chút rau xanh. Chỉ vài ngày sau, từ cô gái chỉn chu, xinh đẹp với váy quần hàng hiệu, vì không có ai chăm sóc nên hình ảnh cô bé trở nên nhếch nhác hẳn

bbdcc59284121f5ce95b.jpg


Vì thế Sỹ Kỳ đã khóc nhiều lần, từng tuyệt thực để mong được về nhà. Nhưng vì không biết làm gì để tồn tại, lại không thể quay về thành phố, cô nàng dần phải học cách thích nghi với hoàn cảnh sống mới. Nữ sinh bắt đầu học cách tự chăm sóc bản thân bằng cách giặt đồ, chải tóc,... Cô nàng cũng học vào bếp để tự chế biến thêm vài món ăn thay vì chỉ có món rau nhàm chán.

Dần dần, khả năng tự lập của cô bé tiểu thư ngày nào được cải thiện đáng kể. Không còn than thở, chê bai điều kiện sinh hoạt mà em đang cho thấy mình hoàn toàn có thể sống tốt được ✨

b88d4cb5126e32f01ba8.jpg


Sau 2 tháng xa nhà, Lưu Sỹ Kỳ về đến nhà. Lần này, như thói quen, mẹ tiện tay đút cơm cho con gái nhưng cô nàng đã từ chối và muốn tự mình ăn. Cô cũng xắn tay phụ giúp ba mẹ các việc nhà. Chứng kiến sự thay đổi lớn của con gái, người mẹ không khỏi cảm động và tự hào

Lưu Sỹ Kỳ sau nhiều năm tham gia chương trình

Lưu Sỹ Kỳ đến nay cũng đã trưởng thành và có nhiều thay đổi. Cô nàng đã tự vạch ra kế hoạch cho bản thân bằng cách tự quyết định đi du học nước ngoài để trau dồi kiến thức và chuyên môn của chuyên ngành mình chọn là thiết kế thời trang

Cô lựa chọn nước Pháp để học tập và kết quả đáng tự hào là sau nhiều năm học hỏi rồi về nước, cô quyết định thành lập công ty và thương hiệu thời trang của riêng mình. Giờ đây, Sỹ Kỳ là một cô gái hoàn toàn độc lập và đã thoát khỏi mác "Em bé khổng lồ" hay "tiểu thư ngậm thìa vàng" mà mọi người đặt cho mình. Được biết, công ty của cô nàng hoạt động rất tốt, có lượng khách hàng ổn định, kinh tế của cô gái giờ đây cũng không còn phụ thuộc vào ba mẹ nữa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top