Có tiền mua sách nhưng hông có tiền mua kệ sách

d21d332322a91751e8ff.jpg


Ai cũng biết câu "có tiền mua tiên cũng được", nhưng với hội mê sách thì câu này phải sửa lại thành "có tiền mua sách cũng được, nhưng mà... kệ sách thì sao?"

Đúng rồi đó, bạn có từng rơi vào tình trạng mua sách như mua rau ngoài chợ, về nhà chất đống lên bàn, ghế, thậm chí cả giường luôn không? Mà lúc đó nhìn giá kệ sách trên Shopee hay Lazada, ối dồi ôi, giá nó "mlem" hơn cả mấy cuốn sách mình vừa mua nữa cơ

Đây chính là drama kinh điển của hội "nghiện" sách: tiền túi có hạn, nhưng tình yêu với sách thì vô hạn. Ưu tiên mua thêm cuốn sách mới hay mua cái kệ để sắp xếp chúng cho ngăn nắp? Cuộc chiến nội tâm này real quá đi thôi!

Kết quả là sao? Sách thì cứ chồng chất, đống sách ngày càng cao như tháp Babel, mà mình vẫn an ủi bản thân: "Tháng sau, tháng sau chắc mua kệ". Nhưng rồi tháng sau lại thấy mấy cuốn sách hay, lại tiếp tục vòng luẩn quẩn này

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top