CunYeu7108
New member
Tưởng hôm nay được khách ngon ơ, ai ngờ lên xe là thấy dao sáng loáng Chị tài xế chắc cũng không nghĩ mình sẽ gặp case kinh dị thế này!
Chuyện kể rằng có anh thủy thủ làm việc 3 năm trời trên tàu, chưa lần nào phạm lỗi. Nhưng rồi một đêm buồn, anh say luôn một phát cho biết mặt chữ "s". Lần đầu tiên mà lại bị thuyền trưởng bắt thóp, ông này viết vào nhật ký luôn: "Tối qua, thủy thủ X đã say rượu".
Anh thủy thủ biết đời mình đen rồi, vội chạy đến xin thuyền trưởng thêm câu "Đó là lần đầu tiên anh ta say rượu trong 3 năm làm việc ở đây" cho nó rõ ràng. Nhưng thuyền trưởng không chịu, bảo "tôi viết đúng sự thật mà"
Anh thủy thủ buồn bã về phòng, nhưng không "nuốt hận" đâu nha! Mấy hôm sau đến lượt mình trực đêm, anh viết luôn: "Tối qua, thuyền trưởng đã không say rượu".
Sáng ra thuyền trưởng đọc xong tức run, chạy đến la: "Anh phải viết lại đi, viết thế này ai cũng tưởng tối nào tôi cũng say!". Nhưng anh thủy thủ lại đáp lại y chang: "Những gì tôi viết cũng là sự thật mà"
Còn chuyện của chị Wong - nữ tài xế taxi thì drama hơn nhiều. Hôm đó đón được khách, lên xe xong ổng rút dao đòi cướp luôn. Nhưng thay vì la hét hoảng loạn, chị Wong lại giơ 2 tay lên và nói: "Đây là tất cả những gì tôi kiếm được hôm nay, nếu chưa đủ, anh có thể lấy thêm những đồng xu cuối cùng trong túi của tôi".
Tên cướp shock nặng vì chị hợp tác quá mức, đứng hình luôn
Chưa hết, chị Wong còn hỏi han: "Anh sống ở đâu? Muộn rồi. Gia đình chắc sẽ lo lắng cho anh lắm. Để tôi đưa anh về nhà". Tên cướp càng ngỡ ngàng hơn, từ từ bỏ dao xuống.
Vừa lái xe, chị Wong vừa tâm sự như bạn bè: "Gia đình tôi từng sống một cuộc đời cơ cực, vì thế cực chẳng đã tôi mới phải học lái xe. Dù bây giờ không kiếm được quá nhiều tiền, chúng tôi ít nhất cũng không còn đói ăn nữa. Nhưng nhìn anh xem. Anh là một thanh niên khỏe mạnh. Có gì mà anh không làm được chứ? Nếu anh sa vào con đường này, tương lai sẽ tăm tối lắm".
Đến nơi, chị Wong còn cho tiền luôn: "Nghe này, số tiền này không phải anh cướp của tôi, mà là tôi tặng cho anh. Hãy dùng nó vào việc tốt và đừng lặp lại điều đó nhé".
Tên cướp đã im lặng suốt đường, giờ bỗng khóc nức nở, đưa trả lại tiền và hứa: "Tôi hứa với cô, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không bao giờ làm chuyện mất mặt này nữa"
**Bài học rút ra:**
Hai câu chuyện trên tuy khác nhau nhưng đều cho thấy sức mạnh kinh khủng của lời nói. Lời nói nếu chứa ác ý thì sắc như dao, có thể vùi dập cả một đời người. Nhưng nếu là lời nói chân thật, xuất phát từ tâm thiện lương, lại có thể ấm áp như nắng xuân, mang đến niềm vui và hy vọng cho người khác
Tôn Tử - nhà quân sự kiệt xuất thời cổ đại Trung Quốc từng nói: "Tặng người lời nói, quý hơn châu báu, hại người bằng lời, hơn cả kiếm giáo".
Trong Phật giáo, Đức Phật cũng dạy rằng khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất. Con người muốn tích được nhiều phúc đức thì hãy bắt đầu bằng việc cẩn trọng trong suy nghĩ, sau đó là lựa chọn lời nói sao cho thích hợp, chừng mực, không khiến ai mâu thuẫn hay xích mích với nhau, không làm tổn thương hay phương hại đến người khác.
Nguồn: soha.vn