Chị em ơi, drama hoàng gia Triều Tiên căng đét! Bà Kim Kyong Hui - cô ruột của ông Kim Jong Un - vừa xuất hiện trên truyền hình nhà nước sau một thời gian dài "mất tích" kể từ khi chồng bà bị xử tử. Plot twist quá trời quá đất luôn!
Hồi ngày 14.1 vừa rồi, Đài truyền hình Triều Tiên có chiếu một chương trình tôn vinh ông tổ quốc gia. Trong đó lần đầu lộ diện hình ảnh bà Kyong Hui hồi còn là nữ sinh viên, tham gia diễu hành tại trường Đại học Kim Nhật Thành vào tháng 5.1967. Ảnh xưa mà vẫn nhận ra được nè!
Rồi đến 17.1, trong chương trình kỷ niệm 70 năm Liên đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa, lại có hình ảnh một phụ nữ tên Kim Kyong Hui xuất hiện. Nhưng mà... plot twist tiếp: hóa ra chỉ là người trùng tên thôi chứ không phải bà ấy đâu! Troll level Triều Tiên đỉnh vãi
Nhưng mà sự thật thì được hé lộ trong bộ phim tài liệu chiếu ngày 4.4. Bà Kim Kyong Hui chính thức comeback, đứng ngay bên cạnh cháu trai Kim Jong Un trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất thực phẩm nào đó. Comeback sau bao năm im hơi lặng tiếng đây mà!
Chưa hết, ngày 9.4 bà lại tiếp tục lộ diện, ngồi sát rạt bên ông Kim Jong Un trong một buổi diễn tập quân đội. Như kiểu "chị đây về rồi nhé" ấy
Theo nguồn tin tình báo xác nhận thì bà Kyong Hui đang ở ngon lành tại Bình Nhưỡng. Ngoài ra thì... hết, không có info gì thêm luôn á! Các chuyên gia đoán chắc bà bị ốm trong thời gian qua nên mới "ở ẩn" vậy thôi.
Nhắc lại chút background cho ae nào không rõ: Kể từ sau khi chồng bà - ông Jang Song Taek - bị xử tử, có vô vàn tin đồn thất thiệt về việc bà Kyong Hui biến mất bí ẩn. Thậm chí còn có tin đồn bà đã qua đời luôn ấy chứ. Giờ thì sự thật đã sáng tỏ rồi nha!
Nguồn: soha.vn