Lại thêm một lần nữa PGMOL (Cơ quan Quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh) phải "thấp thỏm" gọi điện xin lỗi Brighton rồi các bạn ơi! Lần này là do VAR làm mất một quả penalty rõ ràng trong trận đấu với Tottenham, tức á!
Ông trùm Howard Webb của PGMOL đã phải thừa nhận là Brighton đáng lẽ được hưởng 11m khi Kaoru Mitoma bị Pierre-Emile Hojbjerg đạp ngã té nhào trong hiệp hai. Trọng tài Stuart Attwell thì "mù" luôn pha phạm lỗi này. Còn ông Michael Salisbury ngồi phòng VAR thì xem lại băng hình rồi mà vẫn... không thổi, chịu thật!
Plot twist là đây là lần thứ BA trong mùa giải 2022/2023 mà PGMOL phải publicly xin lỗi Brighton đấy! Hai lần trước là trận gặp Aston Villa (8/12/2022) và Crystal Palace (11/2), toàn lỗi VAR cả. Xui xẻo thật sự!
Đội trưởng Lewis Dunk của Brighton thì tức điên lên luôn, bro ấy nói thẳng:
"Tôi không hiểu VAR ở đây để làm gì," hậu vệ 31 tuổi bức xúc. "Họ áp dụng nó cho những quyết định lớn rồi khi cần lại không dùng đến. Vấn đề ở đây là gì? Rõ ràng Hojbjerg đã phạm lỗi với Mitoma".
Trận Tottenham vs Brighton hôm 8/4 drama cực mạnh luôn á! Đỉnh điểm là cả hai HLV De Zerbi và Stellini đều bị đuổi khỏi khu technical, căng thật! Cuối cùng đội chủ nhà thắng 2-1, là chiến thắng đầu tiên của Harry Kane và team sau khi HLV Conte "bùng" đi được 2 tuần. Còn Brighton thì đành rớt xuống hạng 7 thôi.
Nguồn: soha.vn