Cô phục vụ "drama" nhất nước Mỹ: Được tip tờ vé số trúng 246 tỷ nhưng cái kết khiến ai cũng phải "OMG"

BanhMimi3836

New member
Nghe chuyện cô phục vụ được tip vé số rồi ăn luôn 10 triệu USD thì ai cũng nghĩ "sướng tới nóc" đúng không? Nhưng đợi đã, đời không như là mơ đâu các bạn ơi!

Plot twist ngay từ đầu: Từ Lọ Lem thành... nạn nhân của drama

Chuyện xảy ra cách đây 25 năm, vào ngày 7/3/1999. Hôm đó, Tonda Dickerson - một cô phục vụ tại nhà hàng Waffle House ở Grand Bay, Alabama (Mỹ) đang làm ca bình thường thì gặp anh khách quen tên Edward Seward. Chắc anh này cũng không ngờ mình sắp làm thay đổi cả cuộc đời một người luôn á

Dickerson lúc đó đã ly hôn, tuổi đời còn non trẻ (cuối 20). Seward tip cho cô một tờ vé số - đây là thói quen của anh ta mỗi khi ghé quán.

Đến thứ 7 tuần sau, moment mà bao người mơ ước đã đến: Tonda Dickerson trúng luôn 10 triệu USD (tầm 246 tỷ đồng) từ tờ vé số được tip! ✨

7e96719d7e150c4e6874.png


Cô quyết định nhận 375.000 USD mỗi năm trong 30 năm thay vì rút một lần. Smart move đấy chứ! Dickerson nghĩ rằng mình sẽ "nghỉ hưu sớm", không phải làm thêm ngày nào nữa.

Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng vậy bestie ơi...

Bị hội đồng nghiệp "hăm" tới tấp

Drama bắt đầu khi hội bạn bè, đồng nghiệp kéo nhau đi kiện tùm lum. Ngay cả IRS (Sở Thuế vụ) và anh Seward - người tip vé số ban đầu cũng tham gia cuộc chiến pháp lý này nữa chứ!

Vấn đề lớn nhất? Hội đồng nghiệp claim rằng 10 triệu USD này phải chia đều cho tất cả nhân viên vì đó là tiền tip của khách, không phải riêng ai. Nhưng Dickerson thì bảo "excuse me, vé số tip cho tui mà?"

Cuối năm 1999, vụ việc lên tòa. Bồi thẩm đoàn chỉ cần 45 phút để ra phán quyết... bất lợi cho Dickerson luôn! Luật sư của cô còn nói hội đồng nghiệp như "những con chuột chui ra từ hang" để đòi tiền. Savage thật đấy!

af6ef3618380dbecdb89.png


Có cặp vợ chồng khách quen còn làm chứng rằng Dickerson từng nói về chuyện chia đều này. Cuối cùng, cô từ chối deal chỉ nhận 3 triệu USD và rời tòa không bình luận gì thêm.

May mà cô kháng cáo lên Tòa án Tối cao Alabama. Ngày 18/2/2000, tòa này đảo ngược phán quyết trước đó, phán rằng mọi thỏa thuận chia tiền đều không hợp lệ vì nó "dựa trên việc đánh bạc" - điều bất hợp pháp ở Alabama. Cô thắng rồi!

Seward sau đó cũng nhảy vào kiện, nói có thỏa thuận cô sẽ mua xe tải mới cho ông nếu trúng số. Nhưng vụ này bị bác bỏ năm 2002. Phew! ‍

Plot twist kinh hoàng: Chồng cũ bắt cóc, phải nổ súng tự vệ

Cũng trong tuần đó, chồng cũ của Dickerson (ly hôn từ 1997) tên Stacy Martin đã lao vào bắt cóc cô khi cô đang lái xe ở Mississippi!

Cảnh sát trưởng kể lại: "Trong suốt quãng đường lái xe, hắn ta nói với cô ấy rằng hắn ta sẽ giết cô ấy". Martin đưa cô đến một khu vực hẻo lánh ở Bayou Heron.

Ban đầu hắn không cho cô nghe điện thoại, nhưng sau đó lo người ta sẽ tìm kiếm nên mới cho nghe máy. Thế là Dickerson nhanh trí rút súng ngắn trong ví ra và bắn vào ngực chồng cũ khi hắn định lao vào! Self-defense queen!

c146a0d9426c9af7d8d7.png


Sau khi bị bắn, Martin còn giằng được súng, đe dọa giết cô rồi tự sát. Nhưng Dickerson vẫn bảo hắn đi điều trị. Cảnh sát được gọi đến khi họ ở bệnh viện. Shock hơn là Martin không bị buộc tội hay kết án gì sau vụ này luôn!

Ngay cả IRS cũng không tha

Tháng 3/2012, IRS đòi Dickerson nộp khoảng 1 triệu USD tiền thuế thu nhập sau khi cô chuyển phần lớn số tiền cho gia đình qua một doanh nghiệp họ lập. May mà Tòa án Thuế Hoa Kỳ phán quyết IRS sai, vì tờ vé số chỉ có giá trị bằng một phần nhỏ so với giá trị thực do các khiếu nại từ hội đồng nghiệp. Cô thoát nợ!

Ending buồn: Từ triệu phú về lại làm... phục vụ

Vậy giờ Dickerson ở đâu? Không ai biết chắc, nhưng theo mạng xã hội thì cô đang làm người chia bài poker tại sòng bạc Golden Nugget ở Biloxi, Mississippi.

Sau bao drama, kiện tụng, suýt mất mạng vì tờ vé số "độc đắc", cô phục vụ bàn cuối cùng đã trở lại làm... phục vụ. Thật sự là câu chuyện buồn nhất mùa Tết luôn á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top