Vừa qua, sự kiện "Tóc xanh - Vạt áo lần 2" diễn ra tại trường ĐH KHXH & NV (ĐHQG TP. HCM) đã làm "náo loạn" cộng đồng mạng với hàng loạt bạn trẻ check-in cực đỉnh trong trang phục truyền thống. Không khí sự kiện sôi động, đông đúc chứng minh một điều: Gen Z yêu văn hóa Việt thật sự nha!
Phát biểu tại buổi khai mạc, anh Tôn Thất Minh Khôi (đồng sáng lập Ngày hội và đồng Trưởng Ban Tổ chức) tâm sự: "Tôi mong muốn 'Tóc xanh - Vạt áo' sẽ trở thành một Ngày hội Việt phục thường niên, là dịp để chúng ta mặc lên người những chiếc áo dài một cách đầy tự hào mà không cần phải e ngại. Trang phục của cha ông chúng ta luôn đẹp đẽ và mãi là niềm tự hào của dân tộc".
Được biết, Ngày hội này là hoạt động trọng điểm nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hoá Sóng đôi, được sáng lập vào năm 2021. So với năm ngoái, event năm nay lên đời hẳn với nhiều hoạt động đa dạng và chill hơn nhiều! Ngoài được mặc thử áo dài ngũ thân truyền thống, cổ phục Việt, các bạn trẻ còn được trực tiếp chiêm ngưỡng các loại phục sức, trang sức của hậu cung thời Nguyễn - nghe sang xịn mịn quá đi mất Đặc biệt, gian hàng chuyên phỏng dựng những nét cổ phong của người Chăm đã "đốn tim" và thu hút cực nhiều bạn trẻ ghé thăm.
Anh Nik - người đứng sau gian hàng văn hóa Chăm chia sẻ đầy xúc động: "Nhìn thấy các bạn trẻ bày tỏ sự quan tâm đến gian hàng như vậy, tôi rất kinh ngạc. Khi làm về văn hoá Chăm, tôi đã rất dè dặt khi tiếp xúc với những bạn trẻ người Việt, kể cả những bạn trẻ trong giới cổ phong bởi có một bộ phận có suy nghĩ và quan niệm lệch lạc về dòng văn hoá không thuộc văn hoá Hán. Tôi rất ít muốn va chạm vì nó sẽ làm tôi nhụt chí. Tuy nhiên, sau đó, tôi được làm quen với nhiều anh chị bên giới cổ phong và được họ động viên để mạnh dạn thâm nhập, phổ biến, cũng như mở rộng giới cổ phong của người Việt". Cảm động quá đi á!
Còn ở các gian hàng khác thì cũng không vắng khách tý nào luôn! Các bạn trẻ xếp hàng dài ngoằng để được trải nghiệm mặc cổ phục, áo dài ngũ thân. Liêu Ngọc Hoàng (ngành Ngữ văn Anh) hào hứng kể: "Năm ngoái, mình đã tham gia Ngày hội Việt phục 'Tóc xanh - Vạt áo'. Năm nay, quy mô Ngày hội lớn hơn, vui hơn và có nhiều gian hàng hơn. Nó mang lại cho mình trải nghiệm có 'một không hai'. Mình cảm thấy như được quay trở về quá khứ, được 'xuyên không' vậy. Trước nay, người ta thường nói người trẻ thường không quan tâm nhiều đến lịch sử, văn hoá nhưng tụi mình muốn chứng minh điều ngược lại". Đúng rồi, ai bảo Gen Z không care truyền thống nào!
Còn bạn Đậu Văn Trung Hậu (19 tuổi) thì quyết tâm dậy sớm, di chuyển từ TP. Thủ Đức đến sự kiện từ sáng sớm, diện ngay chiếc áo tấc thời Nguyễn cực xịn sò. Bạn ấy chia sẻ: "Mình đã tìm hiểu về cổ phục Việt khoảng một năm rưỡi. Tham gia sự kiện, mình cảm thấy rất vui vì được ngắm nhìn các cổ phục nam và được mặc lên người những bộ trang phục mà cha ông mình từng mặc. Điều này giúp mình càng thêm yêu văn hoá nước nhà". Respect!
Không chỉ có check-in và mặc thử áo đẹp, bạn trẻ còn được lắng nghe các buổi tọa đàm về cổ phục cực kỳ bổ ích, rồi tham gia đêm Gala với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng nữa nha. Tuần lễ Văn hoá Sóng đôi 2022 kéo dài từ ngày 13/3 đến ngày 19/3, bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn: Cuộc thi ảnh trực tuyến "Nét Việt", tuần lễ "Phim Việt hôm nay", triển lãm mỹ thuật "Dòng chảy đôi mươi" và chương trình âm nhạc dân tộc học đường "Thường thức trăm năm". Đầy đủ tiện nghi luôn!
Ban Tổ chức cho biết muốn lan toả nhiều hơn những giá trị tích cực, truyền thêm niềm cảm hứng cho thế hệ trẻ tài năng. Đây cũng là dịp để giới thiệu về những nét văn hoá truyền thống đáng quý, gợi lên tinh thần yêu mến và động lực tìm hiểu về văn hoá, cùng chung tay bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Nguồn: svvn.tienphong.vn