"Nghiêm túc trong công việc, 'ông bố' quốc dân khi ở nhà và là cán bộ Đoàn gương mẫu, nhiệt huyết..." - đó là cách mà đồng nghiệp miêu tả về cơ phó Nguyễn Thanh Tùng, đang công tác tại Đội bay 350 của Vietnam Airlines đây!
Sinh năm 1991, bước sang tuổi 30 với sự nghiệp thăng hoa khi đang giữ vị trí Cơ phó của đội bay A350, anh chàng Tùng không chỉ giỏi điều khiển máy bay mà còn là một trong những cán bộ Đoàn siêu tích cực, hăng say tham gia các hoạt động thiện nguyện và phong trào Đoàn ở cơ sở. Bí quyết thành công? Đó chính là sự ủng hộ 100% từ "hậu phương vững chắc" - người vợ kiêm đồng nghiệp và mẹ của cô công chúa nhỏ trong nhà!
Để có được ngày hôm nay, tự tin cầm lái những "chú chim sắt" vút cao trên bầu trời, ít ai biết rằng Tùng đã trải qua một hành trình học tập và rèn luyện đầy gian nan đấy!
Năm 2010, Tùng trúng tuyển trở thành tiếp viên hàng không của VNA và làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng sau gần 5 năm bay lượn, anh chàng quyết định pivot sang làm phi công luôn! Thanh Tùng đã tạm dừng công việc tiếp viên để sang tận bang Mississippi, Hoa Kỳ học bay - đúng chuẩn "đi để trở về" phiên bản thật!
Về những kỷ niệm trong quá trình đào tạo, Tùng kể: "Khoảng thời gian đào tạo ở nước ngoài nó khác hoàn toàn với những lần mình bay đến với tư cách là tiếp viên, ngay cả các chế độ tập luyện, dinh dưỡng cũng cực kỳ khắt khe và mình mất một thời gian đầu để thích nghi và làm quen với cường độ huấn luyện. 2017 mình trở về nước và mình tiếp tục tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ chuyên sâu của hãng, công tác tại Vietnam Airlines đến bây giờ."
Nguồn: svvn.tienphong.vn