Ôi giời ơi, vụ này nghe mà rợn người luôn!
Hôm 1/10, lên sóng chương trình Fox & Friends, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thả bom thông tin về vụ cơ phó máy bay Flydubai gây náo loạn. Theo ông chia sẻ, anh cơ phó này đang bị thẩm vấn và từng trải qua "sự tẩy não cực đoan" á.
"Chúng tôi biết anh ta trải qua sự tẩy não cực đoan của Hồi giáo", ông Netanyahu nói nhưng không spoil thêm chi tiết gì nữa. Đỉnh điểm là Thủ tướng Israel còn tiết lộ "kẻ tấn công hét lên với phi hành đoàn, 'Giết tôi đi, giết tôi đi'" - nghe mà thấy ám ảnh luôn. Điều này cho thấy hắn ta rõ ràng "có ý định tự sát" rồi.
Phát ngôn của ông Netanyahu được đưa ra đúng lúc công tố viên trưởng UAE tuyên bố khởi động cuộc điều tra chính thức, bao gồm cả việc điều tra về khả năng "hoạt động hoặc ý định khủng bố" nữa.
Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho biết thêm là cơ phó đã được chuyển từ vương quốc này sang UAE vào 1/10 cùng với "đội an ninh UAE". Theo Flightradar24, nhiều hành khách kể lại cảnh xông vào buồng lái và cuộc chiến giành quyền kiểm soát sau khi máy bay đột ngột lao xuống từ độ cao khoảng 5.000m trong vòng một phút - tưởng tượng mà muốn ngất luôn!
Quan chức Israel gọi vụ này là "vụ tấn công khủng bố có chủ đích", mặc dù trước đó ông Netanyahu không loại trừ khả năng vấn đề sức khỏe tâm thần. Ông còn so sánh với vụ 11/9/2001, nói rằng thảm họa với "xác chết nằm rải rác trên sa mạc" đã được ngăn chặn - may quá!
Theo kế hoạch, UAE sẽ dẫn đầu cuộc điều tra và Israel cũng tham gia. Cơ phó là công dân Oman và Israel sẽ xem xét làm sao người này lại được làm việc trên chuyến bay đến nước mình.
"Chúng tôi có những quy định riêng, không thể có phi công đến từ quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel làm việc trên các chuyến bay. Rõ ràng, người này vượt qua được quy định đó. Làm thế nào để chúng tôi đảm bảo sàng lọc phi công trước khi tuyển chọn?", ông Netanyahu đặt câu hỏi.
May mắn là hãng Flydubai thông báo tất cả 174 hành khách đều an toàn (trong đó có 166 người Israel), nhưng nguyên nhân chính xác của vụ xô xát vẫn chưa được công bố chính thức. Hy vọng sớm có kết luận rõ ràng để mọi người yên tâm bay lại thôi!
Nguồn: kenh14.vn
Hôm 1/10, lên sóng chương trình Fox & Friends, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thả bom thông tin về vụ cơ phó máy bay Flydubai gây náo loạn. Theo ông chia sẻ, anh cơ phó này đang bị thẩm vấn và từng trải qua "sự tẩy não cực đoan" á.
"Chúng tôi biết anh ta trải qua sự tẩy não cực đoan của Hồi giáo", ông Netanyahu nói nhưng không spoil thêm chi tiết gì nữa. Đỉnh điểm là Thủ tướng Israel còn tiết lộ "kẻ tấn công hét lên với phi hành đoàn, 'Giết tôi đi, giết tôi đi'" - nghe mà thấy ám ảnh luôn. Điều này cho thấy hắn ta rõ ràng "có ý định tự sát" rồi.
Phát ngôn của ông Netanyahu được đưa ra đúng lúc công tố viên trưởng UAE tuyên bố khởi động cuộc điều tra chính thức, bao gồm cả việc điều tra về khả năng "hoạt động hoặc ý định khủng bố" nữa.
Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho biết thêm là cơ phó đã được chuyển từ vương quốc này sang UAE vào 1/10 cùng với "đội an ninh UAE". Theo Flightradar24, nhiều hành khách kể lại cảnh xông vào buồng lái và cuộc chiến giành quyền kiểm soát sau khi máy bay đột ngột lao xuống từ độ cao khoảng 5.000m trong vòng một phút - tưởng tượng mà muốn ngất luôn!
Quan chức Israel gọi vụ này là "vụ tấn công khủng bố có chủ đích", mặc dù trước đó ông Netanyahu không loại trừ khả năng vấn đề sức khỏe tâm thần. Ông còn so sánh với vụ 11/9/2001, nói rằng thảm họa với "xác chết nằm rải rác trên sa mạc" đã được ngăn chặn - may quá!
Theo kế hoạch, UAE sẽ dẫn đầu cuộc điều tra và Israel cũng tham gia. Cơ phó là công dân Oman và Israel sẽ xem xét làm sao người này lại được làm việc trên chuyến bay đến nước mình.
"Chúng tôi có những quy định riêng, không thể có phi công đến từ quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel làm việc trên các chuyến bay. Rõ ràng, người này vượt qua được quy định đó. Làm thế nào để chúng tôi đảm bảo sàng lọc phi công trước khi tuyển chọn?", ông Netanyahu đặt câu hỏi.
May mắn là hãng Flydubai thông báo tất cả 174 hành khách đều an toàn (trong đó có 166 người Israel), nhưng nguyên nhân chính xác của vụ xô xát vẫn chưa được công bố chính thức. Hy vọng sớm có kết luận rõ ràng để mọi người yên tâm bay lại thôi!
Nguồn: kenh14.vn