Cơ phó đấm nhau với cơ trưởng giữa không trung, máy bay rớt 4000m trong nháy mắt

96b28ae8269ab5cce6bc.png


Ơ kìa, drama trên trời xanh kinh hơn cả phim hành động đây các bạn ơi! Chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai bay về Tel Aviv hôm 30/9 vừa rồi gặp phải một sự cố rùng rợn đến mức máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia. Lý do? Hai ông phi công đấm nhau túi bụi ngay trong buồng lái luôn á!

Theo giới chức Israel, cơ phó (mang quốc tịch Oman) đã tấn công cơ trưởng, và còn có tin đồn là ông này có ý định đâm luôn cơ trưởng nữa May mắn thay, một hành khách người Israel đã vào giúp khống chế cơ phó, sau đó phi hành đoàn cũng ùa vào buồng lái và giành lại quyền kiểm soát chiếc Boeing 737.

46e6e0bbd4960c3130be.jpg


Máy bay "lao dốc" 4000m trong chưa đầy 30 giây

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy khoảnh khắc đáng sợ nhất: máy bay đột ngột mất độ cao gần 14.000 feet (tầm 4.270m) chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây! Tưởng tượng cảm giác dạ dày lên hết cổ họng luôn á

Ngay sau đó, tín hiệu khẩn cấp liên tục được phát đi - trong đó có cả cảnh báo về khả năng "can thiệp bất hợp pháp" (nghe kiểu nghi ngờ có người muốn cướp máy bay ấy). Lúc đó máy bay đang bay qua Jordan, nhưng phải chuyển hướng khẩn cấp về sân bay Tabuk ở Tây Bắc Saudi Arabia.

Hành khách kể: "Chúng tôi thấy rất nhiều máu"

Chị Miriam, một hành khách trên chuyến bay, kể lại với kênh i24 của Israel:

"Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng la hét, rồi cửa buồng lái mở ra và chúng tôi thấy rất nhiều máu".

Chị còn nói có lúc nghĩ mình không qua khỏi luôn ấy chứ. Video do hành khách quay cho thấy cả hai phi công đều bị thương, một người nặng, một người nhẹ hơn. Sau khi hạ cánh, cả hai đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

640681a9c5114209a540.jpg


Vụ khủng bố bất thành hay gì?

Các quan chức Israel (giấu tên) cho rằng đây có thể là một vụ "tấn công khủng bố" không thành công. Tuy nhiên, động cơ thực sự của cơ phó vẫn còn là ẩn số - liệu ổng có định làm rơi máy bay, hay muốn khống chế để bắt giữ con tin?

Điều chắc chắn là họ tin vụ việc không liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần, mà có vẻ là một hành động có chủ đích. Nhưng mà... chủ đích gì thì vẫn đang điều tra nhé!

aab03e6c770e511b8e55.jpg


Chuyến bay lúc đó chở khoảng 150 hành khách người Israel. May mắn thay, máy bay cuối cùng đã hạ cánh an toàn tại Tabuk. Hiện tại, cả chính quyền Oman lẫn văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều giữ im lặng về vụ việc này.

Cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc làm rõ diễn biến trong buồng lái, nguyên nhân xô xát, ai là người phát tín hiệu khẩn cấp và quan trọng nhất - động cơ thực sự của cơ phó là gì.

Chuyện này nghe drama vãi nồi nhưng cũng đáng sợ ghê ha! Ai đi máy bay từ giờ chắc phải lo thêm cái nữa rồi...

ef076446239acd346bfb.jpg


e4aaec493bd0232d7c5d.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top