TitDethuong9300
New member
Các bác khoa học Mỹ vừa thả "bom tấn" nghiên cứu về mối liên hệ giữa ung thư và sân cỏ nhân tạo, khiến cộng đồng yêu bóng đá phải "hoang mang" tột độ luôn!
Chuyện bắt đầu từ một phóng sự của NBC News về Austen Everett - cô gái 25 tuổi đã ra đi vì ung thư hạch non Hodgkin, sau thời gian dài "lăn lộn" trên sân cỏ nhân tạo thế hệ 3 (3G). Nghe mà thấy buồn quá đi!
Theo báo cáo từ Amy Griffin - vừa là nhà nghiên cứu vừa là HLV của CLB nữ Đại học Washington và U20 nữ Mỹ, thì tại Hoa Kỳ có tận 158 cầu thủ bị ung thư đã từng "chinh chiến" lâu dài trên sân cỏ nhân tạo. Con số này nghe mà "sợ xanh mặt" luôn á!
Hóa ra sân cỏ nhân tạo thế hệ 3 ở Mỹ được làm từ nilon giả, cao su vụn và lốp xe cũ - toàn những thứ chứa "độc dược" như thủy ngân, chì, thạch tín, benzen... Nghe tên đã thấy "rợn gáy" rồi! Tỷ lệ người Mỹ mắc ung thư sau khi đá banh trên sân cỏ nhân tạo tăng "vùn vụt", khiến các quan chức bóng đá phải "vào cuộc" điều tra ngay.
Nhưng plot twist là các nhà sản xuất sân cỏ nhân tạo lại "phản pháo" rằng hơn 50 nghiên cứu cho thấy nguyên liệu nilon, cao su vụn, lốp xe cũ hoàn toàn "safe" với con người, không hề có tác nhân gây ung thư trong các mẫu thử. Vậy thì tin ai đây?
Phát ngôn viên FIFA cũng lên tiếng rằng chưa thể khẳng định việc cầu thủ bị ung thư là do "dính" các chất trong sân cỏ nhân tạo, nhưng FIFA sẽ sớm "điều tra kỹ lưỡng" để làm rõ vấn đề này.
Còn ở Việt Nam thì sao? Số lượng sân cỏ nhân tạo lên đến hàng nghìn cái luôn đó! Điều này có nghĩa là hàng trăm nghìn người đang "lăn xả" trên những mặt sân này mỗi ngày. Thông tin về nguy cơ ung thư từ sân cỏ nhân tạo đang khiến hội "mê bóng đá" lo lắng "không yên" được rồi!
Nguồn: kenh14.vn