Cổ nhân dạy 'Ngựa xem tứ vó, người xem tứ tướng': Đúng là tinh hoa nhân tướng học luôn!

NhimLovely

New member
3cb9905dcc5cf2f2874f.jpg


Tại sao câu nói này lại được coi là "cực phẩm" của nhân tướng học vậy trời?

0c86a3a181047bd837aa.jpg


Hồi xưa, thuật xem tướng nó phổ biến lắm luôn á! Mấy bác tiền nhân ngày xưa toàn dựa vào kinh nghiệm sống cộng với những bí kíp xem tướng để "đọc vị" người khác như hack não vậy đó.

Và đa số mọi người đều tin rằng có thể nhìn xuyên tâm can người khác chỉ qua hình thể, mặt mũi, và vibe tổng thể của họ. Nghe xịn xò ghê chưa!

Đúc kết từ mớ kinh nghiệm "khủng" này, người xưa có câu: "Ngựa xem tứ vó, người xem tứ tướng". Vậy câu này có ý nghĩa gì? Mình cùng decode nhé!

Người bình thường thường chỉ để ý đến ngoại hình của con ngựa thôi. Kiểu như: con ngựa có cao to, cơ bắp cuồn cuộn không? Bộ lông có bóng mượt không?

Nhưng với cao thủ hiểu ngựa thì họ lại nhìn vào "tứ vó" - tức là bốn cái móng!

Tại sao bốn cái vó lại quan trọng đến vậy? Thực ra, "tứ vó" không đơn thuần là bốn cái móng mà là bốn bộ phận trên vó ngựa nha!

4c36b85e1c4f61359b03.jpg


Bốn bộ phận đó gồm: đề duyên, đề quan, đề bích và đề để giá (hay nói dễ hiểu là mép móng, đỉnh móng, thành móng và đáy móng). Nhìn vào bốn đặc điểm này là biết ngay con ngựa có xịn hay không rồi. Nếu cả bốn vó đều chuẩn chỉnh thì đó chính là "thiên lý mã" - loại ngựa chạy ngàn dặm không mệt đó!

d561bae30a495e7f52c4.jpg


Qua đó, người xưa cũng khéo léo nhắc nhở: đừng chỉ nhìn bề ngoài của người khác mà judge lung tung nhé! Bởi vì trong đa số trường hợp, vẻ ngoài toàn là "ảo ma" đấy. Nếu bạn cứ mê mẩn cái vỏ bề ngoài, chắc chắn một ngày nào đó sẽ "ăn hành" thôi!

Hơn nữa, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ, nhìn thẳng vào bản chất, đừng để bị cái vẻ hào nhoáng bên ngoài mà "mù quáng" nhé!

Cách nhìn người và nhìn ngựa khá giống nhau đấy. Người xưa còn có câu: "Tướng tự tâm sanh, tướng tùy tâm diệt" - nghĩa là tướng mạo do tâm sinh ra, cũng do tâm mà mất đi. Có thể nói người xưa rất giỏi trong việc "đọc người" thông qua tướng mạo để thấu hiểu tâm can đó nha!

Vậy "người xem tứ tướng" thì "tứ tướng" là gì? Tức là nhìn người nên nhìn qua 4 khía cạnh này:

1. Tướng mạo

Khi nói đến tướng mạo là nói đến ngũ quan (5 giác quan trên mặt). Dù là người gian xảo hay quân tử chính trực, trên thực tế đều có thể nhìn ra từ gương mặt được!

a802748721ddb36b1846.jpg


Vậy nên, nhìn diện mạo là có thể đoán được một phần tính cách của người đó rồi đó!

2. Da thịt

Da thịt ở đây chính là làn da và màu da. Người nào có làn da hồng hào, hay cười tươi được cho là người gia đình sung túc, hôn nhân hạnh phúc.

Ngược lại, nếu da thô ráp, xỉn màu, mặt vàng úa, da mỏng và nhăn nheo thì có thể gia đình họ đang gặp chút vấn đề rồi đấy!

Ngoài ra, xương và thịt có liên quan mật thiết với nhau. Xương khỏe thì khí huyết tốt, xương yếu thì khí huyết suy. Mà xương muốn dẻo dai thì phải có máu thịt nâng đỡ chứ!

3. Cốt xương

Khi quan sát một người, "tướng xương" đặc biệt quan trọng! So với các đặc điểm trên mặt, xương không dễ nhận ra lắm.

Một số người có hình dạng xương rõ ràng và dễ phân biệt hơn. Tuy nhiên, nếu xương lõm xuống, khô héo thì thường cô đơn, nghèo khó, đời nhiều thăng trầm. Còn nếu xương tròn và nhô ra thì người đó có năng lực "xịn xò" đấy!

4. Tướng khí ✨

3264545a8d832e0cf646.png


c0b6ebf2a219f3b55a99.jpg


Khí không chỉ là tinh thần mà còn là "vibe" tổng thể của một người. Nếu ai đó có nước da đẹp, trông sẽ tràn đầy năng lượng lắm!

Đồng thời, nước da đẹp không phải tự nhiên mà có đâu. Phải thông qua thói quen sinh hoạt đều đặn và chế độ ăn healthy mới có được. Dù một số người ăn mặc giản dị nhưng nếu có nước da đẹp thì vẫn tạo ấn tượng cực tốt với người khác!

Dù vậy, khá ít người thời hiện đại tin vào mấy thuật xem tướng này rồi. Xét cho cùng thì nhân tướng học và kiến thức do tổ tiên truyền lại tuy không hẳn là khoa học 100%, nhưng nó vẫn rất đáng để mình suy ngẫm và tham khảo đó nha!

85c9cb93b758dde1f6d3.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top