Chuyện tắm nước nóng trước khi "lên đồ" - nghe có vẻ romantic và hợp lý, nhưng hóa ra lại là một cú twist không ngờ đấy các bạn ơi!
Nhiều người (và có thể cả bạn) thường nghĩ rằng tắm nước nóng trước giờ G sẽ giúp body thêm sảng khoái, vệ sinh sạch sẽ để tự tin hơn. Nhưng plot twist: đây lại là thói quen không mấy "stonks" cho lắm!
Lý do là gì? Cơ thể con người là một hệ thống sinh lý khá nhạy cảm, chỉ cần nhiệt độ thay đổi 0,1 độ thôi là đã có phản ứng liền, làm thay đổi luôn cả các hormone rồi nha!
Khi tắm nước nóng, tốc độ tuần hoàn máu trong cơ thể tăng vọt, các mạch máu dưới da giãn nở max level. Và tình trạng này còn kéo dài khá lâu sau khi bạn ra khỏi phòng tắm đấy. Lúc này mà vội "hành động" ngay thì cơ thể phải gấp rút huy động máu đến "vùng trọng yếu", gây mất cân bằng tuần hoàn máu luôn.
Thêm nữa, nước nóng 38-40 độ C sẽ làm giảm độ nhạy cảm của làn da khi hai người... tiếp xúc. Mà sự cọ sát, những động chạm giữa hai người chính là "chìa khóa vàng" để dễ đạt đến đỉnh điểm mà! Vì thế, tắm nước nóng chính là "villain" làm giảm hứng thú tình dục đấy.
Sau khi tắm nước nóng, toàn thân tiết nhiều mồ hôi, các cơ thả lỏng, hoạt động thần kinh cũng "chill" hẳn đi. Body lúc này đang ở chế độ relax, muốn nghỉ ngơi. Mà hoạt động tình dục lại cần các cơ và hệ thần kinh phải "bật mode" mạnh mẽ.
Vậy nên nếu vội vàng "lâm trận" ngay sau khi tắm, bạn đang vô tình "bắt nạt" sức khỏe của chính mình đấy! Cơ thể phải gồng mình lên, tiêu hao năng lượng nhiều hơn bình thường, dễ dẫn đến mệt mỏi và kiệt sức.
Nguồn: soha.vn