Có nên chờ crush online dù chưa từng gặp mặt?

NgocCoco476

New member
434494767918ef3fef89.jpg


Mình đang yêu xa một người qua mạng, dù chưa từng gặp nhưng cả 2 hợp nhau lắm luôn, cả ngày lẫn đêm cứ đu đu nhắn tin không ngừng. Nhưng giờ anh ấy đang làm việc ở nước ngoài, phải 2 năm nữa mới về, vậy mình có nên ngồi đợi anh ấy không nhỉ?

Năm nay mình 30 tuổi rồi, làm nhân viên văn phòng, công việc ổn định với lương cũng khá ngon, thế nhưng chuyện tình cảm lại cứ dính drama hoài

Cách đây vài tháng, mình có quen một anh qua mạng, dù chưa bao giờ gặp nhưng vibe của 2 đứa hợp cực kỳ, anh ấy khiến mình có cảm giác như đã quen nhau từ kiếp trước ý. Sau một thời gian nói chuyện mình mới biết hoá ra anh và mình có khá nhiều bạn chung luôn. Ngày nào cũng nhắn tin từ tối tới đêm rất vui, dần dần chúng mình rơi vào kiểu "more than friends but less than lovers", vì ở xa nên cả 2 cũng không dám hứa hẹn gì cho đến khi gặp trực tiếp ngoài đời. Anh cũng nói, nếu như mình gặp ai phù hợp thì cứ mở lòng để không lỡ duyên, 2 năm nữa, sau khi anh về nước, anh mong có thể hẹn hò, yêu đương nghiêm túc để tiến tới hôn nhân với mình.

66e7ff69a46ace1e40a7.jpg


Dù anh nói vậy, nhưng trong suốt thời gian nói chuyện với anh, mình chẳng còn để mắt đến ai nữa cả Bạn bè thân khuyên mình nên sớm kết thúc mối tình yêu xa với một người chưa từng gặp, vì khi gặp trực tiếp, cảm xúc sẽ rất khác so với nói chuyện online. Nhưng không hiểu sao mình vẫn luôn có cảm giác tin tưởng, được bao bọc và rất ấm áp khi nói chuyện với anh ấy.

Mình và anh đều không còn trẻ lắm rồi, mình biết việc mình đợi chờ một người 2 năm là khá mạo hiểm, nhưng trái tim mình lại đang muốn thử all-in một lần nữa thôi ✨

740cbb31f9d10e975837.jpg


4c9be2f472d5fdf4c457.jpg


4f9676614e8ff931fabc.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top