Từ vùng đất đỏ banh chát Tây Nguyên đến Học viện Cảnh sát
Từ những con đường uốn lượn giữa sườn đồi, vườn cà phê bát ngát trên vùng đất đỏ cùng tiếng cồng chiêng vang xa, Hoàng Thị Thu Huyền (sinh năm 2001) - nữ sinh viên năm 3, Học viện Cảnh sát Nhân dân (T32) đã mang theo cả một mảnh trời Tây Nguyên hùng vĩ đến với Hà Nội.
Không chỉ xứng danh với câu "Nhất gái Gia Lai", Thu Huyền còn là cô nàng sôi nổi, năng động trong các hoạt động Đoàn - Hội. Đặc biệt, cô gái này đang làm mưa làm gió với những bức hình cực chất bên motor phân khối lớn đó nha!
Từ cô bé nông thôn đến cảnh sát tương lai
"Từ bé, mình đã mê mẩn màu xanh áo lính rồi. Mỗi lần nhìn thấy các chú Công an, Bộ đội là mình tự hào lắm luôn", Thu Huyền chia sẻ. Dù sinh ra trong gia đình nông dân, kinh tế bình thường, bố mẹ không bao giờ gây áp lực, nhưng nhìn vết chai trên tay mẹ, giọt mồ hôi của bố đã khiến cô nàng tự giác học hành từ thuở nhỏ.
Lớn lên, Huyền càng nhận ra trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước. Vì thế, sau khi tốt nghiệp THPT Lương Thế Vinh (Huyện Kbang - tỉnh Gia Lai), cô quyết tâm khoác lên mình màu áo xanh Công an với niềm tự hào vỡ òa!
Nhưng để có được ngày hôm nay, con đường của Huyền đã trải qua biết bao gian nan. "Ba năm cấp 3 thật sự là giai đoạn khó nhất đời mình. Sáng học trên trường, tối về cắm đầu vào sách vở. Có những bài Toán giải mãi không ra, bài Lý đọc mãi không hiểu, mình đã khóc thật nhiều vì bất lực, mệt mỏi", cô nàng tâm sự.
Nhưng không! Huyền không chọn cách bỏ cuộc. "Mình cứ tự nhủ: Cố lên, cố lên, chẳng có ước mơ nào thành hiện thực nếu không nỗ lực đâu!". Và rồi, khi chinh phục được chiếc chìa khóa mở cổng Học viện Cảnh sát Nhân dân, cô không kìm được xúc động và tự hào về thành quả của bản thân!
Từ tân sinh viên bỡ ngỡ đến nữ học viên toàn diện
"Khi mới vào Học viện, mình cũng bỡ ngỡ lắm, mọi thứ đều xa lạ. Phải tự bước qua những cảm xúc tiêu cực, mệt mỏi từ việc học tập và rèn luyện nghiêm ngặt", Huyền kể. Xa vòng tay bố mẹ ở tuổi 18, cô nàng cũng có những lúc nhớ nhà đến bật khóc. Nhưng chính những khó khăn ấy đã giúp cô trở nên vững vàng, mạnh mẽ hơn!
Giờ đã là sinh viên năm 3, Huyền đã có kế hoạch học tập cụ thể và hợp lý. Cô luôn chủ động tiếp thu bài giảng, tự tìm tòi kiến thức. "Với mình, sự chủ động là điều cực kỳ quan trọng, nó giúp mình tiến gần hơn đến thành công", cô chia sẻ.
Ngoài học tập, Huyền còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện như hiến máu, các câu lạc bộ trong Học viện. Đặc biệt, cô nàng này yêu thích nghệ thuật múa bởi nó giúp giải tỏa stress, đắm mình trong âm nhạc sau những giờ học căng thẳng!
Sau 3 năm cố gắng không ngừng, Huyền đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào: giải Nhì cuộc thi Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần XI, cùng nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn Thanh niên.
Nguồn: svvn.tienphong.vn