DauCoco1106
New member
Chị em ơi, không chỉ được người yêu cưng như trứng mà suốt 7 năm yêu, cô gái trẻ này mỗi lần về chơi còn được mẹ bạn trai yêu thương hết nấc luôn á Từ bữa sáng cho đến những mâm cơm gia đình "xịn sò" đều được chuẩn bị chu đáo cho con dâu tương lai nè!
Ngày xưa ai cũng nghĩ việc ra mắt nhà chồng, ra mắt nhà người yêu là cả một "cú shock" đối với hội con gái đang ở tuổi "cập kê" Vì ấn tượng đầu tiên phải thật hoàn hảo và suôn sẻ mà. Nhưng thật may mắn cho những cô nàng không chỉ có được anh bạn trai tâm lý, chiều chuộng, mà còn được cả gia đình người yêu đùm bọc cảm thông nữa chứ!
Trên một diễn đàn tâm sự, T.H mới đây đã flex câu chuyện mình được mẹ người yêu chiều khiến chị em phát hờn luôn á! Theo đó, mỗi lần về nhà chơi đều được cả gia đình chào đón nhiệt tình, ngủ dậy là đã thấy mẹ người yêu chuẩn bị sẵn bữa sáng, và nấu cho cả tá món ăn ngon lè lưỡi
Chính tình cảm của mẹ bạn trai và không khí gia đình ấm áp ấy khiến T.H lưu luyến, quyết book luôn vé về thăm chỉ để ăn bữa cơm gia đình và nghỉ ngơi thôi nha!
"Vẫn là mâm cơm chỉ có 4 mẹ con, rất nhiều món, ngủ dậy đã thấy mẹ người yêu chuẩn bị bữa sáng.
Cả nửa năm nay mình chưa về nhà 1 lần, cũng không còn nhớ thế nào là mâm cơm gia đình nữa. Nhưng mình lại nhớ đến mâm cơm nhà người yêu mình, nhớ cái không khí hạnh phúc ấm áp ý, nhớ những mùi vị món ăn nơi đây. Vậy là mình đã đáp vé về nhà người yêu 1 ngày, chỉ để ăn và nghỉ ngơi.
Mọi người nói đi có phải mẹ ruột không thương, mẹ chồng sẽ rất yêu mình không. Gia đình người yêu trong vòng 7 năm qua luôn đón nhận, yêu thương và bao bọc mình thì sau này có cưới về cũng không thay đổi phải không ạ?", tài khoản T.H tâm sự.
Những dòng chia sẻ của nàng dâu trẻ khiến bao người trầm trồ khen chị may mắn vô cùng luôn, bởi không phải mẹ nào cũng tâm lý và chiều chuộng đến vậy đâu nha
"Tương lai thì không nói trước được, nhưng hiện tại bạn đang có người yêu và 1 gia đình tuyệt vời. Em đây, lúc trước yêu thì mỗi lần về bố mẹ chồng, ông bà, cô đi chú bác nhà chồng đều quý. Giờ cưới được gần 1 năm, vẫn như vậy. Mà em không xinh đẹp, không giỏi giang gì hết đâu nhá, nhiều lúc em cũng tự nhận là mình lười. Nhưng chưa bao giờ bố mẹ chồng nặng lời với em. Đúng là xinh đẹp không bằng may mắn là có thật các chị ạ", tài khoản S.T. bình luận.
"Đúng là đều có bù trừ các chị ạ, không có được sự thương yêu của mẹ đẻ nhưng sẽ bù lại một người mẹ chồng tâm lý, thương yêu mình gấp nhiều lần. 7 năm bên nhau là 7 năm được gia đình người yêu lo lắng cho là chị hạnh phúc lắm đó. Sớm kết hôn để cho bà có cháu bồng cháu bế thôi. Chúc bạn hạnh phúc nhé", một bạn khác chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn