Trông thì nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cá tính thì mạnh mẽ vô cùng, Nguyệt Minh là cô bạn "đốt" hết niềm đam mê cho Nhiếp ảnh luôn đó! Với quyết tâm sống hết mình với đam mê, cô nàng đã chọn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội làm nơi bay cao bay xa theo ước mơ của mình.
Nguyễn Thị Nguyệt hay còn được mọi người biết đến với tên gọi Nguyệt Minh (sinh năm 2003) sinh ra và lớn lên tại Lục Nam, Bắc Giang. Với niềm đam mê cháy bỏng dành cho Nhiếp ảnh, Nguyệt Minh hiện đang là sinh viên năm hai của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Bên cạnh đó, cô bạn còn đang làm freelancer nữa đó!
Đã yêu Nhiếp ảnh từ những năm cấp ba, Nguyệt Minh luôn mơ ước và nỗ lực hết mình để thi vào trường đại học có chuyên ngành Nhiếp ảnh, nhằm được cháy hết với đam mê của bản thân. Sau khi research kỹ càng và cân nhắc nhiều mặt, Nguyệt Minh biết đến trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, với bề dày lịch sử và kinh nghiệm trong ngành, lại còn gần nhà nữa chứ. Chính vì thế, cô bạn đã hạ quyết tâm phải thi đỗ vào khoa Nhiếp ảnh của trường này!
Nguyệt Minh chia sẻ: "Trở thành sinh viên của trường Sân khấu đối với mình là một trải nghiệm rất đẹp luôn. Mình đến với Nhiếp ảnh bằng cơ duyên khá hài hước đó, trong một lần được bạn chụp ảnh cho bằng máy cơ, mình cảm thấy rất thích thú. Sau đó một tháng, mình đã tiết kiệm được một khoản tiền và mua cho mình một chiếc máy ảnh để sống ảo. Bằng một cách nào đó, mình đã thật sự bị Nhiếp ảnh cuốn hút và mong muốn được theo đuổi nó một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp. Cũng chính vì lẽ đó, mình đã lựa chọn ngôi trường hiện tại để chắp cánh ước mơ".
Từ ngày học Nhiếp ảnh, Nguyệt Minh có cơ hội được khám phá thêm nhiều thứ, được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều cảnh sắc, văn hóa, con người. Đối với Nguyệt Minh, để trả lời câu hỏi "Nhiếp ảnh là gì?" nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó có thể lấp đầy cả một cuốn sách với hàng tá câu trả lời đó. Nhiếp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc dễ biến mất khỏi trí nhớ của chúng ta, nắm bắt tâm trạng, tình cảm, cảm xúc. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện. Và Nhiếp ảnh giống như một làn gió trong lành, làm sống lại những kỷ niệm đã qua.
Là một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, nhưng lại mang một cá tính rất mạnh mẽ, Nguyệt Minh không ngại khó khăn, vất vả của nghề để theo đuổi và thực hiện ước mơ. Để trở thành một Nhiếp ảnh gia đối với Nguyệt Minh chưa bao giờ là dễ dàng cả, một trong những điều tuyệt vời về Nhiếp ảnh là nó cho phép bạn được sáng tạo thoải mái. Và khi được sống với nghề, khó khăn sẽ hóa thành niềm vui mang lại.
Nguyệt Minh chia sẻ: "Mới chập chững bước chân vào ngành Nhiếp ảnh, nhưng mình thấy mọi thứ vẫn rất thuận lợi. Vì bản thân mình cho rằng, chỉ cần bạn chăm chỉ, thế giới sẽ không bạc đãi bạn đâu. Bên cạnh công việc học, để rèn luyện tay nghề, thực chiến và có được kinh nghiệm nhiều hơn, mình cũng đang là một photo tự do. Và hơn hết, mình cảm thấy may mắn vì có những người thầy, người bạn đã tạo điều kiện, giúp đỡ mình rất nhiều. Trong đó, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh Thái và chị Trinh – chủ của một studio mình đang làm việc, là hai người đã dẫn dắt mình từ những bước đi đầu tiên để đến với nghề, cũng như phát triển được như hiện tại".
Nguồn: svvn.tienphong.vn