BoNana7703
New member
Chị em ơi, câu chuyện này nghe mà thấy rùng mình luôn á! Một cô người mẫu vừa trải qua trải nghiệm "tối đen" với ca bơm môi, đến nỗi cô phải khóc suốt nhiều ngày liền. Đúng kiểu "đi tìm sự hoàn hảo, nhận về nỗi đau" luôn!
Nàng người mẫu tên Lora Evans, 32 tuổi, đang sống tại Swansea, Wales, đã bỏ ra 200 bảng (tầm 6 triệu đồng) tại một bệnh viện tư nhân để "upgrade" vẻ đẹp của mình. Trước đó, cô cũng đã từng phẫu thuật nâng ngực rồi, nên lần này quyết định làm thêm môi cho "xịn sò".
Nhưng sau 1 tháng phẫu thuật, drama bắt đầu! Khuôn mặt của Lora sưng lên khá to, và cô có cảm giác như có một "miếng lego" đang mắc kẹt trong môi vậy. Kinh dị không các bạn?
Chia sẻ với Wales Online, cô Lora kể lại: "Khuôn mặt của tôi ngày càng phình to ra, đôi môi biến thành màu xanh đen và bắt đầu xuất hiện những cục u nhỏ. Tôi có cảm giác như ở phía trên bên phải môi của tôi có một mảnh lego đang mắc lại ở đó vậy."
"Đây là một trải nghiệm vô cùng kinh khủng. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi nghĩ rằng khuôn mặt của mình sẽ như thế này mãi mãi. Mấy ngày nay tôi chỉ muốn được biến mất khỏi thế giới này."
Cô Lora đã phải chờ đợi tận 10 ngày để đôi môi giảm sưng theo như lời hứa hẹn của cơ sở thẩm mỹ. Thế nhưng plot twist! Sau nhiều ngày cố gắng chịu đựng, đôi môi của cô bất ngờ sưng to và đau đớn thêm nữa. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng buồn bã và tự ti khi phải ra đường luôn á.
Theo trang web của NHS cảnh báo, những rủi ro của chất làm đầy trong phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm phát ban, nhiễm trùng, thậm chí trong một số trường hợp hiếm hoi, nó có thể chặn mạch máu. Nếu xảy ra điều đó, nạn nhân có thể sẽ bị chết mô, mù vĩnh viên hoặc tắc mạch phổi nữa! Nghe thôi đã thấy nguy hiểm rồi.
Sau trải nghiệm đau thương này, cô Lora cảnh báo với những người khác đang có ý định phẫu thuật đôi môi rằng mọi người nên suy nghĩ thật kỹ về việc họ có thực sự muốn được phẫu thuật hay không.
Nguồn: soha.vn