Hồ Mã Hồng Hạnh (sinh năm 2002) đang là cái tên hot hit trong giới mẫu ảnh tự do tại thành phố biển Đà Nẵng. Cô nàng này đang khiến netizen "đứng ngồi không yên" vì sở hữu visual xinh xắn trong trẻo như kẹo ngọt vậy. Đặc biệt ở một số góc nghiêng "thần thánh", nhiều người còn nhận xét Hạnh có nét đẹp y chang "tình đầu quốc dân" xứ Hàn - Suzy luôn!
Kể về hành trình bén duyên với nghề, Hạnh tâm sự đó hoàn toàn là "vô tình cắm hoa": "Hồi lớp 11, mình có chụp một bức ảnh mặc áo dài, mình chỉ đăng lên Facebook như một thói quen thôi, không nghĩ bức ảnh đó lại được mọi người yêu thích và chia sẻ nhiều đến vậy. Nhờ nó mà mình được nhiều người biết đến và bắt đầu công việc mẫu ảnh sau đó một thời gian".
Nổi tiếng nhanh như chớp, nhưng con đường của Hạnh cũng không phải toàn màu hồng đâu nha. Cô nàng cho biết ban đầu bên cạnh những comment tích cực cũng hứng chịu không ít anti-fan. "Khi đọc những bình luận có phần tiêu cực, công kích, mình có chút không vui vì nghĩ rằng họ không hiểu mình mà lại bình luận như vậy. Tuy nhiên sau đó mình chấp nhận lắng nghe nhiều hơn, nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và dần dần những bình luận đó ngày càng ít đi", Hạnh chia sẻ.
Dù công việc mẫu ảnh hiện tại đang ổn định và mang về thu nhập khá xịn, nhưng Hồng Hạnh thẳng thắn chia sẻ cô không định gắn bó lâu dài với nghề này. Lý do là tính đào thải trong ngành khá cao: "Ngày càng có nhiều gương mặt trẻ tuổi và các nhãn hàng họ cần sự thay đổi đa dạng để phù hợp với thị hiếu công chúng nên mình nghĩ mình sẽ không theo nghề lâu dài". Tuy nhiên cô nàng vẫn quyết tâm cháy hết mình cho công việc cho đến lúc phải dừng lại!
Về việc được so sánh với visual idol K-Pop, hot girl 2k2 ngại ngùng bộc bạch: "Mình cũng có chút vui khi được ví von như vậy, bởi điều đó khiến mọi người có ấn tượng về mình hơn, tuy nhiên đây cũng là một áp lực do không tránh được những bình luận nói mình không giống. Nếu là fan cứng của những idol đó thì chắc hẳn họ càng không thích so sánh này".
Hạnh có quan điểm sống khá "chanh sả": nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn. Với cô, tuy mơ lớn sẽ tạo áp lực nhưng biết biến áp lực thành động lực và vượt qua nó thì khi đó nhất định sẽ đạt được nhiều thành công. Phải dám mơ, dám làm thì mới biết mình thực sự phù hợp ở đâu và mình còn bao nhiêu khả năng chưa bộc lộ đúng không nào!
Nguồn: svvn.tienphong.vn