Trương Khánh Linh (sinh năm 2000) - nữ sinh năm 4 ngành Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội đang làm mưa làm gió với blog Lily Trương của mình. Từ một cô nàng introverted yêu thích viết lách, giờ đây Linh đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao bạn trẻ đấy!
Hành trình "glow up" từ những trang nhật ký
Ngay từ bé, Khánh Linh đã có thói quen viết nhật ký - ghi chép lại mọi thứ từ A đến Z trong cuộc sống. Vì là người hướng nội nên việc viết lách như một cách để bé Linh bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Ban đầu, blog của Linh chỉ là "góc nhỏ riêng tư" để chia sẻ những câu chuyện gia đình, và độc giả đầu tiên cũng chỉ là bố mẹ, họ hàng thôi nha!
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Linh nhận được vô số tin nhắn từ các bạn khóa dưới về những khó khăn khi học Luật, về cảm giác "lạc lõng" khi vừa bước chân vào giảng đường đại học. Thế là cô nàng nghĩ bụng: "Ủa sao mình không chia sẻ kinh nghiệm thực chiến của bản thân nhỉ?"
Từ đó, những bài viết về tips học tập, bí kíp phỏng vấn câu lạc bộ, hướng dẫn phát triển bản thân... được Linh "thả" đều đều trên blog. Mỗi bài viết đều được cô nàng chăm chút kỹ lưỡng cả nội dung lẫn hình ảnh, lồng ghép những câu chuyện thực tế mà bản thân đã trải qua.
Schedule của Linh cũng "max căng" đấy: ban ngày đi học, làm thêm, hoạt động CLB, tối về lại "cày" tài liệu để biên tập bài viết. Có lúc vấp váp, có lúc sai sót, nhưng cô nàng không bao giờ bỏ cuộc. Thay vào đó, Linh lắng nghe feedback từ các anh chị đi trước, kiên nhẫn học hỏi và sửa sai. "Với mình, viết là quá trình tự học. Mình luôn thúc đẩy bản thân liên tục tiến bộ. Mình mong muốn những gì mình viết và những gì mình làm cần phát triển song hành với nhau", Linh chia sẻ.
Mindset của Khánh Linh cũng rất đáng học hỏi: thay vì dán mắt vào 1% bình luận tiêu cực, cô nàng chọn cách tập trung vào 99% năng lượng tích cực còn lại. Smart không nào!
Châm ngôn sống của Linh là: "Mình không muốn viết ra một bài viết chỉ mang tính lí thuyết không thôi, mình luôn sáng tạo những bài viết có chất riêng, có câu chuyện của chính mình, vì cái người đọc cần là trải nghiệm mà chỉ riêng mình mới có."
"Sống đã rồi hãy viết" - câu quote đỉnh của chóp
Khi quyết định theo đuổi con đường viết chuyên nghiệp, Linh cũng từng đối mặt với sự phản đối của gia đình. Nhưng cô nàng không hề từ bỏ, kiên trì viết và chia sẻ những phản hồi tích cực với bố mẹ. Dần dần, khi thấy giá trị mà con gái mình mang lại cho cộng đồng, ba mẹ Linh đã hiểu và trở thành hậu phương vững chắc cho cô nàng.
"Mình viết trước hết là cho chính bản thân mình", Khánh Linh tâm sự. Viết lách chính là hành trình "soi gương" bản thân, đúc kết trải nghiệm và truyền tải thông điệp đến độc giả. Còn gì hạnh phúc hơn khi nhận được những dòng tin nhắn cảm ơn từ người đọc nhỉ?
Linh coi đó như "sự tương tác không lời, là món quà vô giá" mà cô nàng nhận được từ việc viết lách. Sau bao nhiêu thử nghiệm và sai lầm, Linh nhận ra viết lách chính là thứ phù hợp với mình nhất - như duyên trời định sẵn vậy!
Bên cạnh viết, Linh còn mê đọc sách lắm. Cô nàng trích dẫn câu nói của nhà văn Nam Cao: "Sống đã rồi hãy viết". Theo Linh, nếu chỉ đọc và viết mà không trải nghiệm thực tế cuộc sống thì việc viết sẽ trở nên vô nghĩa. Chính những trải nghiệm thực tế là "nguyên liệu" để cô nàng tạo ra những "đứa con tinh thần" chất lượng.
Tự nhận là người dễ tin người, Linh luôn giữ ánh nhìn vô tư, trong sáng về cuộc sống. Là thành viên của nhóm tâm sự Gen Z, cô nàng coi đây là cơ hội để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, đồng thời gặp gỡ thêm nhiều bạn bè, người thầy để cùng trưởng thành trên hành trình "tự lớn".
Về tương lai, Khánh Linh vẫn sẽ miệt mài trên con đường trở thành blogger chuyên nghiệp, không ngừng trau dồi kiến thức và tiếp tục tìm kiếm chính mình qua từng con chữ.
Thông điệp mà Linh muốn gửi đến mọi người qua mỗi bài viết: "Tốc độ thành công của mỗi người không giống nhau, chỉ mong bạn sẽ tìm ra quỹ đạo của riêng mình. Mình là một người đi chậm, không quá giỏi giang và ưu tú, nhưng chỉ cần mỗi ngày mình đều bước đi thì nhanh hay chậm đâu phải là vấn đề".
Câu nói này thật sự chạm đến trái tim phải không nào? Cứ bước đi theo cách của riêng mình, sớm muộn gì cũng đến đích thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn