Cô nàng lấy chồng 5 năm không có con, lên giường với sếp một phát ăn liền quả "ciu" - giờ không biết bé là của ai mà bị ném đá tơi bời

MiuTutu5828

New member
6769ffca7a04b7b90c61.jpg


Ơ kìa, drama công sở này nghe mà muốn ngất luôn á! Chỉ vì trục trặc với ông xã mà chị em này lại "trượt chân" vào vòng tay sếp, rồi cả hai cùng vào nhà nghỉ trong cơn say mèm. Plot twist đỉnh cao là sau đó cô mang bầu nhưng không biết bé là của chồng hay... sếp

Thật ra thì trong chuyện tình cảm, bất kể "phát sinh" gì ngoài luồng đều không thể chấp nhận được, nhất là khi đã cưới rồi nha!

Chuyện phản bội trong hôn nhân dù có nghìn lý do cũng khó nuốt trôi lắm. Vì nếu thật lòng yêu thương, trân trọng nhau thì đâu có chỗ cho "người thứ ba" chen vào đúng không?

Đặc biệt là khi drama nổ ra ngay tại... chỗ làm - nơi quy tụ đủ thể loại người, mọi tình huống "trời ơi đất hỡi" đều có thể xảy ra.

Những câu chuyện về mối quan hệ sếp - nhân viên, đồng nghiệp với nhau, hay thậm chí vợ/chồng sếp... đều là topic hot được dân văn phòng bàn tán không ngừng nghỉ.

a3dafa8e8087c83f6c03.jpg


Mới đây, story của một cô nàng về "cạm bẫy tình yêu nơi công sở" đã làm cả MXH dậy sóng. Lấy chồng nhiều năm mà vẫn chưa có con, vợ chồng cô nảy sinh đủ thứ mâu thuẫn, bất đồng.

Rồi bỗng dưng ở công ty xuất hiện một ông sếp nam đẹp trai, điềm tĩnh, lại còn "có ý" với mình. Vừa đang chán chồng, vừa dồn nén mâu thuẫn lâu ngày, trong một lần đi liên hoan, cả hai "mất kiểm soát" lao vào nhau luôn mà chẳng nghĩ đến hậu quả...

Và rồi cô có thai Từ đó, gia đình nhà chồng đối xử với cô tốt hơn hẳn, nhưng chính cô nàng lại sống trong hoang mang, lo sợ vì không biết chính xác: Bố của bé là ai???

Đăng bài lên hỏi ý kiến chị em tưởng được động viên, nào ngờ nhận về một rổ gạch đá cực gắt luôn á!

c775a94b491fa0ccb6a1.png


Ngay sau khi đăng, câu chuyện của cô đã khiến 500 chị em trong hội group nổi giận phừng phừng. Các chị em, mẹ bỉm lần lượt vào comment chỉ trích không thương tiếc:

- Chẳng hiểu tư cách đạo đức ở đâu, chuyện này mà cũng đăng lên hỏi được thì quỳ luôn. Thật bất hạnh cho ai là chồng bạn

- Chỉ vì chán chồng mà sẵn sàng "lao vào" sếp ư? Cạn lời thật sự. Bạn thử đặt vào hoàn cảnh của chồng bạn xem có chấp nhận nổi không?

Mình thấy bạn sai quá sai rồi. 5 năm chưa có con, chồng bạn đã cùng bạn gồng gánh qua mọi lời gièm pha mà cuối cùng bạn lại làm vậy. Quá thất vọng!

- Giờ đẻ con ra không giống chồng tí nào thì hay rồi. Chi bằng thú thật luôn đi và tự chịu trách nhiệm.

- Dám làm mà giờ không dám chịu sao? Dừng lại và thú nhận mọi chuyện đi trước khi mọi thứ đi quá xa nha!

Bạn định lừa dối chồng và gia đình chồng đến bao giờ nữa? Nếu không nói bây giờ thì sau này bạn sẽ còn khốn đốn hơn đấy. Hoặc tìm cách xét nghiệm ADN cái thai và cầu trời phù hộ thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top