Cô nàng lai Việt - Pháp xinh đẹp Lisa Gouband: "Những nỗ lực suốt nhiều năm qua đã được đền đáp rồi!" ✨

e78aed35cd3652107df2.webp


Chào mọi người! Hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến các bạn một cô nàng cực kỳ đặc biệt tại vòng Chung khảo toàn quốc 'Hoa hậu Việt Nam 2026' - đó chính là Lisa Gouband!

Lisa Gouband (sinh năm 2007) đang là sinh viên ngành Cử nhân Khoa học Quản lý tại trường Emlyon business school ở Pháp luôn nha. Ngoài việc học hành chăm chỉ, cô nàng còn làm mẫu thời trang nữa đấy! Đỉnh nhất là Lisa nói được cả 3 thứ tiếng: Việt, Pháp và Anh - xịn sò chưa! ️ Và đoán xem, trước khi qua Pháp du học, Lisa từng thi đấu rugby (bóng bầu dục) ở cấp độ quốc tế và đạt thành tích cực khủng luôn ấy!

Lisa tâm sự: "Vẻ đẹp không chỉ là món quà trời cho, mà còn là kết quả của sự chăm chỉ mỗi ngày nữa đó. Mình mang trong người hai nền văn hóa khác nhau, và chính điều đó tạo nên những đường nét khác biệt. Mình luôn trân trọng sự khác biệt ấy, nhưng trên hết, mình vẫn luôn tự hào vì được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam!"

d84e34d16b0a4bb3833c.jpg


Nghe qua thôi đã thấy xịn rồi đúng không nào! Cô nàng này còn sở hữu cả chứng chỉ trọng tài rugby quốc gia của Pháp nữa cơ (Diplôme National d'Arbitrage de Rugby - nghe oai ghê)! Trong sự nghiệp thi đấu, Lisa từng vô địch và giành á quân giải Thể thao các trường Pháp ngữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ở môn rugby. Sau khi bị chấn thương mắt cá chân phải dừng rugby, cô chuyển sang bóng đá và được trao danh hiệu "Nữ thủ môn xuất sắc nhất" tại cùng giải đấu đó nhưng ở môn bóng đá. Đội của Lisa đạt hạng tư giải đấu - nghe thôi đã thấy đỉnh rồi đúng không! ⚽

8e00ac8669a8e13c9b4d.jpg


Không chỉ chơi thể thao giỏi, Lisa còn rất tâm huyết với các hoạt động cộng đồng nữa đấy! Cô dành hai năm giảng dạy rugby cho trẻ em tại trại trẻ mồ côi cùng cựu tuyển thủ rugby Pháp gốc Việt François Trinh-Duc, tham gia các dự án quyên góp quần áo cho người khó khăn và còn chăm sóc những chú mèo bị bỏ rơi nữa cơ. Nghe mà thương quá đi!

Vào Chung khảo, Lisa cảm thấy thế nào?

Lisa chia sẻ: "Khi vào được vòng Chung khảo toàn quốc, điều đầu tiên mình cảm nhận được là sự tự hào cực lớn luôn! Mình có cảm giác như tất cả những nỗ lực suốt nhiều năm qua cuối cùng đã được đền đáp rồi. Ước mơ này đến với mình rất tự nhiên từ hồi còn bé. Dù học trường Pháp và hầu như không dùng tiếng Việt ở trường mỗi ngày, mình vẫn luôn cố gắng trau dồi tiếng Việt để không đánh mất ngôn ngữ mẹ đẻ." ✨

f03c6d2aba7226cdb347.jpg


"Mình còn bắt đầu làm người mẫu để học cách trình diễn trên sân khảu và tích lũy kinh nghiệm catwalk nữa. Thậm chí khi chọn trường đại học, mình cũng cân nhắc để vừa học được chương trình mình yêu thích bằng tiếng Anh, vừa có thể theo đuổi ước mơ Hoa hậu Việt Nam. Vì vậy, khi ngồi chờ công bố kết quả và nghe tên mình được xướng lên thứ ba, mình đã rất xúc động! Cuối cùng mình cũng có cơ hội được sống với giấc mơ đã ấp ủ suốt nhiều năm rồi!"

Nhưng trên hết, người đầu tiên Lisa nghĩ đến là mẹ. "Mẹ đã hy sinh rất nhiều để mình có được ngày hôm nay. Với mình, không có phần thưởng nào quý giá hơn việc nhìn thấy niềm tự hào trong ánh mắt của mẹ. Đó là khoảnh khắc mình sẽ luôn ghi nhớ suốt đời!"

Các chuyên gia nhận xét gì về Lisa?

Khi bước vào vòng nhân trắc học của Hoa hậu Việt Nam, Lisa xem đây là cơ hội để các chuyên gia đánh giá khách quan. "Mình rất vui khi các chuyên gia dành cho mình nhiều nhận xét tích cực! Họ cho rằng mình có vóc dáng đẹp, cân đối và rất hài hòa, mang lại cảm giác dễ chịu về mặt thị giác. Họ cũng nhận xét mình có những đường nét khuôn mặt đẹp và khá đặc biệt. Với mình, đó là nguồn động viên rất lớn luôn! Thật ra, ngoài di truyền, mình nghĩ đó là thành quả của nhiều năm chơi thể thao, những giờ tập gym và sự kỷ luật với chính bản thân." ✨

ea3b44e33fe313486c2b.jpg


Là thí sinh con lai hiếm hoi, có áp lực không?

"Mình nghĩ sự chú ý đó vừa là niềm vui, vừa là áp lực. Nhưng mình không xem đó là điều tiêu cực đâu! Ngược lại, chính những kỳ vọng ấy trở thành động lực để mình không ngừng hoàn thiện bản thân. Mình luôn tin rằng, biết đón nhận áp lực đúng cách sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Mình cũng không muốn mọi người chỉ nhớ đến vì là thí sinh lai thôi đâu. Điều mình mong muốn hơn cả là khi cuộc thi kết thúc, mọi người sẽ nhớ đến câu chuyện, những giá trị mà mình mang lại."

"Mình sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mình. Tuổi thơ, gia đình và những kỷ niệm đẹp nhất đều gắn liền với đất nước này. Việc mang trong mình hai dòng máu chỉ là một phần tạo nên con người mình, nhưng không phải là điều định nghĩa mình là ai. Điều khiến mình tự hào nhất vẫn là được lớn lên trên mảnh đất Việt Nam và có cơ hội đại diện cho quê hương tại Hoa hậu Việt Nam!" ❤️

ceb6ba7d0669a70e81e4.jpg


Lisa dùng tiếng Việt như thế nào và đã trau dồi ra sao?

"Mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nha. Những năm đầu đời, mình hoàn toàn không biết nói tiếng Pháp luôn! Bố mình là người Pháp và không nói được tiếng Việt, nên hồi nhỏ mẹ luôn là người giúp hai bố con giao tiếp với nhau. Từ năm bốn tuổi, mình học ở trường Pháp. Theo thời gian, vì dùng tiếng Pháp mỗi ngày, khả năng tiếng Việt của mình dần giảm đi."

"Nhưng mình chưa bao giờ từ bỏ đâu! Mình luôn cố gắng duy trì và cải thiện tiếng Việt, dù là qua việc trò chuyện với gia đình, bạn bè hay chủ động luyện tập nhiều hơn mỗi khi có cơ hội. Khi sang Pháp du học, mình vẫn tiếp tục nỗ lực. Với mình, học tiếng Việt không chỉ là học một ngôn ngữ, mà còn là cách để gìn giữ cội nguồn của mình!"

"Mình đến với 'Hoa hậu Việt Nam' không chỉ để trải nghiệm một cuộc thi sắc đẹp đâu. Mình muốn mang đến câu chuyện về sự kiên trì, tinh thần sẻ chia và tình yêu dành cho quê hương!"

0fb5ccb6256ac8a474ab.jpg


Lisa sẽ mang đến câu chuyện gì để thuyết phục Ban giám khảo?

"Điều mình mong Ban giám khảo và mọi người nhớ đến không phải là nguồn gốc của mình, mà là hành trình của một cô gái luôn lựa chọn bước ra khỏi 'vùng an toàn' để trưởng thành. Và chính hành trình ấy đã giúp mình hiểu bản thân thực sự là ai!"

"Thể thao đã đồng hành cùng mình trong suốt nhiều năm và dạy mình những giá trị quý giá như kỷ luật, sự kiên trì, lòng dũng cảm, sự tôn trọng và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Mình từng gặp chấn thương nghiêm trọng và phải từ bỏ môn thể thao yêu thích nhất là rugby. Đó là một trong những thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng mình chưa bao giờ từ bỏ việc tiến về phía trước đâu. Mình chỉ tìm một con đường khác để tiếp tục vượt qua bản thân thôi!"

"Mình hy vọng có thể truyền cảm hứng để các bạn trẻ dám theo đuổi ước mơ, nhưng dù đi đến đâu cũng luôn ghi nhớ cội nguồn của mình. Nếu câu chuyện của mình có thể giúp một cô gái trẻ tin tưởng hơn vào bản thân, mạnh dạn theo đuổi ước mơ và luôn tự hào về nơi mình sinh ra, thì đó sẽ là điều ý nghĩa nhất mà mình có thể mang đến Hoa hậu Việt Nam!"

c9637f892cc64cd27587.jpg


Lisa và gia đình đã chuẩn bị như thế nào?

"Mình đã chuẩn bị từ nhiều năm trước rồi đó! Gia đình luôn là chỗ dựa lớn nhất của mình. Bố mẹ chưa bao giờ tạo áp lực hay đặt ra yêu cầu rằng con gái phải đạt được danh hiệu nào đó cả. Điều họ luôn mong muốn là con gái được sống với ước mơ của mình, được học hỏi, trưởng thành và luôn là chính mình. Chính sự tin tưởng ấy đã cho mình rất nhiều sự bình tĩnh và tự tin khi bước vào cuộc thi. Đến hôm nay, mẹ vẫn luôn đồng hành cùng mình trong mọi sự chuẩn bị!" ‍‍



"Bố luôn nhắc con gái hãy tin vào bản thân và tận hưởng hành trình này. Sự ủng hộ vô điều kiện của gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất của mình! Quan trọng hơn cả, mình chưa bao giờ chuẩn bị để trở thành một người hoàn hảo đâu. Mình chuẩn bị để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Mình tin rằng, vẻ đẹp của một người phụ nữ không nằm ở sự hoàn hảo, mà nằm ở việc cô ấy dám sống chân thật, biết trân trọng những điểm mạnh, chấp nhận những điều chưa hoàn hảo và tự hào về câu chuyện của chính mình. Đó cũng là hình ảnh mà mình muốn mang đến Hoa hậu Việt Nam!" ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top