Sở hữu "ngực khủng" là mơ ước của biết bao chị em, nhưng có bộ ngực to gấp rưỡi trái bưởi mà lại hoàn toàn "tự nhiên" thì đúng là hiếm có khó tìm Tuy nhiên, điều này cũng khiến cô nàng người mẫu Instagram triệu follow này gặp không ít phiền toái trong đời thường đấy...
Anastasia Berthier, 20 tuổi, người mẫu nội y kiêm nghệ sĩ đến từ Moscow, Nga, đang sở hữu bộ ngực "khủng" nhất thế giới với size 34KK (size 16) hoàn toàn tự nhiên. Phát triển đến mức cô từng thừa nhận cảm thấy ngại ngùng mỗi khi gặp người lạ trên phố luôn á.
Hồi 10-11 tuổi, Anastasia từng gặp vấn đề về cân nặng và bị bạn bè bắt nạt, gọi cô bằng những cái tên như "béo phì" hay "con lợn con" Tình hình càng tệ hơn vào mùa hè 2016 (lúc 16 tuổi) khi ngực cô phát triển đột ngột từ cup A-B lên tận cup E (size 6). Bạn bè chú ý đến cô nhiều hơn nhưng cũng có không ít người phản ứng thô lỗ. Thậm chí, một anh chàng ở trường còn tung tin đồn thất thiệt rằng cô đã "đu đưa" với hắn ta, dù lúc đó Anastasia vẫn còn trong trắng. Chuyện này khiến cô bị khủng hoảng tâm lý suốt một thời gian dài.
Theo thời gian, bộ ngực của cô càng lớn hơn và kết quả là cô luôn nhận được rất nhiều sự chú ý không mong muốn từ người lạ trên phố. Sự tự tin của cô bị "đánh gục" trong suốt 10-12 năm cho đến năm 2017 (17 tuổi), khi cô được vài nhiếp ảnh gia để ý và bắt đầu sự nghiệp người mẫu. Cảm giác khoác lên mình những bộ nội y trong buổi chụp hình đem lại cho Anastasia cảm giác được trao sức mạnh và cô nhận ra mình không cần phải giống ai để hạnh phúc. Với hơn 1 triệu follower trên hai tài khoản Instagram, giờ đây cô có thể tự hào khoe bộ ngực 34KK (size 16) "độc nhất vô nhị" của mình
Anastasia chia sẻ: "Lúc tôi 10-11 tuổi, tôi bắt đầu tăng cân. Tôi bị mọi người trong gia đình và bạn bè chế giễu, khiến tôi bị áp lực về cân nặng và bộ ngực của mình, rồi tôi bắt đầu ăn kiêng cực đoan. Tôi nóng lòng muốn giảm cân nên đã uống thuốc giảm cân và thậm chí dùng cả ma túy chỉ để có kích thước vừa và nhỏ".
"Hãy là chính mình! Yêu bản thân mình! Bạn nên nhìn theo cách bạn muốn, không phải theo cách mọi người muốn bạn nhìn, bởi dù đi đâu cũng sẽ có người không thích bạn. Đừng bỏ đói bản thân mà hãy ăn uống lành mạnh. Cứ làm việc chăm chỉ, bước đi bằng tất cả sự gan dạ của mình và bạn sẽ hạnh phúc"
Anastasia chia sẻ tiếp: "Tôi đã giảm cân được một thời gian rồi lại tăng trở lại, thậm chí nhiều hơn trước. Ngực tôi ngày một lớn hơn và khi trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, mọi người đã rất ngạc nhiên và 'choáng'. Từ đó, cuộc sống học đường của tôi thay đổi. Tôi bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn, điều mà tôi thích nhưng cũng gặp nhiều bình luận khiếm nhã từ thanh thiếu niên khác. Họ gọi tôi là 'boob' (ngực nổ), điều mà tôi ghét. Tôi là con người, không phải một bộ phận cơ thể. Nhưng khủng hoảng nhất là khi một anh chàng tung tin đồn rằng tôi đã quan hệ với hắn ta và tạo ra một số câu chuyện bẩn thỉu điên rồ".
"Bây giờ trưởng thành rồi, tôi hiểu đó chỉ là tưởng tượng của họ và không đáng để ảnh hưởng đến cuộc đời tôi, nhưng lúc đó điều ấy khiến tôi phát điên, tôi đã khóc, tôi cảm thấy mình bị 'ô uế'. Tôi phải mất thời gian dài và nỗ lực nhiều để chấp nhận cơ thể của mình. Đó là thử thách vô cùng khó khăn khi bước qua những phức tạp và tiêu chuẩn vẻ đẹp mà xã hội áp đặt. Bởi ở Nga, xã hội luôn đề cao phụ nữ chỉ đẹp khi có thân hình gầy. Cá nhân tôi thấy điều đã giúp thay đổi cuộc đời mình là khi nhận ra mình không bao giờ có thể trở thành người khác, không thể thay đổi hình thể và biến thành người mẫu chân dài gầy guộc trên sàn catwalk, nhưng tôi có thể là phiên bản tốt nhất của chính mình, và là người phụ nữ xinh đẹp trong cảm nhận của chính tôi. Tôi nhận ra nhiều người đàn ông có thị hiếu khác biệt so với xã hội và môi trường của tôi, đặc biệt là tư tưởng làm đẹp cổ điển của người Nga nhưng đối với hàng triệu người, tôi là một người phụ nữ hoàn hảo và đáng mơ ước", Anastasia nói.
Anastasia thừa nhận khi mới bắt đầu làm người mẫu, nó giúp cô tự tin hơn và cảm thấy mạnh mẽ như một "nữ hoàng" Anastasia chia sẻ: "Khi tôi bắt đầu làm người mẫu và nhìn thấy mình trong những bức hình, nhận được nhiều phản hồi tích cực, điều đó thực sự giúp tôi yêu bản thân mình hơn. Tôi là người mẫu ảnh khuê phòng (chụp ảnh Boudoir), bikini, make-up và hợp tác với các thương hiệu. Tôi thực sự nghiện nội y đẹp. Tôi rất vui vì hiện nay đã có những thương hiệu sản xuất đồ lót đẹp và gợi cảm cho những cô gái có bộ ngực lớn".
Nguồn: svvn.tienphong.vn