Nguyễn Thị Phương Anh, sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế, trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở việc học, cô nàng còn là hướng dẫn viên và MC tự do đầy nhiệt huyết. Theo Phương Anh, tuổi trẻ mà không cháy hết mình thì phí quá đi! "Tuổi trẻ đâu có đôi lần thắm lại" mà phải không nào?
"Từ hồi học cấp 3 mình là một người rất thích du lịch, mình muốn khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu những nền văn hóa mới và làm quen những con người mới. Chính điều đó đã làm động lực để mình đăng kí vào ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trước khi vào trường, mình được biết đây là một môi trường năng động, các bạn sinh viên cũng rất tài năng có thể sẽ giúp mình học hỏi và phát triển bản thân rất nhiều. Đó là lý do mình đã chọn HUC làm bến đỗ" – Phương Anh chia sẻ.
Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, Phương Anh đã tích cực tham gia vô số hoạt động ngoại khóa: từ BTC hoạt động Team building của khoa, thành viên CLB truyền thông, đến CLB Tourist and Tourist, cố vấn CLB International Tour guide... Chưa kể còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện của trường và khoa nữa! Nhờ vậy mà cô nàng liên tục ẵm về những giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Không chỉ là "chiến thần" hoạt động ngoại khóa, Phương Anh còn là sinh viên cực kỳ ngoan trong học tập khi nhiều lần đạt học bổng khá giỏi, Đoàn viên ưu tú, Sinh viên 5 tốt. Đặc biệt, cô còn xuất sắc lọt vào Top 15 của chương trình Tìm kiếm tài năng MC luôn nha!
Nói về cái duyên theo đuổi nghề MC, Phương Anh hào hứng kể: "Ngày trước nhìn những người dẫn chương trình mình thích lắm, mình cũng ước một ngày được đứng trên khấu để làm MC giống như vậy. Hồi cấp 3 mình có tham gia CLB phát thanh của trường và thi thoảng cũng được chọn đọc các bài diễn văn trong những ngày lễ. Lên đại học chẳng may hết năm nhất dịch COVID-19 đến nên mình đã tận dụng thời gian để đi học thêm kỹ năng mới cho bản thân, và mình đã chọn đi học MC. Nghề MC này cũng giúp ích rất nhiều cho ngành học của mình, nó giúp mình tự tin hơn khi đứng trước đám đông, giúp mình có sự thu hút đối phương trong lời nói khi đi dẫn tour."
Hiện tại Phương Anh đang multi-task cực khủng: vừa làm MC, vừa làm hướng dẫn viên, vừa làm CTV Employer Branding và còn phải học trên trường nữa chứ! Quỹ thời gian nghỉ ngơi? Gần như không có luôn ấy! Nhiều hôm cô chỉ được ngủ vài tiếng vì sáng phải dậy sớm để đi dẫn tour.
Nhưng là một người yêu thích sự bận rộn, cô luôn nghĩ rằng: "Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta hãy làm việc hết mình, theo đuổi hết mình với đam mê vì 'tuổi trẻ đâu có đôi lần thắm lại' phải không nào?" Đúng rồi, cháy hết mình khi còn trẻ mới không hối hận sau này!
Là một người năng động, thường xuyên tham gia những hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng, Phương Anh bộc bạch: "Là một người trẻ, theo mình để giúp ích cho xã hội bản thân chúng ta phải luôn sống tích cực, rèn luyện sức khỏe nhân cách của mình. Mình đã tham gia khá nhiều hoạt động thiện nguyện, đối với mình 'cho đi là để nhận lại', mình giúp đỡ họ thì sẽ có người khác lại giúp đỡ mình thôi. Nên nếu có thể trong khả năng của mình, mình luôn sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ người khác cho dù là việc nhỏ nhất."
Một câu nói mà Phương Anh tâm đắc nhất muốn gửi tới các bạn trẻ: "Đừng bao giờ so sánh bạn với người khác. Nếu bạn làm vậy, bạn đang tự sỉ nhục mình. Thay vì so sánh bản thân với người khác, thì mình luôn nhìn lại bản thân mình, mỗi ngày mình đều cố gắng để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Và mình luôn đón nhận mọi điều đến với mình bằng một cái nhìn tích cực nhất, có như vậy cuộc sống của chúng ta mới luôn hạnh phúc."
Đúng rồi, hãy cạnh tranh với chính mình ngày hôm qua chứ đừng so sánh với người khác nhé! Positive vibes only!
Nguồn: svvn.tienphong.vn