SocAngel5681
New member
Với 6 năm "cày cuốc" trong làng biên kịch, Nguyễn Thị Minh Châu đã tạo nên hàng trăm MV, phim web và clip quảng cáo Tết xúc động lên tới "triệu view" khiến khán giả phải đổ gục
Viết kịch bản xịn xò đến nỗi... làm cả team sản xuất áp lực
Nguyễn Thị Minh Châu (sinh năm 1993, An Giang) chính là "mastermind" đứng sau những MV đình đám như: series ADODDA (Hương Giang), Em gái mưa (Hương Tràm), Đâu chỉ riêng em, Đừng hỏi em (Mỹ Tâm), Rời bỏ (Hòa Minzy),...
Chưa hết đâu nhé! Cô nàng còn góp công vào vô số sản phẩm âm nhạc đỉnh của cao của các nghệ sĩ như: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mr Siro, Karik, Minh Hằng, Trúc Nhân, Hoài Lâm, Dương Triệu Vũ,...
Với 6 năm kinh nghiệm viết kịch bản từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vừa làm biên tập viên video cho một trang tin, biên kịch cho công ty âm nhạc, vừa học tại RMIT Việt Nam,... Minh Châu thú nhận bản thân nhiều khi stress lắm luôn
Tuy nhiên, vì đặc thù nghề nghiệp của mình là sáng tạo, luôn được làm cái mới và tạo ra cái mới, nên nữ biên kịch chưa bao giờ thấy chán nản hay muốn bỏ cuộc. Dù luôn có sự sáng tạo khá bay bổng, nhưng với vai trò của người nắm giữ mạch nội dung chính của tác phẩm, nên khi bắt đầu lên ý tưởng, Châu phải cân nhắc giữa điều này và sản xuất thực tế.
"Có lẽ vì thế mà trong công việc, áp lực của mình không phải là ý tưởng, là deadline hay điều gì đó mà chính là việc gây áp lực ngược lên team sản xuất. Ví dụ đơn giản nhất như Châu viết trời mưa thôi là e-kíp phải mướn nguyên một cái xe bồn để làm mưa giả. Đạo diễn và team sản xuất là những người đầu tiên đọc kịch bản và thực thi nó, nếu họ thấy áp lực thay vì hứng thú, đương nhiên Châu phải áp lực rồi", cô bạn thú nhận.
Nói về công việc đầy sự sáng tạo của mình, Minh Châu bật mí thêm: "Mình từng trải qua nhiều ngày làm việc khá 'căng' từ việc viết kịch bản, đi họp hành, nhận feedback, sửa kịch bản, on set cùng ekip từ sáng đến tận đêm".
Bên cạnh những áp lực, nhiều người lại khá ghen tị khi Minh Châu được làm việc, chụp hình cùng các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và đặc biệt là các hot boy được nhiều dân mạng yêu quý như Mai Tái Phến, Jack hay Phillip,... Về điều này, nữ biên kịch cho rằng khá... oách và cũng là may mắn khi mỗi người cô gặp đều là nguồn cảm hứng cho những kịch bản của mình
"Châu rất thích gặp người mới vì bất cứ ai với tính cách, sở thích, câu chuyện của họ cũng có thể trở thành một nhân vật trong một câu chuyện nào đó. Và Châu sẽ là người kể câu chuyện đó", Minh Châu tiết lộ.
Nếu muốn nổi tiếng thì đã không chọn nghề biên kịch rồi
Nói về công việc làm phim, Minh Châu chia sẻ sáng tạo là gia vị mỗi ngày làm việc của mình. Với mỗi kịch bản, tùy vào cảm hứng, nếu bài hát hợp với tâm trạng Châu cần 30 phút đến 1 tiếng là có thể viết được một kịch bản. Ngược lại thì phải nhiều ngày mới viết được.
Nhiều đồng nghiệp, bạn bè vẫn nói nghề biên kịch khá "phũ" khi người viết kịch bản góp phần làm nên một sản phẩm thành công nhưng lại ít được khán giả biết đến
Về điều này, cô bạn thẳng thắn: "Nếu muốn được nhiều người biết đến mình, Châu đã không chọn công việc biên kịch này. Châu thích được mọi người biết đến tác phẩm của mình hơn là chính bản thân mình. Nếu họ yêu tác phẩm đủ để họ tìm hiểu mình thì Châu cảm ơn. Nếu không biết biên kịch là ai, Châu vẫn thấy vui vì họ đã thích tác phẩm của mình".
Không chỉ là thành công của tác phẩm, với Châu mỗi lần "on set" là một niềm vui. Cô bạn chia sẻ một kỉ niệm khá vui thì cùng ekip thực hiện ADODDA 3. "Hôm đó ngay sinh nhật Phillip, Châu và chị Giang định dựng drama chị bị té ngã, Châu sẽ kêu Phillip ra giúp rồi mọi người sẽ bất ngờ hát Happy birthday.
Kế hoạch là vậy nhưng khi Châu vào phòng báo chị Giang bị té thì Phillip bình thản nhìn vào đồng hồ, lúc đó đúng 00:00. Phillip cười, nói với Châu 'You think I'm stupid?' làm Châu quê luôn Nói vậy nhưng Phillip vẫn ra đỡ chị Giang lên rồi cùng hát Happy Birthday với mọi người (cười)".
Ngoài chuyên môn chính về biên kịch, Châu được đồng nghiệp gọi vui là "thợ đụng" - đụng đâu làm được đó từ khâu tiền kỳ, trung kỳ cho đến hậu kỳ vì đã được đào tạo trước đó.
Nguồn: soha.vn