Mình là Vu Thi Thu Trang (sinh năm 1999), hiện đang làm người mẫu ảnh tự do tại thành phố Hồ Chí Minh nè! Từ một cô gái quê mùa ở Phú Thọ, giờ đây mình đang theo đuổi ước mơ nghệ thuật ngay giữa lòng Sài Gòn hoa lệ
Ngay từ hồi còn nhỏ xíu, mình đã mơ được đứng trên sân khấu rồi, nhưng lớn lên mình lại không dám theo đuổi đam mê này nữa. Cho đến khi duyên số gõ cửa theo cách cực kỳ bất ngờ!
Ban đầu mình chỉ xin vào làm nhân viên bán hàng tại một shop thời trang ở Hải Phòng thôi. Ai ngờ công ty đang thiếu model, sếp thấy mình ưng mắt nên kéo lên thử luôn. Và thế là từ đó, mình bén duyên với nghề mẫu ảnh rồi
Cảm giác được làm việc mình yêu thích đúng là một điều tuyệt vời lắm á! Mỗi lần nhìn thấy thành quả đẹp từ công sức bỏ ra, mọi mệt mỏi đều bay sạch luôn ấy. Vì muốn challenge bản thân và xem mình có thể đi được bao xa, mình đã quyết định lên Sài Gòn để phát triển sự nghiệp
Lúc đầu có hơi lo lắng, nhưng nhờ có gia đình ủng hộ nên mình cảm thấy được tiếp thêm động lực siêu to khổng lồ! Những ngày đầu ở Sài Gòn, mọi thứ đều mới mẻ, con người ở đây cũng dễ thương và friendly lắm. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng rồi plot twist ập đến không báo trước
Mình bị tai nạn ngã cầu thang và gãy đa xương luôn á! Bác sĩ nói phải mất cả năm mới đi được giày cao gót, và ít nhất 3 tháng mới đi lại được bình thường. Lúc đó tưởng như mọi thứ sụp đổ trước mắt rồi. Mình không khóc vì đau, mà khóc vì sợ không thể theo đuổi ước mơ nữa
Nằm trên giường bệnh, mình đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi liệu có nên tiếp tục khi chân mình đã có vết sẹo lớn. Nhưng rồi mình nghĩ, mọi chuyện đến đều có lý do, vậy thì cứ đón nhận thôi!
Và điều kỳ diệu đã xảy ra! Chỉ sau 2 tháng, mình đã bỏ được nạng và đi lại được rồi
Nguồn động lực lớn nhất giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn này chính là gia đình và mọi người trong nghề luôn bên cạnh động viên mình nè!
Thật ra so với các bạn model khác, mình có hơi lớn tuổi một chút, lại thêm vết sẹo ở chân nữa, ảnh hưởng đến công việc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mình nghĩ: "Công việc này đến với mình là duyên, nếu sau khi khỏe lại mình vẫn có cơ hội làm việc thì sẽ tiếp tục thôi". Mình không phải người hay overthinking đâu. Đối với mình, được sống và làm công việc mình yêu thích mỗi ngày đã là hạnh phúc rồi
Là người miền Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp, thật sự gặp nhiều khó khăn lắm luôn! Đầu tiên là chuyện tiền bạc, vì chi phí sống ở đây đắt đỏ vãi, mà công việc mới bắt đầu ở môi trường mới nên còn hạn chế nhiều. Số tiền kiếm được chỉ đủ trả tiền nhà và ăn uống thôi
Tuy mới vào Sài Gòn được hơn 5 tháng, trong đó mất tới 3 tháng điều trị và bình phục, nhưng mình vẫn thấy Sài Gòn là nơi có nhiều cơ hội tốt cho giới trẻ như mình phát triển. Mình đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp nhiều khó khăn ban đầu rồi, ít nhất phải mất nửa năm mới ổn định được. Vậy nên mình hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước!
Về những kế hoạch sắp tới, mình muốn thử sức với mảng diễn xuất như đóng TVC quảng cáo, MV hay tham gia phim ngắn nếu có duyên nha Mong sẽ nhận được nhiều sự yêu thương và ủng hộ từ mọi người!
Có một câu nói mình rất thích: "Hãy vươn lên bầu trời dù cho ta không thể hái được vì sao sáng nhất, nhưng ít ra bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ"
Nguồn: svvn.tienphong.vn