Xinh xỉu, thông minh lại còn có tham vọng — đó là Lê Thị Ngọc Hà (sinh năm 2006), nữ sinh Học viện Ngân hàng đang khiến nhiều người phải "ngước nhìn" Vừa sở hữu visual trong trẻo của tuổi đôi mươi, vừa có mindset hiện đại và bản lĩng vững vàng, cô bạn này chính là định nghĩa sống động của "beauty with brain"!
Trong bộ ảnh mới nhất ghi lại khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ nhất, Ngọc Hà đã có những chia sẻ đầy cảm hứng về hành trình chinh phục những con số tưởng chừng khô khan, ước mơ bước chân vào Big4 danh giá và cách cô dùng ống kính nhiếp ảnh để balance cảm xúc bản thân
Ngay từ đầu, Ngọc Hà đã chọn đúng hướng đi với lĩnh vực tài chính – ngân hàng, xuất phát từ tình yêu đặc biệt với những con số và cách chúng vận hành trong nền kinh tế. Cô tin rằng bề dày truyền thống của Học viện Ngân hàng sẽ tạo ra môi trường không chỉ để học tập mà còn đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên chất lượng cho ngành
Ngọc Hà chia sẻ: "Mình đã lựa chọn học tại nơi đây vì khi tìm hiểu, mình bị thuyết phục bởi lịch sử hình thành và phát triển của trường từ năm 1961, với thế mạnh đào tạo mũi nhọn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng".
Việc chọn một ngôi trường có nền tảng vững chắc giúp Ngọc Hà tiếp cận kiến thức bài bản và hình thành tư duy chuyên nghiệp ngay từ đầu. Cô xem đây là bước đệm quan trọng để tiến gần hơn đến mục tiêu làm việc trong môi trường Big4 trong tương lai. "Với mình, đây không đơn thuần là một quyết định chọn trường, mà là một lựa chọn mang tính định hướng cho cả hành trình phía trước", cô nhấn mạnh
Khi được hỏi về "nữ sinh Ngân hàng" thế hệ 2k6, Ngọc Hà tự tin định nghĩa bằng ba từ khóa: bản lĩnh, tinh tế và hiện đại. Bản lĩnh để đối mặt với áp lực học tập và công việc trong lĩnh vực tài chính. Tinh tế trong cách suy nghĩ, ứng xử, nhìn nhận vấn đề. Và hiện đại để luôn sẵn sàng thích nghi với thế giới đang thay đổi từng ngày
Theo Ngọc Hà, một người phụ nữ làm tài chính hiện đại là người có thể độc lập về kinh tế, tự chủ trong cuộc sống và đủ mạnh mẽ để xây dựng tương lai cho bản thân cũng như gia đình. "Đó không chỉ là hình ảnh của sự thành công mà còn là sự tự tin và bản lĩnh". Cô cũng chia sẻ rằng những con số không hề khô khan khi bản thân thật sự yêu thích và muốn gắn bó với chúng
Bên cạnh việc "sống chung với số", Ngọc Hà còn dành tình yêu mãnh liệt cho nhiếp ảnh và xem đó như phương tiện để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi đôi mươi — quãng thời gian rực rỡ và đáng trân trọng nhất
Đây là bộ ảnh Ngọc Hà thực hiện như một cách để lưu giữ lại vẻ đẹp của tuổi đôi mươi. "Khi mình nhận ra tuổi đôi mươi không chỉ là một cột mốc, mà là một khoảng thời gian đẹp đến mức nếu không kịp lưu giữ, nó sẽ trôi qua rất nhanh. Vì vậy, mình muốn ghi lại hình ảnh của chính mình ở thời điểm hiện tại: một cô gái đang ở độ tuổi 20, mang trong mình sự trong trẻo của tuổi trẻ, nhưng cũng bắt đầu có những suy nghĩ chín chắn về tương lai", cô tâm sự
Ngoài giờ học "đấu đá" với số, Ngọc Hà là một người nhẹ nhàng và yêu cái đẹp, cô thích trang trí phòng bằng hoa tươi vì không gian sống ảnh hưởng rất nhiều đến mood mỗi ngày
Thông qua bộ ảnh này, Ngọc Hà không chỉ muốn thể hiện visual xinh xắn mà còn là tinh thần của một cô gái trẻ: dám mơ ước, dám theo đuổi và không ngại thể hiện bản thân. Với cô, thanh xuân không phải là phải hoàn hảo, mà là dám sống thật với cảm xúc của mình và trân trọng từng khoảnh khắc đã đi qua
Mục tiêu lớn nhất của Ngọc Hà là tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và có cơ hội làm việc trong môi trường mơ ước, đặc biệt là trong Big4 ngành tài chính – ngân hàng
Nguồn: svvn.tienphong.vn