Chị em ơi, phải gọi là "chị đại làng cây mọng nước" mới đúng! Cô gái 29 tuổi đến từ Trùng Khánh (Trung Quốc) này đã bỏ ra cả tâm huyết, tình yêu và đam mê vô bờ bến để tạo nên một "lâu đài xương rồng" đẹp như cõi tiên luôn các bạn ơi!
Từ nhỏ, cô nàng đã mơ ước được trồng cả một vườn cây xương rồng cơ mà do địa lý Trùng Khánh không mấy "friendly" với mấy em cây này nên phải ấp ủ mãi đến năm nay mới dám "all in" biến giấc mơ thành hiện thực
Nghe qua thì tưởng ez, nhưng thực tế là cực kỳ khó đấy! Có giống ưa mùa đông, có giống thích mùa hè, mỗi em một kiểu luôn Chị phải mất tận 10 năm trời nghiên cứu kỹ càng mới dám bắt tay vào trồng đó nha!
Nơi đây có vô vàn loài cây xương rồng và cây mọng nước với đủ màu sắc rực rỡ, nhìn còn đẹp hơn cả vườn hoa nữa đấy
Plot twist là chị không chỉ trồng trong chậu đâu nhé, mà còn "leo tường" luôn - trồng lên cả những bức tường đá khổng lồ ấy! Lúc mới bắt đầu, hàng xóm ai cũng cười chê là chúng sẽ chết hết thôi
Nhưng guess what? Sau 2 năm, khu vườn đã đẹp đến mức ai cũng phải câm nín! Muôn vàn màu sắc đan xen tạo nên một bức thảm thực vật đỉnh của chóp, đẹp đến không tin nổi
Nhờ thiết kế hình mái vòm độc lạ kết hợp với việc trồng lên tường đá, khu vườn này trở nên cá tính và đẹp lạ mắt vô cùng!
Hẳn mọi người đã nghe về vòm hoa hồng, vòm hoa giấy, vòm bông tuyết xanh rồi đúng không? Nhưng vòm cây mọng nước thì chắc ít ai từng thấy! Để tạo sự khác biệt, chị đã dùng những chậu hình chiếc lọ xây nên một vòm cây mọng nước siêu ảo diệu. Nhìn từ dưới vòm lên, cảm giác như đang ở xứ sở thần tiên vậy á!
Trải qua 3 năm tiếp theo, những cây mọng nước trên tường đá với cành lá đủ sắc màu đã trở nên gọn gàng hơn. Tuy thân cây không to béo mập ú nhưng vẫn xinh lung linh, aesthetic cực kỳ!
Nguồn: kenh14.vn
Từ nhỏ, cô nàng đã mơ ước được trồng cả một vườn cây xương rồng cơ mà do địa lý Trùng Khánh không mấy "friendly" với mấy em cây này nên phải ấp ủ mãi đến năm nay mới dám "all in" biến giấc mơ thành hiện thực
Nghe qua thì tưởng ez, nhưng thực tế là cực kỳ khó đấy! Có giống ưa mùa đông, có giống thích mùa hè, mỗi em một kiểu luôn Chị phải mất tận 10 năm trời nghiên cứu kỹ càng mới dám bắt tay vào trồng đó nha!
Nơi đây có vô vàn loài cây xương rồng và cây mọng nước với đủ màu sắc rực rỡ, nhìn còn đẹp hơn cả vườn hoa nữa đấy
Plot twist là chị không chỉ trồng trong chậu đâu nhé, mà còn "leo tường" luôn - trồng lên cả những bức tường đá khổng lồ ấy! Lúc mới bắt đầu, hàng xóm ai cũng cười chê là chúng sẽ chết hết thôi
Nhưng guess what? Sau 2 năm, khu vườn đã đẹp đến mức ai cũng phải câm nín! Muôn vàn màu sắc đan xen tạo nên một bức thảm thực vật đỉnh của chóp, đẹp đến không tin nổi
Nhờ thiết kế hình mái vòm độc lạ kết hợp với việc trồng lên tường đá, khu vườn này trở nên cá tính và đẹp lạ mắt vô cùng!
Hẳn mọi người đã nghe về vòm hoa hồng, vòm hoa giấy, vòm bông tuyết xanh rồi đúng không? Nhưng vòm cây mọng nước thì chắc ít ai từng thấy! Để tạo sự khác biệt, chị đã dùng những chậu hình chiếc lọ xây nên một vòm cây mọng nước siêu ảo diệu. Nhìn từ dưới vòm lên, cảm giác như đang ở xứ sở thần tiên vậy á!
Trải qua 3 năm tiếp theo, những cây mọng nước trên tường đá với cành lá đủ sắc màu đã trở nên gọn gàng hơn. Tuy thân cây không to béo mập ú nhưng vẫn xinh lung linh, aesthetic cực kỳ!
Nguồn: kenh14.vn