Cô nàng 27 tuổi dẫn crush về ra mắt Tết, ép mua cây cảnh + giỏ quà hẳn hoi, ai ngờ bị crush phản dame là "lố lắm"

SuaGirl

New member
50c83d2aaa02fd097f7c.jpg


"Em tính sang bên đó cũng biếu quà Tết tử tế đáp lễ trả người yêu. Mà chẳng hiểu sao hôm trước người yêu nhắn tin kêu em làm lố?".

Tết sắp hết rồi đó nhưng drama thì giờ mới bắt đầu nóng Hội anh em thì than thở chuyện ăn chơi ngày Tết, rượu bia ngập mặt từ mùng 1 đến tận giờ chưa tỉnh ngày nào.

Còn team chị em thì ôi thôi, không cần hỏi cũng biết list tâm sự dài như sớ: nào là chuyện quà biếu nội ngoại, nào là nấu cỗ Tết liên miên, dọn dẹp suốt ngày như thể "đại hội rửa bát toàn quốc" mỗi năm 1 lần dài cả tuần luôn...

Trong đó, đau khổ nhất vẫn là hội chị em FA hoặc mới có "người ấy", đơn cử như tình huống éo le vắt từ năm Đinh Dậu sang tận năm Mậu Tuất của cô bạn L.H (27 tuổi, ở Hải Dương) mới đây.

"Các mom cho em xả tí. Em sinh năm 91, chưa chồng con gì. Hôm qua người yêu mời về nhà chơi Tết. Em tới nhà chào bố mẹ người yêu là cô chú (họ cũng trẻ, kém bố mẹ em 1-2 tuổi), em thì chả nghĩ gì đâu, khi về thì người yêu bảo bố anh không thích gọi bằng chú, rồi còn hỏi sao giờ này chưa lấy chồng?

2553fb6f637b332a0ffb.png


Bạn trai em sinh năm 92, trước Tết có sang nhà em tặng quà. Em bảo mua cây quất, thùng bia với giỏ quà.

Em trước giờ ít đưa ai về nhà, nên Tết này cũng gọi là xác định luôn, mới bảo người yêu mua đồ chu đáo một chút để được lòng bố mẹ. Rồi em tính sang bên đó lại cũng biếu quà tử tế (em mua 1 hộp bánh 150k, 1 thùng bia và lì xì em gái người yêu 200k). Chẳng hiểu sao hôm trước người yêu nhắn tin kêu em lố này kia.

Hôm qua sang ăn hóa vàng nhà anh tiếp, em mua bánh đến ông bà nội ngoại anh, lì xì cho ông bà nữa, cơm nước em có phụ nhặt rau, gọt khoai, rửa bát".

Kèm theo đoạn tâm sự đầy ức chế, cô bạn còn khoe luôn tin nhắn chat với bạn trai, cho thấy cả 2 người đều có lý lẽ riêng về chuyện quà cáp biếu phụ huynh lẫn nhau, mà nảy sinh nhiều mâu thuẫn quan điểm vô cùng.

d2ebe5b3a42bf6a65a4c.jpg


89b7f1b41e532ca16f65.jpg


b20c37140cdf0c859174.jpg


Phải nói thật là tình huống của L.H đang gặp không hề hiếm tí nào đâu nhé, Tết vừa rồi cũng khối người đau đầu nghĩ ngợi y chang thế này Tuy nhiên, cũng tùy vào góc nhìn từng người mà đánh giá khác nhau. Nửa thì bênh L.H sắp xếp giỏi, biết tính toán lo quà cả 2 bên, nửa thì lại cho rằng bạn trai H. đúng, chưa ăn hỏi cưới xin đã "hùng hổ" bắt mua quà cả đống, khiến anh chàng khó xử vô cùng.

"Sao bạn nữ chu đáo thế vẫn bị trách là làm lố làm màu nhỉ?"; "Mới chỉ là người yêu mà em gái đã biết lo quà biếu 2 nhà, cũng biết điều làm nhiều việc khác nữa, chuyện có vậy mà tranh cãi qua lại làm chi"; "Cậu người yêu có vẻ còn non quá, hoặc là chưa muốn cưới nên tìm cách vẽ chuyện ra thôi"; "Bạn nữ này nôn nóng cưới quá nhỉ, đã là nhà chồng đâu mà lấy lòng tích cực thế"...

b20c4e22e2725253106a.png


Tương đương với hàng nghìn lượt like là bình luận dài dằng dặc, do dân mạng bàn tán nhau xôn xao luôn. Người bảo cô gái đúng, chửi chàng trai keo kiệt, người thì khách quan hơn cho rằng cả 2 bên đều sai.

Người thì chê L.H vô duyên, việc đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ rồi tự ý "xác định" chuyện cưới xin chẳng hợp lý chút nào. Cậu người yêu giữ thái độ đúng mực, trao đổi vấn đề rõ ràng mạch lạc, chỉ phải tội phụ huynh hơi "khó tính" thì bị chị em phản đối khá nhiều. Cũng không thể trách được khi bố mẹ cách chúng ta cả 1 thế hệ, tư tưởng vẫn còn quan niệm cũ mà

a70c1e62301a1934b92a.jpg


cd1a941053e88a99d74a.jpg


Sau khi lắng nghe đủ mọi ý kiến cùng gạch đá, L.H đã lên tiếng thanh minh thêm xoay quanh chuyện biếu xén: "Người yêu em nói chuyện với bố mẹ rằng lương thưởng gì đó được hẳn 30 triệu, nên em mới bảo chuẩn bị đồ chu đáo một chút.

Sau nhận quà bố mẹ em khen người yêu chu đáo, biết suy nghĩ. Chứ nhà em cũng không thiếu mà phải đợi của người yêu mang về. Nhiều mẹ nói em nặng vấn đề quà cáp, thì quà của anh ấy có 1 cây quất nhỏ, 1 thùng bia và 1 giỏ quà bình thường thôi, em ở quê nên cũng không đắt, chưa đến 1 triệu đâu ạ".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top