MiuDethuong7007
New member
"Vô nghĩa" là từ mà cô bạn này dùng để miêu tả những món đồ đã "ăn cắp" tiền của mình nha các bạn
Sau 3 tháng nghiêm túc học cách kiểm soát chi tiêu, đặt "tiết kiệm" lên hàng đầu trong list mục tiêu sống, Diễm Châu - cô nàng 26 tuổi đến từ Thẩm Quyến (Trung Quốc) đã tìm ra "thủ phạm ăn cắp" tiền của mình rồi đó!
"Mọi thứ trên đời này đều có công dụng riêng, nhưng với mục tiêu tiết kiệm ở mức max, chi tiêu ở mức min, mình nhận ra những món đồ này thực sự vô nghĩa luôn" - Diễm Châu tâm sự
Sau đó, cô bạn đã "chỉ mặt điểm tên" 5 món đồ mà mình đã tốn kha khá tiền để rước về... mà chẳng để làm gì cả.
1. Túi xách size mini - Đẹp nhưng... vô dụng
Diễm Châu có một tình yêu bất diệt với các loại túi xách. Trong năm vừa qua, cô bạn đã mua tới 8 chiếc túi xách đủ size từ các thương hiệu tầm trung đến cao cấp. Tổng số lượng túi xách mà Diễm Châu đang sở hữu lên tới 17 chiếc luôn nha!
Nhìn những chiếc túi nằm gọn một góc trong tủ, Diễm Châu nhận ra bản thân chỉ thường xuyên dùng 3/17 chiếc túi xách mà mình đang có thôi.
"3 chiếc túi mình thường xuyên đeo đi làm, đi chơi là những chiếc túi có size đủ lớn để đựng được ví, sổ tay, điện thoại và máy tính bảng"
Diễm Châu còn cho biết thêm những chiếc túi chẳng mấy khi được sử dụng là túi size nhỏ, có chiếc chỉ đựng được vài thỏi son cùng mấy chiếc thẻ ngân hàng, có chiếc to hơn chút xíu nhưng cũng không thể đựng vừa điện thoại
Diễm Châu mua những chiếc túi xách size nhỏ một phần vì trông chúng cute phô mai que, một phần vì nghĩ rằng đeo chúng ra ngoài sẽ tiện lợi hơn nhưng thực tế cho thấy điều hoàn toàn ngược lại nha.
2. Đồ lót dùng 1 lần - Tiện thì có tiện mà tốn tiền vãi
Diễm Châu đang làm việc trong ngành Du lịch. Tính chất công việc thường xuyên phải đi công tác khiến cô bạn hình thành thói quen "kết thân toàn phần" với đồ lót mặc 1 lần.
Nếu phần lớn các cô gái khác chỉ thi thoảng mới sử dụng đồ lót mặc 1 lần khi đi du lịch, thì Diễm Châu lại dùng sản phẩm này hàng ngày luôn. Lý do khiến Diễm Châu lựa chọn kết thân với đồ lót mặc 1 lần rất dễ hiểu: Tiện lợi và không tốn sức, tốn thời gian giặt giũ, phơi phóng.
Cô bạn 26 tuổi này thường mua đồ lót dùng 1 lần theo bịch, mỗi bịch 10 chiếc. 93 NDT (khoảng 316 nghìn đồng) là số tiền mà Diễm Châu chi cho đồ lót dùng 1 lần mỗi tháng.
"Mình đã trung thành với đồ lót dùng 1 lần suốt 18 tháng qua. Thói quen này đã ngốn của mình tới 1674 NDT (khoảng 5,6 triệu đồng)" - Diễm Châu chia sẻ
So với việc mua đồ lót bình thường, đồ lót dùng một lần không hề rẻ nếu dùng thường xuyên. Diễm Châu đã nhận ra điều đó và từ bỏ "sự trung thành" với mặt hàng tiện lợi nhưng lại gây tốn kém này rồi.
3. Đồ trang trí - Đẹp nhưng... để làm gì?
Đồng hồ treo tường, đồng hồ báo thức, đèn nháy và sách giả là 3 món đồ trang trí mà Diễm Châu gọi là "đẹp và vô dụng". Nói cách khác, ngoài công dụng để trang trí ra thì chúng chẳng có tác dụng gì khác cả!
"Mình chỉ xem giờ giấc và đặt báo thức bằng điện thoại nhưng nhà mình có tới 3 chiếc đồng hồ, 1 chiếc treo trong phòng ngủ, 1 chiếc treo ngoài phòng khách và 1 chiếc đặt đầu giường. Mình mua chúng về chỉ vì thấy khoảng tường này trống quá, cần treo gì đó lên cho đẹp, đồng hồ báo thức cũng vậy. Chúng thậm chí đã hết pin mấy tháng nay mà mình còn chẳng thèm thay vì có bao giờ nhìn đâu" - Diễm Châu tự thú
4. Nước khoáng và nước ép ở cửa hàng tiện lợi - Mỗi ngày một chai mà cuối tháng "bay" mất mấy trăm nghìn
Sau khi rà soát lại chi tiêu, Diễm Châu nhận ra có những tháng, cô tiêu tới 193 NDT (khoảng 657 nghìn đồng) cho những chai nước khoáng và nước ép trong cửa hàng tiện lợi ấy chứ! Diễm Châu vốn luôn nghĩ một chai nước khoáng hoặc nước ép chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng vì mua chúng mỗi ngày nên số tiền bỏ ra cho mặt hàng này không hề nhỏ tẹo nào.
Hiện tại, Diễm Châu đã hình thành thói quen luôn xách theo bình nước cá nhân mỗi khi ra đường và tuyệt đối không bén mảng tới cửa hàng tiện lợi nữa nhé.
5. Bát đĩa - Mua nhiều để làm gì khi sống một mình? ️
Diễm Châu thích nấu nướng, hiếm khi ăn ngoài. Đam mê này giúp Diễm Châu tiết kiệm được một khoản kha khá vì chẳng mấy khi đặt đồ ăn về nhà, nhưng nó lại gây tốn kém theo cách khác. Tự nhận mình là người cầu toàn, thích mọi thứ luôn phải đẹp, kể cả đó chỉ là một quả trứng ốp la, nên Diễm Châu đã tốn không biết bao nhiêu tiền cho mặt hàng bát đĩa.
Hiện tại, Diễm Châu sống một mình nhưng cô có tới 12 chiếc bát ăn, 7 chiếc bát ô tô, 11 chiếc đĩa, 5 chiếc cốc/ly; còn số lượng đũa, dĩa và thìa thì "không đếm xuể" luôn
"Suy cho cùng, bát đĩa đẹp đến đâu thì cũng chỉ để đựng đồ ăn, cốc cũng chỉ để đựng nước. Mua bát đĩa với số lượng vượt quá nhu cầu sử dụng thực sự là hành vi quá vô nghĩa" - Diễm Châu tự rút ra bài học.
Giờ thì sao?
Để "hoàn vốn" từ những khoản chi có phần thừa thãi này, Diễm Châu đã đăng bán những món đồ mình không thường xuyên sử dụng trên chợ đồ cũ. Ế ẩm nhất là những chiếc túi xách size siêu nhỏ. Diễm Châu cho biết chẳng có ai "chốt đơn" sau khi hỏi size vì chúng quá bé nên thành ra vô nghĩa quá trời
Hiện tại, Diễm Châu chỉ giữ lại 2 chiếc bát ăn, 2 chiếc bát ô tô, 2 chiếc đĩa và 2 chiếc ly. 17 chiếc túi xách vẫn còn nguyên trong tủ và cô bạn cho biết bản thân đã từ bỏ ý định thanh lý chúng. Cô sẽ giữ lại những chiếc túi xách size mini và coi chúng như một lời tự nhắc nhở về hành vi mua sắm có phần ngớ ngẩn của mình.
Nguồn: kenh14.vn