Nữ diễn viên 25 tuổi đang gây bão MXH khi thẳng thắn chia sẻ: "Một ngôi nhà chứ không phải người bạn đời - Đó là điều mà những người phụ nữ như tôi mong muốn"
Ayvianna Snow đã tự tay mua căn nhà đầu tiên ở Ealing, phía Tây Luân Đôn bằng chính sức mình. Và plot twist là cô nàng không phải trường hợp duy nhất nghĩ như vậy đâu nha!
Theo khảo sát của Girlguiding, "sở hữu ngôi nhà của riêng mình" chính là điều phụ nữ thực sự khao khát trước tuổi 30. Ngược lại hẳn với năm 2009, khi mà hôn nhân và con cái là ưu tiên số 1 của 60% chị em phụ nữ.
"Và với việc đàn ông kém khéo léo hơn xưa - một cuộc khảo sát năm 2022 cho thấy họ làm ít việc nhà hơn phụ nữ. Thế thì tôi chọn cách thuê người, ít nhất họ sẽ đi về khi xong việc chứ không ở lại lòi lọi", Snow thẳng thừng nói luôn
"Ngay từ lúc 13 tuổi, trong khi hội bạn thân mơ mộng về đám cưới và em bé thì tôi đã đặt mục tiêu độc lập tài chính rồi.
Ba mẹ tôi đã truyền cho cả tôi và em gái ý thức rằng sở hữu nhà mới là sự an toàn thật sự. Còn chuyện lãng mạn thì không bao giờ là khoản đầu tư dài hạn được đâu.
Mặc dù tôi cũng mê xem phim tình cảm, kiểu nam chính để hoa hồng đỏ trên tủ đồ nữ chính ấy, nhưng tất cả đều có chung 1 đặc điểm - tưởng tượng. Mà tưởng tượng thì không trả được hóa đơn nha các bạn!
Trong khi hội bạn viết nhật ký toàn chuyện crush này nọ thì tôi đã đặt mục tiêu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất thành công rồi."
Ayvianna bắt đầu kiếm tiền từ việc đi diễn ở tuổi 16, trong khi các bạn cùng tuổi vẫn đang mơ mộng về những mối tình đẹp.
"Mục tiêu của tôi luôn là một ngày nào đó mua được căn nhà riêng, điều đó đồng nghĩa với một tương lai ổn định đấy."
Nhưng với giá nhà ở Anh cao gấp 9 lần mức lương trung bình hàng năm, Ayvianna biết mình sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ.
Cô kể: "Năm 18 tuổi, tôi chuyển đến Luân Đôn và sống trong một căn nhà chung đông người thuê từ bạn với giá ưu đãi. Hóa đơn đã bao gồm trong tiền thuê luôn và tôi chỉ mua quần áo từ các shop đồ cũ. Không có ngày nghỉ, ra ngoài thì pha nước ngọt mang theo chứ không mua bên ngoài
Đáng chú ý, cô nàng này thẳng thắn chia sẻ luôn là khi hẹn hò với ai đó thì cô sẽ quan tâm đến "thang tài sản" của người ta trước tiên.
"Làm việc mọi lúc để đi lưu diễn nên tôi tiết kiệm được rất nhiều, cộng thêm tăng thu nhập bằng các hợp đồng diễn xuất ở công ty, kiếm được khoảng 350 bảng Anh (hơn 10 triệu đồng) mỗi ngày.
Hầu hết các tháng, tôi đều cố để dành 1.500 bảng (45 triệu đồng) từ tiền kiếm được."
Đến năm 2018, Ayvianna có 70.000 bảng (hơn 2 tỷ đồng) trong ngân hàng, nghĩa là đủ tiền đặt cọc mua căn nhà trị giá 700.000 bảng Anh (21 tỷ đồng) rồi nè!
Cô ấy nói muốn dùng tiền mình kiếm ra mua sắm thỏa thích thay vì chờ đàn ông ban cho. Thậm chí còn bật mí là không thích hẹn hò vì "Phụ nữ đầu tư năng lượng cảm xúc vào đàn ông mà không nhận được sự đền đáp gì cả".
"Tôi rất vui vì đã bỏ ra 700 bảng Anh (21 triệu đồng) cho chiếc ghế sofa nhung màu hồng yêu thích, thay vì đổ tiền vào những cuộc hẹn hò vô vọng trên Tinder" ️
"Liệu chàng trai mà tôi từ chối năm 19 tuổi có thể trở thành chồng tôi không? Ai biết được? Nhưng với tỷ lệ ly hôn tăng vọt thì có lẽ cuối cùng tôi cũng sẽ độc thân thôi."
Cô phân tích: "Khi gần đến tuổi nghỉ hưu, tôi hy vọng mình sẽ nhìn lại và chúc mừng cô gái đôi mươi năm xưa - người đã chọn dồn tiền vào bốn bức tường của mình thay vì phung phí vào rượu với một anh chàng gặp trong chuyến đi.
Nếu tôi kết hôn, sẽ phải có hợp đồng hôn nhân sắt đá. Tất cả mồ hôi và nước mắt của tôi đã mua được tổ ấm này rồi, đơn giản thế thôi!"
Bạn nghĩ sao về quan điểm của cô nàng này?
Nguồn: kenh14.vn