Có một cảm giác gọi là nhớ nhung và một cảm giác gọi là buông tay!

Trên đời này có một kiểu yêu gọi là tranh đấu, cũng có một kiểu yêu gọi là từ bỏ. Chỉ cần còn yêu và còn hi vọng được bên nhau thì phải chiến đấu cho bằng được thôi, vì bỏ lỡ rồi có khi mất luôn cả đời đó! Nhưng nếu thực sự không thể, thì buông tay cũng là một vẻ đẹp riêng của tình yêu nha các bạn ơi.

Một tình yêu kiểu 'tranh đấu'

Bước qua tình yêu theo kiểu bình lặng, nghe thì ez nhưng thật ra không dễ tí nào đâu nha! Bạn sẽ gặp đủ thứ thăng trầm, lúc cô đơn lúc hạnh phúc, đôi khi phải học cách chấp nhận, lắng nghe, và cả những tranh đấu, than vãn, cần người nâng đỡ mỗi khi bắt gặp những cảm xúc mong manh trong tình yêu.

Nếu kiếp trước không có duyên nợ thì kiếp này làm sao mình gặp được nhau chứ?

Ngày bạn yêu một người, bầu trời xanh một màu kỳ lạ luôn ấy!

Nhìn lại lần nữa, tụi mình không nói nên lời...

'Tranh đấu' không phải là làm bản thân 'xứng đôi vừa lứa'

0b868c92ed566ddd18bf.jpg


Yêu và phụ thuộc quá mức sẽ làm người kia khó chịu đó, lại còn giảm lòng tự trọng của mình và tăng thêm cảm xúc tiêu cực nữa. Sau khi có crush, đa số hay đặt chìa khóa hạnh phúc vào tay người ta, thậm chí có người còn nghĩ nếu nửa kia không ưng mình thì mình vô dụng lắm. Họ coi người yêu là số 1 của đời mình, phải tranh đấu cho được để "xứng đôi vừa lứa" thì mới hạnh phúc, dẫn đến các kiểu 'nạn nhân tình yêu' tự sinh ra trong các couple đó.

'Tranh đấu' không phải là cống hiến hết mình cho đối phương

Có câu là phải đong đầy chén tình yêu cho bản thân mình trước đã, phần tràn ra mới dành cho người khác. Vì vậy, nếu bạn khăng khăng yêu người khác bằng cách hiến hết mình, rất có thể sẽ gặp họa đó nha! Khi bạn không yêu bản thân, mọi thứ bạn làm đều là để đánh đổi thôi. Yêu thương bản thân, mỗi ngày phải tự 'thôi miên' tích cực cho mình, đồng thời nuôi sống bản thân bằng dinh dưỡng 'tâm lý tươi mới' nha!

'Tranh đấu' là học cách học hỏi và hòa nhập

b96cf841acae3189cde7.jpg


Vết sẹo trên người là 'kỷ lục' của cuộc đời, vết thương tâm hồn là 'phù hiệu' của sự trưởng thành đó. Trong chuyện tình cảm, điều nên học nhất là phải có trách nhiệm với cuộc sống và lựa chọn của mình.

Nhiều couple hay cãi nhau vì chuyện vụn vặt lắm á, ví dụ như con gái thích đi shopping còn con trai thấy chán, con trai thích cày game trong khi con gái thấy nhàm... Tình yêu liên quan đến sự khác biệt về giá trị, thói quen, sở thích, giới tính... Phải học hỏi và hòa nhập những khác biệt này thì tình yêu mới ngọt ngào và hạnh phúc được nè!

'Tranh đấu' không phải là sự thỏa hiệp

05a8191b739ca948b990.jpg


Để tình yêu hòa hợp, bạn sẵn sàng thỏa hiệp, nhưng hầu hết thời gian thì bạn vẫn phải đấu tranh vì lý do và kiên định với quan điểm của mình. Thông cảm sẽ không cho phép bạn nhận được nhiều tình yêu hơn đâu nha. Bạn không phải vị cứu tinh! Mọi người phải học cách yêu bản thân hơn khi đối mặt khó khăn. Bạn không phải kẻ bắt bớ, nhưng bạn dạy người ta cách đối xử với mình đó.

Một tình yêu gọi là 'từ bỏ'

"Từ bỏ" cũng là một dạng dũng khí trong tình yêu: "Thật ra trong lòng mình cũng không muốn từ bỏ, vì mình đã yêu sâu đậm rồi, nhưng phải từ bỏ, vì từ bỏ là để chúng ta sống tốt hơn cho nhau."

Từ bỏ 'kỳ vọng'



Kỳ vọng là năng lượng tiêu cực đó mọi người, nó chỉ mang lại thất vọng thôi. Bạn bị giam cầm trong hoàn cảnh này, không ai bắt bạn phải ở lại cả, nhưng bạn chịu đựng và bị giam cầm. Kỳ vọng vào bất cứ điều gì cũng sẽ khiến bạn đau khổ. Hai 'kẻ giết người' lớn nhất của các mối quan hệ là: thứ nhất - kỳ vọng, thứ hai - cái tôi muốn luôn "đúng". Ở bên nhau, đừng 'trả tiền' cho họ, đây là yếu tố quan trọng để giữ một mối quan hệ đó!

Buông bỏ để cho nhau tương lai tươi sáng hơn



Khi tình yêu không thể giữ lại, hãy học cách buông bỏ và cho nhau một tương lai tươi sáng hơn. Biết rằng thật sự rất đau khi từ bỏ một người mình yêu, nhưng những nỗi đau này sẽ không khiến bạn đau cả đời đâu, còn nếu cố chấp thì lại càng đau hơn nữa á.

Tình yêu không có vĩnh cửu cũng chẳng có hồi kết, người không thuộc về mình cuối cùng cũng sẽ ra đi thôi. Cuộc sống là một dạng luyện tập, cho dù chúng ta đã hay sẽ trải qua gì, thì đó cũng là 'luyện khí' cho bản thân đó. Bạn hãy học cách coi thường tự nhiên, mưu cầu quá mức đôi khi lại là bất hạnh nha! ✨







Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top