SunBoy7928
New member
Missy - cô mèo vàng 13 tuổi, "mascot" siêu đáng yêu của trạm xe buýt đường Dunsbury đã ra đi mãi mãi do bị một nhóm côn đồ tàn nhẫn hành hung
Ở trạm xe buýt đường Dunsbury, Havant, Hampshire có một "nhân vật" đặc biệt mà ai cũng biết - cô mèo Missy hay còn được gọi là "Cô mèo trạm xe buýt". Năm nay đã 13 tuổi rồi, ngày nào Missy cũng nằm ườn trên băng ghế chờ, chào đón từng lượt khách lên xuống xe buýt. Ai ai cũng yêu quý bé, coi bé như nguồn năng lượng tích cực cho một ngày mới luôn
Nhưng mà... thứ 6 tuần trước (29/01) vừa rồi, cô mèo này đã qua đời trong hoàn cảnh cực kỳ đau lòng Richard McCormick - sen của Missy cho biết bé bị vỡ xương sọ, vỡ hàm và gãy hết răng. Nhiều khả năng những kẻ vô nhân tính đã cùng nhau đá liên tục vào con mèo vàng như thể... đá bóng để giải trí ấy Tuy nhiên, một số chuyên gia thú y cũng đưa ra khả năng (dù rất thấp) là Missy có thể là nạn nhân của một vụ tai nạn.
Richard kể lại rằng ông tìm thấy Missy trong tình trạng miệng bê bết máu, ngay lập tức ông cùng cháu trai đã đưa bé đến trạm thú y gấp nhưng không thể cứu được Con gái của Richard chia sẻ rằng cô cùng bố mẹ và các bạn bè - những người ngày ngày gặp gỡ cưng nựng Missy đều vô cùng đau buồn và phẫn nộ.
"Những kẻ làm ra chuyện này phải được phanh phui ra ánh sáng. Nó không phải bị xe cán, nó đã bị ai đó hành hung đấy", cô Wells - con gái ông Richard McCormick khẳng định.
Nhóm người yêu quý Missy và các hành khách thường xuyên qua trạm xe Dunsbury đã mở chiến dịch quyên góp để tổ chức buổi tưởng niệm cho bé ️ Rất nhiều hoa và quà được đặt ở chiếc ghế nơi cô mèo vàng thường nằm chào đón mọi người. Các bé nhỏ cũng cùng nhau vẽ tranh về Missy, đặt những tác phẩm của mình lên chiếc ghế. Từ giờ, trên cái băng ghế đỏ đó không còn cô mèo vàng nằm ườn nữa rồi, khách đến trạm xe cũng chẳng còn được ai chào đón ấm áp như trước
Nguồn: kenh14.vn