TitGirl7054
New member
Tưởng đâu làm dâu nhà Hòa Thân (tham quan khét tiếng) rồi lại gặp toàn drama: khó sinh nở, chồng mất sớm phải góa bụa… thế mà Cố Luân Hòa Hiếu Công Chúa vẫn là nàng công chúa "chanh sả" nhất lịch sử nhà Thanh đó nha! Lý do? Bởi vì được đu trend vinh hoa suốt 3 đời hoàng đế luôn á
Nhắc đến Càn Long là nghĩ ngay đến hậu cung phi tần đông như kiến. Mọi người hay thắc mắc là trong số đó, vua Càn Long "thiên vị" ai nhất? Câu hỏi này khó trả lời lắm đó. Nhưng mà về chuyện con cái thì rõ ràng lắm rồi – chỉ có MỘT người được ông dốc hết "tình cha" ra mà cưng chiều thôi!
**Sinh ra đã "mang vận may" cho cả Tử Cấm Thành**
Đó chính là Cố Luân Hòa Hiếu Công Chúa – cô con gái út cưng của vua Càn Long đây! Theo sử sách thì nàng sinh ngày 3, năm Càn Long thứ 40 (tức 1775), còn tên thật thì... lost luôn rồi
Mẹ ruột của nàng là Đôn Phi – một phi tần người Mãn Châu, xuất thân từ Mãn Châu Chính Bạch Kỳ, đồng thời cũng là "main vocal" trong hậu cung lúc đó nha!
Việc Hòa Hiếu Công Chúa chào đời có thể coi là "may mắn buff" cho cả Tử Cấm Thành luôn! Vì sao ư? Lúc đó vua Càn Long đã 63 tuổi rồi đó.
Tuổi xế chiều mà vẫn còn được nghe tiếng cười trẻ thơ, vua Càn Long coi Hòa Hiếu Công Chúa như món quà trời ban thật sự
Thêm nữa, lúc nàng sinh ra thì các anh chị hoặc đã mất sớm, hoặc đã lớn và có cuộc sống riêng rồi. Vậy nên việc có thêm em bé trong cung thêm phần quý giá. Tử Cấm Thành u ám khô khan lắm, cần gì hơn tiếng khóc hồn nhiên của baby chứ!
**Nàng công chúa "phá đảo quy tắc" vì được cưng quá đà**
Được bố cưng hết nấc, Hòa Hiếu Công Chúa hay dính chặt bên Càn Long. Thậm chí còn được vào dự các buổi họp chính sự nữa là cùng! Chưa hết, vì yêu quá mức nên vua Càn Long còn phá luôn quy tắc tổ tiên để lại.
Ông nâng tước của Hòa Hiếu Công Chúa từ Hoà Thạc Công Chúa (tước dành cho con phi tần) lên thành Cố Luân Công Chúa (tước chỉ dành cho con Hoàng Hậu) luôn á!
Còn chưa hết drama nè! Có lần vua Càn Long than thở với Hòa Hiếu rằng: "Nếu con mà là con trai, ta đã lập làm thái tử rồi!" Nghe mà thấy yêu chiều và kỳ vọng đến mức nào!
Một lần khác, tình phụ tử này còn cứu cả mẹ ruột của công chúa nữa đó! Năm Càn Long thứ 43 (1778), Đôn Phi Uông Thị đánh chết tỳ nữ chỉ vì lỗi nhỏ. Theo luật thì phải phạt nặng lắm, nhưng vì nghĩ đến Hòa Hiếu Công Chúa sẽ ảnh hưởng nếu mẹ bị phạt, nên vua Càn Long chỉ "dơ cao đánh khẽ", giáng chức Uông Thị xuống làm Đôn Tần thôi.
**Có thêm "bà trùm hậu cung" chống lưng**
Vì được cưng chiều quá nên Hòa Hiếu Công Chúa nghịch lắm! Nhiều người lo nhưng chẳng ai dám nhắc nhở. Tại sao? Vì ngoài Càn Long, nàng còn có "bà trùm hậu cung" khác bảo kê – đó là Dung Phi Hòa Trác Thị!
Dung Phi lúc đó là sủng thiếp "xịn xò" của vua Càn Long. Bà xuất thân gia tộc quyền thế nên tiếng nói trong hậu cung rất lớn. Bà lớn lên ở thảo nguyên, yêu tự do, nhưng phải "nhốt mình" trong Tử Cấm Thành sau khi gả vào.
Vì thế nên bà rất thông cảm với sự nghịch ngợm của Hòa Hiếu Công Chúa và yêu thương nàng như con đẻ vậy!
Dung Phi không có con nên tình cảm dành cho Hòa Hiếu không khác gì mẹ con thật sự, đến tận khi qua đời.
Năm Càn Long thứ 53 (1788), Dung Phi bệnh nặng sắp mất, lúc này đám cưới của Hòa Hiếu cũng sắp đến. Trước khi mất, Dung Phi chia cho Hòa Hiếu hơn 200 kiện nữ trang quý giá làm của hồi môn! Gọi là "một phần" nhưng mà khủng vãi chưởng
**Xuất giá nhà quyền quý nhưng chuyện sinh con lận đận vô cùng**
Một năm sau khi Dung Phi mất, năm Càn Long thứ 54 (1789), tháng 11, Hòa Hiếu Công Chúa 14 tuổi chính thức cưới Phong Thân Ân Đức (15 tuổi).
Chồng nàng là con trưởng của Hòa Thân – viên quan được vua Càn Long sủng ái lúc đó, xuất thân từ tộc Nữu Hỗ Lộc (tộc của Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu – mẹ vua Càn Long).
Sau 3 ngày con gái về nhà chồng, vì nhớ quá, vua Càn Long triệu vợ chồng Hòa Hiếu vào cung và tặng luôn 300.000 lạng bạc! Số bạc này khủng nhất và nhiều hơn hẳn của hồi môn của bất kỳ công chúa nào. Thấy chưa, yêu con gái không biên giới luôn!
Nhưng mà đáng tiếc thay, dù được hưởng vinh hoa phú quý ngập mặt, con đường làm mẹ của Hòa Hiếu lại gặp toàn trở ngại. Từ năm Càn Long thứ 58 (1794) đến năm thứ 60 (1796), nàng sinh được một con trai.
Nguồn: soha.vn