Nghe mấy câu hát này mà lòng người ta nao nao, hụt hẫng đủ thứ cảm xúc luôn ấy
"Anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông may
Ở đây im vắng thưa người còn ta với trời..."
Rồi đột nhiên twist não nặng: "CHỊCH THÔI!"
Wait, sao lại thế này? Câu chuyện tình lãng mạn kinh điển của Dương Quá và Tiểu Long Nữ giờ đây đã biến tấu thành bản parody "không theo kịp tư duy" của netizen rồi sao?
"Quá Nhi ra Quất Lâm gặp cô em rồi, cô cô già rồi" - Câu này nghe mà muốn khóc luôn á! Thời gian không tha ai, ngay cả nữ thần cổ trang một thời cũng phải chịu thua trước năm tháng.
Thế là Quá Nhi (Dương Quá) giờ đã "ra Quất Lâm gặp cô em" - nghĩa là đã move on tìm người mới rồi đó các bạn ơi! Còn Cô Long (Tiểu Long Nữ) thì ở lại "cô cô già rồi" - cay đắng, thực tế mà cũng hài hước đến nghẹn ngào
Đây chính là màn "đổi phiên bản" cực gắt của netizen dành cho cặp đôi huyền thoại nhất truyện Kim Dung đây mà! Từ một mối tình đẹp như cổ tích, vượt qua 16 năm chờ đợi, giờ đã thành câu chuyện "anh đi tìm em mới, chị ở nhà già đi"
Nguồn: tinhte.vn