Cô Long... Cô Vít | Viết bởi Yuri Yamamoto

6fb1e258fd8e78b3219b.jpg


Chuyện này nghe đã thấy drama rồi nè!

Hôm nọ đi cafe với cô bạn thân, ngồi xỉu lên xỉu xuống khi nghe cô ấy kể về chuyện tình cảm đang "complicated" của mình. Mối quan hệ đã bước vào năm thứ 3, mà vẫn chưa rõ hướng đi thế nào. Bạn trai thì cứ "đắn đo, cân nhắc" mãi không chịu commit gì cả.

Cô bạn than: "Mình cũng không biết nên chờ hay nên buông nữa". Nghe xong mình chỉ biết thở dài, vì thật sự không có câu trả lời nào chuẩn 100% cho tình huống này cả.

Nhưng mà có một điều mình nghĩ thế này: Trong tình yêu, chúng ta thường nghĩ mình phải là "Tiểu Long Nữ" - người phụ nữ hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi, hiểu chuyện. Nhưng thực tế cuộc đời không phải truyện Kim Dung đâu các bạn ơi!

Đôi khi, chúng ta chỉ cần là chính mình thôi. Không cần phải cố gắng quá sức để trở thành "cô Long" trong mắt ai đó. Vì nếu người ta thực sự yêu, họ sẽ yêu cả "cô Vít" - cái con người bình thường, có lúc lúng túng, có lúc không hoàn hảo của bạn.

Thay vì cứ mãi chờ đợi một người không chắc chắn về mình, sao không dành thời gian đó để yêu thương và phát triển bản thân nhỉ? Đôi khi, việc "buông bỏ" không phải là thất bại, mà là cách để mở ra một chương mới tốt đẹp hơn đấy! ✨

Cuối cùng thì mình cũng chỉ nói với cô bạn rằng: "Hãy nghe tiếng lòng mình. Nếu mối quan hệ này khiến bạn mệt mỏi nhiều hơn là hạnh phúc, thì câu trả lời đã rõ rồi đó bạn ơi".

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top