IdolNgotNgoan
New member
Không phải tự dưng mà nghề dạy học được tôn vinh là "nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo" đâu nha! Từ xưa tới giờ, các thầy cô luôn là những người chèo đò đưa bao nhiêu thế hệ học trò qua dòng sông tri thức mênh mông.
Thầy cô không chỉ dạy chúng mình kiến thức thuần túy, mà còn dạy cả cách làm người, cách đối nhân xử thế nữa. Ở đâu đi nữa thì các thầy cô cũng được coi như bố mẹ thứ hai của tụi mình vậy, họ luôn là nguồn cảm hứng để mình sống tốt hơn mỗi ngày
**Món quà tri ân của cựu học sinh dành tặng thầy cô**
Nghề giáo là một nghề đòi hỏi cực kỳ nhiều tâm huyết luôn, phải thực sự yêu nghề, yêu cái công việc mang con chữ đến cho học sinh thì mới có thể gắn bó lâu dài được.
Giống như những thầy cô trong clip tri ân kia ấy, khi được hỏi điều gì khiến họ yêu thích công việc của mình, người thì trả lời vì được chia sẻ niềm đam mê, người lại thích cái cảm giác được chứng kiến những thế hệ học trò của mình phấn đấu để thành công như hôm nay...
Những yêu thương bao la, sự quan tâm, tri thức mà thầy cô truyền dạy đôi khi lại trở thành nguồn sức mạnh thay đổi cả cuộc đời một con người luôn á Thầy cô có thể là người đã giúp mình hòa nhập với các bạn khác bằng cách này hay cách khác.
Hay thầy cô cũng có thể là người đã giúp mình tìm ra ước mơ của bản thân và cố gắng hết mình vì ước mơ đó nữa.
"Đừng dấn thân vào nghề giáo chỉ để nhận được sự công nhận, bởi nó đơn giản là nghề giúp bạn có thể thay đổi nhận thức của một ai đó và khiến họ trở nên tốt hơn những gì họ nghĩ về bản thân." - Đó có lẽ là thông điệp ý nghĩa nhất mà clip ngắn trên muốn gửi đến tụi mình.
Và cũng qua đó, mình thấy được rằng các thầy các cô chẳng bao giờ muốn gì nhiều cả, kể cả vào ngày dành riêng cho họ.
Không phải quà cáp gì to tát, chẳng phải tiền bạc đâu, mà chỉ cần một lời cảm ơn từ tận đáy lòng, cũng như chính thành tựu bạn đạt được ngày hôm nay mới là món quà quý giá nhất mà các thầy cô mong muốn nhận được
Nguồn: soha.vn
Thầy cô không chỉ dạy chúng mình kiến thức thuần túy, mà còn dạy cả cách làm người, cách đối nhân xử thế nữa. Ở đâu đi nữa thì các thầy cô cũng được coi như bố mẹ thứ hai của tụi mình vậy, họ luôn là nguồn cảm hứng để mình sống tốt hơn mỗi ngày
**Món quà tri ân của cựu học sinh dành tặng thầy cô**
Nghề giáo là một nghề đòi hỏi cực kỳ nhiều tâm huyết luôn, phải thực sự yêu nghề, yêu cái công việc mang con chữ đến cho học sinh thì mới có thể gắn bó lâu dài được.
Giống như những thầy cô trong clip tri ân kia ấy, khi được hỏi điều gì khiến họ yêu thích công việc của mình, người thì trả lời vì được chia sẻ niềm đam mê, người lại thích cái cảm giác được chứng kiến những thế hệ học trò của mình phấn đấu để thành công như hôm nay...
Những yêu thương bao la, sự quan tâm, tri thức mà thầy cô truyền dạy đôi khi lại trở thành nguồn sức mạnh thay đổi cả cuộc đời một con người luôn á Thầy cô có thể là người đã giúp mình hòa nhập với các bạn khác bằng cách này hay cách khác.
Hay thầy cô cũng có thể là người đã giúp mình tìm ra ước mơ của bản thân và cố gắng hết mình vì ước mơ đó nữa.
"Đừng dấn thân vào nghề giáo chỉ để nhận được sự công nhận, bởi nó đơn giản là nghề giúp bạn có thể thay đổi nhận thức của một ai đó và khiến họ trở nên tốt hơn những gì họ nghĩ về bản thân." - Đó có lẽ là thông điệp ý nghĩa nhất mà clip ngắn trên muốn gửi đến tụi mình.
Và cũng qua đó, mình thấy được rằng các thầy các cô chẳng bao giờ muốn gì nhiều cả, kể cả vào ngày dành riêng cho họ.
Không phải quà cáp gì to tát, chẳng phải tiền bạc đâu, mà chỉ cần một lời cảm ơn từ tận đáy lòng, cũng như chính thành tựu bạn đạt được ngày hôm nay mới là món quà quý giá nhất mà các thầy cô mong muốn nhận được
Nguồn: soha.vn