Có là được rồi, đòi hỏi cái gì?

1119450e56b560411dcb.jpg


Phải công nhận là cái tâm lý "có là được rồi" này nó quen thuộc vô cùng luôn. Kiểu như bạn order một món ăn, hình trong menu nhìn sang xịn mịn, nhưng khi lên thì... ờ thì cũng ăn được, có là được rồi!

Hay như đi mua quần áo, thử lên người thấy không vừa lắm, nhưng sale to quá nên thôi kệ, mặc được là được rồi. Rồi về nhà bỏ vào tủ, năm sau mở ra vẫn còn nguyên tag luôn ý

Cái mindset "đủ dùng" này nghe có vẻ khiêm tốn, dễ tính, nhưng thực ra nó đang âm thầm kéo chúng ta xuống đó các bạn ơi. Vì khi mình cứ chấp nhận cái "tạm được", thì mình sẽ không bao giờ đạt được cái "thật sự tốt" cả.

Trong công việc cũng vậy. Làm việc qua loa, anh sếp không chê là okela rồi. Nhưng rồi người ta thăng tiến, còn mình thì... mãi ở vị trí cũ, tự hỏi sao đời bất công

Hay trong mối quan hệ nữa. "Người yêu mình cũng không tệ lắm đâu, có người yêu là may rồi còn gì" - rồi chịu đựng những điều không vui, không được tôn trọng, chỉ vì sợ cô đơn.

Thật ra đằng sau câu "có là được rồi, đòi hỏi cái gì" là sự thiếu tự tin và sợ hãi đấy. Sợ mình không xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Sợ nếu đòi hỏi thì sẽ mất luôn cái đang có. Sợ người ta chê mình khó tính, kén cá chọn canh

Nhưng mà các bạn ơi, biết đâu những điều tốt đẹp hơn đang chờ mình ở phía trước? Biết đâu mình xứng đáng hơn những gì mình nghĩ?

Không phải là cứ có là được rồi đâu. Mình có quyền muốn điều tốt hơn, có quyền đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân. Miễn là mình cũng nỗ lực để xứng đáng với những điều đó thôi!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top