BiBong5040
New member
Chuyện hẹn hò trong làng giải trí không hề đơn giản, đặc biệt là ở Nhật Bản nơi các idol bị "cấm yêu" nghiêm ngặt
"Hẹn hò" vẫn luôn là topic siêu nhạy cảm trong showbiz nha mọi người ơi. Các idol được kỳ vọng sẽ focus 100% vào sự nghiệp và dành trọn tình cảm cho fandom thay vì đi yêu đương. Thậm chí, một số công ty quản lý còn đưa điều khoản "cấm hẹn hò" vào hợp đồng luôn á!
Tại Jpop, từng có những vụ kiện tụng drama vì chuyện hẹn hò đấy. Vào tháng 3/2013, một trainee người Nhật đã ký hợp đồng với công ty quản lý. Cô gia nhập nhóm nhạc nữ 6 thành viên tên DokiDoki, và có buổi biểu diễn công khai đầu tiên 4 tháng sau đó. Lúc đó, cô mới 17 tuổi thôi.
Mặc dù không phải nhóm nổi tiếng lắm, nhưng họ vẫn phải tuân theo hợp đồng idol chuẩn chỉnh, trong đó có điều khoản cấm hẹn hò. Cụ thể là cấm các thành viên liên lạc với người khác giới vì mục đích romantic hoặc tình dục. Tuy nhiên, nữ idol này đã liều mạng và cố gắng lén lút sau lưng công ty. Cô đã nhận lời mời của một fan nam đến phòng khách sạn của anh ta, nhưng bằng cách nào đó công ty vẫn phát hiện ra rồi
Công ty lập tức đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại vì vi phạm hợp đồng luôn. Luật sư của nữ idol bào chữa bằng cách khẳng định rằng việc đang trong một mối quan hệ tình cảm không ngăn cản cô thực hiện nhiệm vụ của một ca sĩ: "Việc tránh những mối quan hệ như vậy không phải là điều tuyệt đối cần thiết để trở thành một thần tượng".
Đến ngày 18/9/2015, Thẩm phán Akimoto Kojima của Tòa án Quận Tokyo đã ra phán quyết đứng về phía công ty. Ông tuyên bố rằng "việc bị phát hiện đang trong một mối quan hệ đã làm tổn hại hình ảnh của cô ấy với tư cách là một thần tượng", và do đó ảnh hưởng đến doanh thu của công ty quản lý. Được biết, rất nhiều fan bỏ tiền ra để mua "ảo tưởng" hẹn hò ngọt ngào với thần tượng đấy các bạn ạ Tòa án kết luận: "Để đảm bảo sự hỗ trợ tài chính từ người hâm mộ nam, một điều khoản cấm quan hệ tình cảm là cần thiết".
Cuối cùng, nữ idol này buộc phải bồi thường 650.000 yên (107 triệu đồng) để trang trải chi phí trang phục biểu diễn và học phí các lớp học nhạc và vũ đạo khi còn là trainee. Đây không phải lần đầu tiên một công ty quản lý idol cố gắng kiện nghệ sĩ của mình vì có quan hệ tình cảm đâu nha!
Vào năm 2016, một công ty khác cũng kiện nữ idol 23 tuổi vì có quan hệ tình cảm với người hâm mộ. Họ cho rằng điều này vi phạm điều khoản "cấm hẹn hò" trong hợp đồng mà cô đã ký năm 2012. Tuy nhiên lần này, thẩm phán lại không đứng về phía công ty nữa. Ông Katsuya Hara tuyên bố rằng "các mối quan hệ là một quyền" và do đó đứng về phía nữ idol Jpop. Kết quả là ông đã bác bỏ yêu cầu đòi bồi thường 9,9 triệu yên (1,6 tỷ đồng) của công ty luôn!
Nữ idol này được cho là đến từ nhóm Aoyama Saint Hachamecha High School, gồm 7 thành viên được công ty MovingFactory quản lý từ năm 2012 đến năm 2015. Năm 2014, công ty cáo buộc các thành viên Miho Yuki và Sena Miura "phản bội" nhóm vì lựa chọn hẹn hò, phủ nhận những tuyên bố công khai của họ về việc rời nhóm vì lý do sức khỏe. Trên thực tế, họ đã sa thải 2 cô gái và tiến hành kiện đòi bồi thường thiệt hại.
Trước đó, showbiz Nhật còn có một vụ việc chấn động khác liên quan đến hẹn hò nữa. Vào năm 2013, thành viên nổi tiếng của AKB48 Minegishi Minami bị bắt gặp hẹn hò. Dù không bị công ty kiện hay đuổi khỏi nhóm, nhưng cô bị giáng chức xuống trainee luôn. Minegishi Minami gây xôn xao dư luận toàn thế giới sau khi cô đăng video cạo trọc đầu, nói lời xin lỗi trong nước mắt. Ôi trời ơi quá đau lòng
Người hâm mộ tranh cãi nảy lửa, với bên ủng hộ quy định cấm hẹn hò và bên bác bỏ quy định này. Nhiều người đồng ý rằng việc cấm các idol hẹn hò bằng cách đòi bồi thường thiệt hại là quá đáng rồi. Các mối quan hệ là quyền mà mỗi cá nhân thực hiện để làm phong phú thêm cuộc sống. Chúng là một phần của quyền tự do mưu cầu hạnh phúc mà!
Nguồn: soha.vn
"Hẹn hò" vẫn luôn là topic siêu nhạy cảm trong showbiz nha mọi người ơi. Các idol được kỳ vọng sẽ focus 100% vào sự nghiệp và dành trọn tình cảm cho fandom thay vì đi yêu đương. Thậm chí, một số công ty quản lý còn đưa điều khoản "cấm hẹn hò" vào hợp đồng luôn á!
Tại Jpop, từng có những vụ kiện tụng drama vì chuyện hẹn hò đấy. Vào tháng 3/2013, một trainee người Nhật đã ký hợp đồng với công ty quản lý. Cô gia nhập nhóm nhạc nữ 6 thành viên tên DokiDoki, và có buổi biểu diễn công khai đầu tiên 4 tháng sau đó. Lúc đó, cô mới 17 tuổi thôi.
Mặc dù không phải nhóm nổi tiếng lắm, nhưng họ vẫn phải tuân theo hợp đồng idol chuẩn chỉnh, trong đó có điều khoản cấm hẹn hò. Cụ thể là cấm các thành viên liên lạc với người khác giới vì mục đích romantic hoặc tình dục. Tuy nhiên, nữ idol này đã liều mạng và cố gắng lén lút sau lưng công ty. Cô đã nhận lời mời của một fan nam đến phòng khách sạn của anh ta, nhưng bằng cách nào đó công ty vẫn phát hiện ra rồi
Công ty lập tức đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại vì vi phạm hợp đồng luôn. Luật sư của nữ idol bào chữa bằng cách khẳng định rằng việc đang trong một mối quan hệ tình cảm không ngăn cản cô thực hiện nhiệm vụ của một ca sĩ: "Việc tránh những mối quan hệ như vậy không phải là điều tuyệt đối cần thiết để trở thành một thần tượng".
Đến ngày 18/9/2015, Thẩm phán Akimoto Kojima của Tòa án Quận Tokyo đã ra phán quyết đứng về phía công ty. Ông tuyên bố rằng "việc bị phát hiện đang trong một mối quan hệ đã làm tổn hại hình ảnh của cô ấy với tư cách là một thần tượng", và do đó ảnh hưởng đến doanh thu của công ty quản lý. Được biết, rất nhiều fan bỏ tiền ra để mua "ảo tưởng" hẹn hò ngọt ngào với thần tượng đấy các bạn ạ Tòa án kết luận: "Để đảm bảo sự hỗ trợ tài chính từ người hâm mộ nam, một điều khoản cấm quan hệ tình cảm là cần thiết".
Cuối cùng, nữ idol này buộc phải bồi thường 650.000 yên (107 triệu đồng) để trang trải chi phí trang phục biểu diễn và học phí các lớp học nhạc và vũ đạo khi còn là trainee. Đây không phải lần đầu tiên một công ty quản lý idol cố gắng kiện nghệ sĩ của mình vì có quan hệ tình cảm đâu nha!
Vào năm 2016, một công ty khác cũng kiện nữ idol 23 tuổi vì có quan hệ tình cảm với người hâm mộ. Họ cho rằng điều này vi phạm điều khoản "cấm hẹn hò" trong hợp đồng mà cô đã ký năm 2012. Tuy nhiên lần này, thẩm phán lại không đứng về phía công ty nữa. Ông Katsuya Hara tuyên bố rằng "các mối quan hệ là một quyền" và do đó đứng về phía nữ idol Jpop. Kết quả là ông đã bác bỏ yêu cầu đòi bồi thường 9,9 triệu yên (1,6 tỷ đồng) của công ty luôn!
Nữ idol này được cho là đến từ nhóm Aoyama Saint Hachamecha High School, gồm 7 thành viên được công ty MovingFactory quản lý từ năm 2012 đến năm 2015. Năm 2014, công ty cáo buộc các thành viên Miho Yuki và Sena Miura "phản bội" nhóm vì lựa chọn hẹn hò, phủ nhận những tuyên bố công khai của họ về việc rời nhóm vì lý do sức khỏe. Trên thực tế, họ đã sa thải 2 cô gái và tiến hành kiện đòi bồi thường thiệt hại.
Trước đó, showbiz Nhật còn có một vụ việc chấn động khác liên quan đến hẹn hò nữa. Vào năm 2013, thành viên nổi tiếng của AKB48 Minegishi Minami bị bắt gặp hẹn hò. Dù không bị công ty kiện hay đuổi khỏi nhóm, nhưng cô bị giáng chức xuống trainee luôn. Minegishi Minami gây xôn xao dư luận toàn thế giới sau khi cô đăng video cạo trọc đầu, nói lời xin lỗi trong nước mắt. Ôi trời ơi quá đau lòng
Người hâm mộ tranh cãi nảy lửa, với bên ủng hộ quy định cấm hẹn hò và bên bác bỏ quy định này. Nhiều người đồng ý rằng việc cấm các idol hẹn hò bằng cách đòi bồi thường thiệt hại là quá đáng rồi. Các mối quan hệ là quyền mà mỗi cá nhân thực hiện để làm phong phú thêm cuộc sống. Chúng là một phần của quyền tự do mưu cầu hạnh phúc mà!
Nguồn: soha.vn