Sở hữu visual xinh xỉu, tính cách chill và siêu hòa đồng cùng khả năng hoạt náo "thần sầu", Hòa Thị Thu Huyền - sinh viên năm cuối Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội đang là cô hướng dẫn viên "hot hit" được đám học sinh yêu thích vô cùng luôn nha!
Sau khi tốt nghiệp THPT ở Thái Bình, Hòa Thị Thu Huyền quyết tâm lên Hà Nội học với mơ ước trở thành một hướng dẫn viên xịn xò. Với quyết tâm "cháy" hết mình, cô nàng sinh năm 2001 đã vượt qua kỳ thi và chính thức trở thành sinh viên Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội. Thấy con gái chọn con đường này, bố mẹ và gia đình của Huyền đều support hết mình, tin tưởng rằng cô nàng chắc chắn sẽ thành công.
Sau hơn 3 năm "cày" ở Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội, đến giờ Thu Huyền đã hoàn thành hết các môn học nhà trường yêu cầu, chỉ đợi vài điều kiện nữa là cầm bằng tốt nghiệp thôi. Trong khoảng thời gian này, Thu Huyền thực sự đã là một hướng dẫn viên chính hiệu khi liên tục được dẫn các tour tham quan cho học sinh thuộc các trường trong và ngoài Hà Nội. Điều này khiến cô nàng tự tin hơn hẳn vì đã không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ và gia đình nữa rồi.
Với công việc hiện tại, Huyền thường xuyên được tiếp xúc với những vị khách từ 6-18 tuổi. Huyền chia sẻ, đây cũng chính là thế mạnh của cô nàng đây. "Tiếp xúc với những vị khách nhỏ tuổi, dần dần mình và những người xung quanh mình đều cảm thấy mình dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn hẳn. Ngày xưa mình rất nóng tính, nhưng cũng không biết từ lúc nào mình bắt đầu biết nhẫn nhịn, biết hạ thấp cái tôi của bản thân xuống vì lợi ích chung của cả đoàn", Huyền bày tỏ.
Đặc thù của nghề hướng dẫn viên là đi nhiều, nói nhiều, mà sức khỏe của Thu Huyền lại không được tốt cho lắm, vì thế cô nàng đã gặp khá nhiều khó khăn. Sau những chuyến dẫn đoàn phải di chuyển nhiều, đầu ngón chân của Huyền bị tê cứng khiến cô nàng không thể đứng lên được luôn ấy. Nhưng vì công việc, Huyền đã cố nén đau để bước tiếp. Cô nàng cho biết, mỗi lần đi dẫn đoàn lại là một lần được rèn luyện sức khỏe. Vì thế đến giờ, sau một khoảng thời gian đi làm, sức khỏe của Thu Huyền đã được cải thiện hơn rất nhiều rồi đó!
Huyền kể, muốn theo nghề hướng dẫn viên thì phải có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, có kiến thức rộng bởi người hướng dẫn viên thì luôn được ví như 1 cuốn Bách khoa toàn thư, có thể giải đáp bất cứ câu hỏi nào liên quan đến hành trình đang dẫn. Không những thế thời gian, không gian làm việc và cả mức lương nhận được hàng tháng của hướng dẫn viên cũng không cố định, đòi hỏi người làm nghề phải có lòng nhiệt huyết lớn thì mới theo được nghề.
"Không giống những ngành nghề khác, với nghề hướng dẫn viên mình không có thời gian cố định để bắt đầu công việc của một ngày. Nếu phải đón khách ngoài Hà Nội thì mình phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị, sau đó di chuyển tới công ty và đi đón khách. Những ngày như thế khi mình về tới nhà để nghỉ ngơi cũng đã là 20-21 giờ rồi. Còn nếu khách ở Hà Nội thì mình thường dậy từ 4 giờ sáng và trở về nhà vào khoảng 18 giờ", Thu Huyền kể về lịch trình dẫn đoàn "hardcore" của mình.
Khi được hỏi về những kỉ niệm kể từ khi là một hướng dẫn viên, Huyền cho biết có một kỉ niệm khiến cô nàng quyết tâm không bỏ nghề. "Có một chuyến đi khiến mình nhớ mãi. Hôm ấy mình đã cực kỳ mệt mỏi và buồn chán vì bất đồng quan điểm với phụ huynh của các em học sinh. Tới lúc về, khi mình gần như đã kiệt sức, các em nhỏ đã túm lại, nắm tay và nói với mình rằng: "Chị ơi, chị giỏi lắm, chị đã hoàn thành tốt công việc của mình, em ước gì lần sau lại được chị dẫn đi. Lần tới chị lại dẫn lớp em tiếp nhé". Chỉ một câu nói ấy của các em học sinh thôi mà mình như được tiếp thêm sức mạnh, mọi mệt mỏi dường như tan biến, vỡ òa luôn á. Kể từ đó mình quyết tâm không bỏ nghề.
Mỗi khi bạn mất đi niềm tin trong cuộc sống, sẽ có một phép màu nào đó đến và kéo chúng ta ra khỏi mớ bộn bề ấy. Trên đời này có hai loại ánh sáng rực rỡ nhất: Một là ánh mặt trời, hai là dáng vẻ nỗ lực của bạn. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé".
Nguồn: svvn.tienphong.vn